Cô chị "siêu nhân" mới 5 tuổi đã chăm em trai cực giỏi

Trong tập 139 "Siêu nhân trở lại", So Eul đã khiến khán giả trầm trồ, khen ngợi vì đưa em trai 2 tuổi vượt chặng đường xa tới gặp bố.

Tập 139 Siêu nhân trở lại - The Return of Superman đã kết thúc phát sóng trên đài KBS. Trong tập này, So Eul (5 tuổi - sinh năm 2011) và Da Eul (2 tuổi - sinh năm 2014) đã tự đi tàu điện ngầm, vượt nhiều khó khăn để tìm tới ga Gyeongbokgung - nơi bố Lee Beom Soo đang đợi. Hành trình này không hề dễ dàng đối với 2 cô cậu nhóc, thế nhưng bằng tinh thần dũng cảm và sự thông minh, So Eul đã dẫn dắt em trai mình tới nơi an toàn. Khán giả hẳn sẽ phải thốt lên: "Ơn giời, "cô chị của năm" đây rồi!" khi nhìn thấy những cử chỉ ân cần, dịu dàng mà So Eul dành cho em trai Da Eul.

Nếu như trẻ ở độ tuổi nhỏ thường không nhận thức được và dễ tị nạnh với em trai, thì So Eul lại là một trường hợp cá biệt! Cô bé yêu thương, chăm sóc Da Eul hết lòng và thường được ê kíp Siêu nhân trở lại xuýt xoa khen ngợi. Trước khi bắt đầu hành trình tự mình tìm bố, So Eul và Da Eul đã được mẹ - vốn là giáo viên tiếng Anh - hướng dẫn kĩ lưỡng đường đi nước bước, đồng thời vẽ thêm một tấm bản đồ con con với chú thích dễ hiểu giúp chị em "SoDa" vượt qua chặng đường. Cô cũng không quên cho hai nhóc một số tiền nhỏ để mua thức ăn vặt nếu cảm thấy đói bụng.

Dù biết sẽ phải qua nhiều trạm nhưng So Eul vô cùng háo hức và không quên trấn an "cậu bé hay hoang mang" Da Eul. Hơn nữa, may mắn là So Eul và Da Eul luôn gặp được người tốt mỗi khi cần sự trợ giúp. Khó khăn đầu tiên mà hai chị em nhà "SoDa" vấp phải là ở chặng dừng đầu tiên. Giữa biển người qua lại, So Eul bối rối không biết đi hướng nào dù trên tay vẫn đang cầm bản đồ. Ngẫm nghĩ một lúc, cô bé đã chủ động hỏi thăm những người đi đường tốt bụng, họ không chỉ hướng dẫn tận tình mà còn sẵn sàng "hộ tống" So Eul, Da Eul đến tận nơi.

Siêu nhân trở lại tập 139 (cut): So Eul và Da Eul vượt đường xá xa xôi đi tìm bố

Trên đường đi, So Eul còn mua bánh kẹp và nước uống cho mình và em trai, đồng thời không quên mua thêm một chai nước khác cho bố Beom Soo. Hành trình càng dài, những bước đi ngày càng nặng nề hơn đối với hai cô cậu nhóc ở độ tuổi "ăn chưa no lo chưa tới". Có lúc, Da Eul vì quá mệt mỏi đã ngủ gục trên tàu điện khiến So Eul phải "cầu cứu" các hành khách, nhờ họ bế em trai xuống tàu.

So Eul ân cần dắt tay em xuống cầu thang

Hai chị em nhăm nhi bánh kẹp trong khi đợi tàu

So Eul cố gắng gọi em trai dậy khi cậu bé ngủ gục khiến Da Eul phát cáu. Tuy vậy, cô chị 5 tuổi vẫn vô cùng kiên nhẫn và nhờ người giúp đỡ thay vì cáu gắt với Da Eul.

So Eul giống như một vệ sĩ của em trai mình.

Cuối cùng, So Eul và Da Eul đã tới được ga Gyeongbokgung. Lee Beom Soo đã có mặt ở đó từ trước để gây bất ngờ cho hai con. Cả 3 gặp nhau trong niềm vui mừng, và siêu sao Iris 2 đã ôm các con vào lòng để bày tỏ niềm hạnh phúc lẫn tự hào. Sau đó, So Eul đã ngủ gục bên bàn ăn sau hành trình mệt mỏi. Cô bé chưa hề kêu than mà vẫn làm tốt công việc của một người chị: Dìu dắt, hỗ trợ, chở che và tạo cảm giác an toàn cho em Da Eul. Bố Beom Soo đã vỗ tay trước nỗ lực của So Eul, trong khi Da Eul cũng nói với chị gái: "Em yêu chị, So Eul".

So Eul mệt mỏi sau hành trình dài

Siêu nhân trở lại tập 139 (cut): Ơn giời, "cô chị của năm" đây rồi!

Ở một diễn biến khác, Lee Hwi Jae đã hồi hộp chào đón "bạn gái" của Seo Eon, Seo Jun là Ah Rin và Min Seo. Bộ tứ vốn thân thiết vì học cùng lớp và thường xuyên chơi đùa cùng nhau. Tuy nhiên, màn ra mắt "con dâu" đã không suôn sẻ khi Hwi Jae bị "thánh troll" Seo Jun bán đứng.

Ah Rin

Seo Jun

Cụ thể, khi Hwi Jae đang hỏi Ah Rin về cặp song sinh nhà Lee tại lớp, Seo Jun đã buột miệng nói với giọng điệu thích thú: "Ah Rin ơi, mùi của bố kì lạ quá!". Nghe vậy, ông bố danh hài ngơ ngác hỏi và bị Seo Jun làm cho xấu hổ khi chỉ điểm nơi bốc mùi là... mông. Hoang mang tột độ vì vừa gặp "con dâu" không bao lâu đã bị "chơi" một cú, Hwi Jae lập tức yêu cầu Seo Jun lại... ngửi mông mình để kiểm tra. Seo Jun vẫn lém lỉnh khẳng định mông bố có mùi, và phải tới khi Seo Eon nói câu công bằng: "Không có mùi gì cả", Hwi Jae mới tự hào với vẻ mặt như muốn nói: "Thấy chưa, bố biết mà!".

Hwi Jae yêu cầu hai con... ngửi mông mình để minh oan.

Hài hước hơn, tại bàn ăn, nếu Seo Jun thích trêu chọc người khác lại tỏ ra ân cần với Ah Rin thì Seo Eon lại như thể "làm cao" và tập trung vào đĩa mỳ ngon lành bố vừa nấu. Thấy Seo Eon không đoái hoài gì tới bạn, Hwi Jae đã đứng ngoài và làm nhiều điệu bộ khó đỡ để nhắc nhở con. Seo Eon bình thường vốn thông minh, nay lại bị thức ăn... che mắt và dường như ngơ ngác trước những lời bố nói. Quả thật, vì không ân cần chăm sóc bạn nên khi Ah Rin và Min Seo ra về, Seo Eon và Seo Jun đều tỏ ra tiếc nuối.

Seo Jun ân cần đút thức ăn cho Ah Rin

Seo Eon chăm chú dùng bữa mà không đoái hoài đến bạn

Lee Hwi Jae đứng ngoài "nhắc bài" con trai

Siêu nhân trở lại tập 139 (cut): Lee Hwi Jae chào đón "bạn gái" của hai cậu con trai

Tập 138 Siêu nhân trở lại - The Return of Superman còn có sự tham gia của bố con nhà "ông xã soái ca" Ki Tae Young - Lo Hee và ông bố cầu thủ Lee Dong Gook cùng Seol Ah, Soo Ah và Daebak. Bộ 3 O.G.G đã tạm thời vắng mặt trong tập này.

Siêu nhân trở lại tập 138 (Full).

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/co-chi-sieu-nhan-moi-5-tuoi-da-cham-em-trai-cuc-gioi-20160726020122950.chn