Cô bé nghiện ăn thảm, khung cửa, đồ chơi

Chứng thèm ăn những thứ không phải là đồ ăn đã khiến gia đình bé Farrah phải chuyển nhà liên tục vì em lỡ ‘nốc’ hết cả đồ đạc trong nhà. Kinh tế của gia đình cũng vì thế mà sa sút.

Từ khi Farrah mới được 10 tháng tuổi, cô Clara Bates, 29 tuổi, mẹ của em, đã phát hiện em có những biểu hiện ăn uống thất thường.

Bé Farrah có những biểu hiện rối loạn ăn uống từ khi mới 10 tháng tuổi.

“Con bé luôn ngậm miệng khi tôi cho bú. Nhưng tôi cho đó là biểu hiện bình thường của trẻ vì vậy tôi không quá lo lắng. Nhưng rồi một hôm, tôi chợt nhận thấy miếng dán trên đôi giày của bé đã biến mất. Khi tôi thay thế chúng thì điều tương tự lại xảy ra. Kinh hoàng hơn là tôi chợt nhận ra con bé đã ăn chúng”.

Hai mẹ con chị Clara đã tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ, tuy nhiên tại đây, họ cho biết đó có thể chỉ là biểu hiện của những đứa trẻ đang ngứa răng.

Nhưng đáng buồn thay, tình trạng của Farrah ngày một trở nên trầm trọng hơn khi cô bé còn ăn cả quần áo, giày dép của em trai mình.

Farrah ăn cả thảm trải sàn nhà.

Tường cô bé cũng không bỏ qua.

Sự lo lắng của chị Clara càng tăng lên khi chị tìm thấy những mảnh thảm vụn trong bát ăn của Farrah: “Tôi đã hỏi Farrah rằng con đang ăn cái gì, con bé đã chỉ xuống tấm thảm và nói ‘yum yum’. Sau đó, tôi còn phát hiện những lỗ hổng lớn xuất hiện trên tường và khung cửa nhưng không hiểu lý do tại sao”.

Hiện Farrah đã được 5 tuổi và cô bé đã được chẩn đoán mắc bệnh pica - chứng rối loạn ăn uống hiếm gặp dẫn tới việc thèm ăn những vật không ăn được.

Để bảo vệ con gái mình khỏi thói quen ăn uống kỳ lạ, chị Clara đã quyết định tháo tấm thảm sàn nhà đang thuê. Nhưng thật không may, chủ nhà đã phát hiện và bắt chị đền 500 pound, đồng thời phải chuyển đi.

Nhưng hành trình chuyển nhà của mẹ con chị chưa dừng lại ở đó khi mà chưa ở được trong căn nhà thứ 2 được bao lâu thì chị lại tiếp tục bị buộc phải chuyển nhà tiếp vì Farrah ăn mọi thứ trong nhà.

Gia đình Farrah đã phải chuyển nhà 2 lần liên tiếp vì em 'ăn' cả căn nhà.

Tình trạng hiếm hoi của Farrah khiến kinh tế của gia đình chị ngày càng cạn kiệt khi mà bé ăn cả giày dép, quần áo, đồ chơi, thậm chí cả giường ngủ.

“Farrah thực sự đang ăn cả ngôi nhà theo đúng nghĩa đen bởi vì điều này thực sự khiến chúng tôi phải di chuyển mỗi khi con bé làm hỏng một ngôi nhà. Nhưng hiện tại con bé vẫn chưa thể hiểu căn bệnh của mình nên không thể kiềm chế ham muốn”, chị Clara chia sẻ.

Trà Li (theo Phụ nữ Việt Nam)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/co-be-nghien-an-tham-khung-cua-do-choi-147870/