Có ai giật mình nhận ra chỉ còn vài chục ngày nữa là đến Tết?

Ừ chẳng xa xôi gì đâu, hết tháng 11 xong tháng 12 là Tết, chẳng mấy mà già đến nơi rồi!

TIN LIÊN QUAN

Đây chính là cảm giác của những người sắp thất nghiệp!

Đây là cảm giác của những người phải lựa chọn điều mình không ...

Cảm giác khi ai cũng nghĩ bạn nhiều tiền

Du học sinh làm thêm, tiết kiệm chi tiêu mua quà Tết cho ...

Bàng hoàng hơn cả là nhận ra sắp thêm một tuổi và người duy nhất vẫn ở bên cạnh mình là... không có ai. Thôi, cố lên! Biết đâu năm mới tình hình... vẫn cứ tiếp tục như vậy!

Khi bạn phát hiện bản thân không còn hứng thú gì với không khí ngày Tết, nghĩa là bạn đã bước qua cái giai đoạn gọi là... tuổi trẻ. Chúc mừng bạn gia nhập hội... lỡ dở!

Ủa thật hả? Nhớ mới kỉ niệm ngày Quốc khánh đây mà, cả ngày 20/10 mới đây thôi. Ừ, chưa đến Tết đâu, chỉ là sắp 20/11 và Noel (24/12) thôi!

Cảm giác đầu óc hoặc thời gian có vấn đề. Điều chỉnh lại coi

Chỉ còn vài chục ngày nữa đến Tết cũng đồng nghĩa với việc tự tát vô mặt cả năm chưa làm gì ra hồn!

Cày ngày cày đêm cho đến khi có ai đó nhắc khéo sắp đến Tết mới biết là từ lâu mình đã đứng ngoài cuộc chơi mang tên thời gian

Thôi mệt quá, cuối cùng thì hãy cứ tận hưởng nó theo cách mình muốn. Nhìn vậy thôi chứ thật ra chả sung sướng gì đâu!

Theo Tài Teen/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/co-ai-giat-minh-nhan-ra-chi-con-vai-chuc-ngay-nua-la-den-tet.html