Có bầu với bạn trai, tôi bị mẹ anh đòi 500 triệu tiền đền bù danh dự

Nghe khi nghe mẹ anh bảo phải đưa cho bà 500 triệu tiền đền bù danh dự vì có bầu với anh, tôi như chết lặng, đành tìm bố để nhờ giúp đỡ.

Tôi có mối tình 3 năm với Đức. Anh là người hiền lành, dịu dàng và rất có năng lực cũng như ý chí tiến thủ. 3 năm yêu nhau, tôi luôn cố giữ gìn nhưng cuối cùng vì tin tưởng anh cộng thêm việc nghĩ rằng cả hai sẽ kết hôn nên cô đã trao đời con gái cho anh.

Nhưng không may cho cả hai, sau lần ấy tôi dính bầu. Đức sau đó đã đưa tôi về ra mắt gia đình để cưới xin trước khi bụng tôi to lên. Thế nhưng trái ngược vơi sự kỳ vọng của cả hai, ngày anh đưa tôi về nhà, mẹ anh cật lực phản đối. Bà nói rằng sẽ không chấp nhận một đứa con dâu có bầu trước như tôi. Bà không ngần ngại gọi tôi là đứa con gái thất tiết.

Đức lên tiếng thanh minh nhưng mẹ anh vẫn không đồng ý. Thậm chí bà còn lớn tiếng mắng mỏ con trai. Tôi dù rất buồn nhưng cũng cố gắng nói chuyện và hỏi mẹ anh xem tôi phải làm gì để bà chấp nhận tôi, còn việc bỏ đứa con là không thể.

Và thật không ngờ mẹ Đức bảo rằng, nếu muốn tổ chức đám cưới, tôi phải đền bù cho nhà trai 500 triệu đồng mà theo bà là tiền tổn thất danh dự. Mẹ anh bảo đấy là cái giá để tôi về nhà anh làm dâu.

Vừa nghe mẹ anh nói xong mà như chết lặng nhưng đến nước này tôi phải chấp nhận. Nhưng số tiền kia tôi biết lấy ở đâu. Hôm ấy sau khi suy nghĩ, tôi quyết định nói chuyện này cho bố nghe.

Tôi là niềm tự hào của bố bởi vì sau khi mẹ mất bố ở vậy nuôi tôi khôn lớn, ăn học nên người. Khi nghe chuyện tôi bảo mình đã có thai với bạn trai, bố chết lặng nhưng cũng nhanh chóng muốn biết tôi đã nói với Đức chưa.

Và khi nghe tôi kể về khoản tiền danh dự 500 triệu mà mẹ anh đòi rồi mới được cưới, ông rất đau lòng. Nhìn bố, tôi biết bố rất buồn.

Ảnh minh họa

Thế nhưng cuối cùng bố vẫn đến nhà Đức cùng tôi. Vừa đến nơi, bố đã cất tiếng chào nhưng mẹ anh rất lạnh lùng đáp trả và không quên nhắc đến khoản tiền bồi thường. Bố tôi cũng bảo đã mang tiền đến, mẹ anh có cần đếm không.

Mẹ Đức không nghĩ gia đình tôi có thể xoay xở nhanh số tiền ấy được. Nhưng không ngờ khi mở hộp ra bà lại ngớ người.

Hóa ra bố tôi đã để một con dao dính máu trong số tiền 400 triệu đồng và bố cũng không quên nhắc rằng con dao ấy đã từng được người ta trả giá 100 triệu đồng.

Mẹ anh sau khi nhìn cảnh tượng ấy thì bủn rủn hết cả chân tay, bà lo sợ không hiểu bố tôi đang có suy nghĩ gì nữa. Nhưng bà chẳng còn hứng với số tiền và con dao sinh máu ấy. Mẹ Đức cuối cùng cũng vì lo sợ mà chấp nhận cuộc hôn nhân đó.

Tôi cũng không hiểu chuyện gì cho đến khi ra về và hỏi bố thì bố tiết lộ, đấy là con dao mổ lợn ở nhà. Còn số tiền này bố cho chúng tôi mua nhà. Bố cũng không quên nhắc tôi nên ra ở riêng đừng sống cùng mẹ chồng.

Tôi nắm tay bố rơi nước mắt. Nếu không có bố có lẽ cô đã phải phá bỏ đi đứa con vừa hình thành. Tôi ôm bố mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Thúy Quỳnh

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/tam-su-go-roi/co-bau-voi-ban-trai-toi-bi-me-anh-doi-500-trieu-tien-den-bu-danh-du-a198611.html