Clinton bóc mẽ Trump: 'Một năm lỗ cả tỉ đô thì thiên tài nỗi gì?'

Clinton đã lên tiếng sau khi đối thủ Trump tự nhận mình là "thiên tài" vì tránh thuế suốt nhiều năm.

Clinton bóc mẽ Trump: "Một năm lỗ cả tỉ đô thì thiên tài nỗi gì?"

Sau khi NYTimes đăng tải tờ khai thuế của Donald Trump và tiết lộ ông này đã thua lỗ gần 916 triệu USD trong năm 1995, bà Clinton đã công kích:

"Thiên tài kiểu gì mà lỗ cả tỉ đô chỉ trong có một năm?", bà Clinton nói trong một cuộc vận động tại Toledo, Ohio, "Không thể hiểu nổi làm sao người ta có thể lỗ 1 đô la, chứ chưa nói đến 1 tỉ đô khi kinh doanh casino. Thật khó tưởng tượng".

Phát ngôn này được bà Clinton đưa ra chỉ một ngày sau khi 2 trong số các cố vấn hàng đầu của Trump - cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani và Thống đốc New Jersey Chris Christie - ca ngợi tỉ phú bất động sản là "thiên tài" vì đã sử dụng khoản lỗ này để tránh thuế hợp pháp suốt nhiều năm liền.

Trên chương trình "Tuần này cùng George Stephanopoulos" của đài ABC, trả lời câu hỏi về vấn đề thuế của Trump, Giuliani đã ca tụng Ứng viên Đảng Cộng hòa là "thiên tài" và cho rằng, có là kẻ ngốc thì mới không lợi dụng cơ chế ấy.

Christie cũng gọi Trump là "thiên tài" vì đã tránh thuế liên bang và nhắc lại lời hứa hẹn của Ứng viên Đảng Cộng hòa: "Trong kế hoạch thuế của mình, ông ấy đã hứa sẽ thay đổi và loại bỏ nhiều lỗ hổng để các bạn không gặp phải tình trạng này nữa".

Bản thân Trump thì đáp trả NYTimes trên Twitter: "Tôi biết rõ luật thuế phức tạp của chúng ta hơn bất cứ ai từng tranh cử Tổng thống. Và tôi là người duy nhất có thể sửa chữa nó..."

Ban vận động của Trump không phản đối những thông tin mà NYTimes tiết lộ nhưng tuyên bố rằng tờ báo đã "thu thập bất hợp pháp" bản sao các chứng từ thuế năm 1995 của Trump từ nguồn ẩn danh.

"Ông Trump là một doanh nhân có năng lực, người đứng ra chịu trách nhiệm để doanh nghiệp của mình, gia đình mình và nhân viên của mình không phải đóng nhiều thuế hơn mức luật pháp yêu cầu", chiến dịch của ông Trump tuyên bố.

Tuy nhiên, đối thủ của Trump lại không dành cho ông lời ca ngợi nào.

"Trong khi hàng triệu gia đình Mỹ, gồm cả gia đình tôi và gia đình các bạn, đang nỗ lực làm việc, công bằng góp phần mình, thì có vẻ như ông ta chẳng đóng góp gì cho đất nước".

"Không một chút gì cho các cựu binh của chúng ta. Không một chút gì cho quân đội của chúng ta. Và bạn biết đấy, ông ta đã chỉ trích nước Mỹ trong suốt chiến dịch tranh cử. Ông ta xem thường chúng ta, đưa ra những bình luận đầy vẻ miệt thị về đất nước, gọi quân đội của chúng ta là thảm họa".

"Điều đó không đúng, nhưng hoàn toàn có thể trở thành sự thật nếu những người khác cũng không đóng thuế để hỗ trợ cho những con người vĩ đại đang khoác trên mình bộ quân phục".

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/clinton-boc-me-trump-mot-nam-lo-ca-ti-do-thi-thien-tai-noi-gi-20161004155251644.htm