Có ai ăn tết đen ko

Tết có tiền nhưng ít đủ mua quà tết ...biếu thầy u mỗi người 1t ,nhưng buồn không cảm thấy không khí tết gì cả .....chán chán sao ấy ,không đi chơi đâu đến hết nghỉ thì đi làm .........tới giờ thì vẫn trắng tay ,buồn quá !

Tết thì vui,mà sao tự nhiên có những ngày cuối năm pun vậy?đi làm chả muốn đi,bạn mình thì buồn cũng ko khuyên được j nhiều ,stress nên cũng phá lung tung wan hệ của mình,Tiền có (nhưng ko nhiều) ,tình thì còn ko:Crying: hu hu hu.Cuối năm ai buồn như mình ko nhi? Tết 2009 - Tiền không có - Nhà ở nhờ - Việc làm bị Manager bảo mình vượt quyền trong khi CEO chống lưng, mệt mỏi lắm - Lương mới đi làm nên bèo, không thưởng không gì cả - Mất máy ảnh hôm đi chợ hoa Xuân, để quên trên xe máy lúc dắt xe đi sửa rồi ra ngồi nhìn nó mà quên hẳn cái máy ảnh, xem như cả máy để chụp ảnh con cũng không có - ĐT bị hư không tiền mua cái mới.... Ôi, đời có lúc này lúc khác mà bạn. cái bạn nói mình hầu như mắc nợ trong nam ,cụng li chiến hữu,chúc chiến hữu năm mới nghèo nứt đố đổ vách nha:Laughing: Mình thì suýt mất ví...may mà có người tốt đưa trả lại...Ngoài vụ đó ra thì xui đủ điều...Giao thừa năm nay một mình...không bánh chưng...khong có ai cả...nghĩ lúc này cũng thấy đen và chán...Nhưng ngay mai lại hết ngay thôi.... mình có ý lập topic này mỗi năm một lần vào dịp cuối năm,các bạn thấy tnao?bởi vì chắc ai cũng từng có nhữg xui xẻo vào nhũg ngày cuối cùng of năm cũ,những ngày cuối năm bận rộn,ko phải cung có thì h để chia sẻ cùng mih...Còn trong năm,khi bạn có chuyẹn bun,cần 1 ng lạ đủ an toàn đến với bạn luk bạn khó khăn nhất,hay đơn giản cần 1 ng im lặng bên bạn,contact với mih nha.nick:huongmi85(nhug dạo này ít vào yahoo),alo:01226369414 Trích dẫn: Nguyên văn bởi mimi85 bạn chim en nho có lương chưa?hi vọng đến 30 tết là topic khóa sổ nhé,năm mới hi vọng ai cũng tràn đầy niềm vui nè Có Công ty bạn nào giống công ty mình không. Ăn tết xong mới được lãnh lương. Ôi! bao nhiêu là dự định làm sao mà mua đồ đây. Ra hàng nước làm cốc nước sôi ấm bụng:Smiling:,mua 1 gói bánh wi nho nhỏ,ko lương thì ăn tết kiểu ko lương Có em dâu mình ăn tết đen đủi chút ~ dành dụm mãi mới mua đc cái xe hơn 40 tr thì đêm qua lúc 1h đi đón chồng ( chồng lái xe đông lạnh chở hàng cho chủ toàn về tầm giờ ấy) ~ đi ngang qua khu vực big C hải phòng lối về tràng cát thì bị cướp mất ~ đen nhưng còn may chán vì k bị chúng nó đập nhát nào chỉ dí dao vào cổ lấy xe rồi đi mất. buồn cũng qua một ngày mà vui một ngày cũng qua! Cố gắng lên chị nhé, vui hay buồn là ở cách nghĩ của mình tất thôi :Applause: moak bạn,mỗi ngày tặng bạn 1 cái hun,mun' nhận vào đâu thì nhận,hí hí há há Chiều nay mình và mấy mem tự do ở web tre thơ off tại milano hồ thuyền quang ,ai rỗi thì ọp làm wen cho quên đen đủi ngày cuối năm nhé,alo mình ghi ở trên ý có ai không được nghỉ tết ngư tui không, đã vậy lại không có thưởng,tết âm được 500k,lại còn gặp xui...chán cv hiện tại was rùi xem ra đời cũng lắm nẻo xui nhỉ ..Xong xuôi hết mọi việc thì phát hiện ra ... hình như mình bị ốm rồi... người mỏi mệt và ko muốn ăn.. xem ra tết này buồn rồi.... :LoveStruc::LoveStruc:iu ne, iu ne,me nó hết bun chua?xem ragan hết năm ma topic van dat' hang ghe há eo ui ,mùng 1 đầu năm xịt lốp xe giữa đường,mọi năm hay xông nhà đi xem pháo hoa,năm nay pháo hoa đẹp thế thì lại ko đi,mọi năm thì hay xem gặp nhau cuối năm,nhug dạo này nhạt nên chán, ko xem,đúng năm nay đổi mới hay thế thì lại xem có một nửa,ui xui nó đuổi đến giờ cuối cùng của năm cũ,ai dè mình mở hàng và là ng đóng của topic lun:p mùng 4 tết...họ hàng đông. 4 ngày đi chúc tết...vừa thở vừa ăn. Đc cty thưởng 8t cho 1 cái tết nguyên đán. Làm ở ngoài thì đc thưởng gấp 2 lần như thế... Buồn...chán! Chẳng hiểu chán cái gì...chắc là nghĩ đến còn 1 ngày nghỉ nữa rồi cắm đầu vào làm... Trích dẫn: Nguyên văn bởi bobo_honey có ai không được nghỉ tết ngư tui không, đã vậy lại không có thưởng,tết âm được 500k,lại còn gặp xui...chán cv hiện tại was rùi Bạn còn may mắn chán. Tôi đây mới gọi là đen hơn quạ. 1/ 26 tết chuyển địa điểm công ty ,điện thoại, ko để ý nó tìm địa chỉ mới ko ra nó cắt béng số di động thế là cả tết dùng sỉm rác, chả nghe dc của ai. 2/ 27 tết đã tưởng kí chốt cuối năm thêm cái hợp đồng kiếm được tỷ bạc trong lúc đói để nuôi con, ai dè lại thiếu mấy thứ đành hoãn ra tết, chả biết có kịp ko nữa vì phụ thuộc nước ngoài, nó không chờ bán mất mình cũng toi 3/ Người yêu xinh đẹp thì về quê ăn tết buồn như con chuồn chuồn 4/ Mồng 3 tết đi ra xem chọi gà đánh mấy quả cá độ vài trăm nghìn đầu xuân cho vui. lâu không ra sới ghi nhầm thế nào mất toi 10tr 5/ chiều chú em rủ về nhà nó chơi đỗ con xe cỏ BMW ở đường lúc ra bay mệ cặp gương chắc toi đôi ba chục nữa. 6/ Hôm nay lại giận hờn với người yêu một tý Chán như con gián chỉ muốn đi chết đây !:Crying: Hết tết rồi các bác ạ, chúc các bác năm mới, ngày mới hết đen:Laughing: Tết có tiền nhưng ít đủ mua quà tết ...biếu thầy u mỗi người 1t ,nhưng buồn không cảm thấy không khí tết gì cả .....chán chán sao ấy ,không đi chơi đâu đến hết nghỉ thì đi làm .........tới giờ thì vẫn trắng tay ,buồn quá !

Nguồn Webtretho: http://www.webtretho.com/forum/f186/co-ai-an-tet-den-ko-682534/