City of stars - Về công viên Griffith và tầm nhìn bất động sản

Griffith J. Griffith là một người nhập cư xứ Wales, đến Mỹ vào tuổi niên thiếu, khởi nghiệp là nghề báo nhưng thực sự giàu lên nhờ biết khai thác khoáng sản, đặc biệt là các mỏ bạc tại Mexico. Ông cũng là người sở hữu rất nhiều bất động sản phía nam California. Trong một dịp đi châu Âu, Griffith đã rất ấn tượng với các công viên công cộng lớn và quyết tâm trở về Los Angeles để xây dựng mô hình này. Ông tuyên bố: Một thành phố vĩ đại cần một công viên vĩ đại.

Griffith không tạo ra những công viên to đẹp hoành tráng theo nghĩa đen của một con buôn kiếm lời. Ông muốn đó phải là nơi cho quần chúng, cư dân đô thị thư giãn. “Tôi coi nó như là nghĩa vụ của tôi để làm cho Los Angeles trở thành một thành phố hạnh phúc và tốt đẹp hơn, trong sạch hơn. Tôi muốn trả lại món nợ của tôi theo cách này để cộng đồng của tôi phát triển thịnh vượng.”

Vào thời điểm đó, công viên Griffith đã trở thành công viên đô thị lớn nhất tại Mỹ với khu vực hoang dã vô cùng rộng lớn vốn trước đó thuộc về tài sản tư nhân.

Đài thiên văn Griffith cũng là một ví dụ về lối sống khi ông tin rằng, con người giác ngộ khi nhìn lên bầu trời, đặc biệt là khi thăm đài thiên văn Wilson. Năm 1912, Griffith đề nghị chính quyền thành phố Los Angeles cho phép đầu tư 100.000 USD để xây đài thiên văn trên đỉnh núi Hollywood và nó sẽ được quản lý toàn quyền bởi thành phố. Ông mong muốn khoa học sẽ dễ dàng phổ cập hơn thông qua việc tiếp xúc với các bảo tàng, khu trưng bày các mô hình vũ trụ, thành tựu vật lý một cách miễn phí. Tuy nhiên, phải đến năm 1930, giấc mơ của ông mới thành hiện thực. Năm 1933, công trình được hoàn thành. Từ đó đến nay, qua các đời giám đốc quản lý, nó góp phần giải mã các hiện tượng vũ trụ đồng thời trở thành biểu tượng đáng tự hào của thành phố. Đặc biệt, trong 5 năm trở lại, Griffith thu hút số lượng khách du lịch khổng lồ vượt qua số lượng người hiếu kỳ muốn đứng dưới dòng chữ Hollywood.

Với bất cứ ai đã từng đến đài thiên văn này, đều có những kỷ niệm đáng nhớ. Với cá nhân tôi, khi lần đầu tiên đến đây, nhưng không được vào do đoàn quay phim La La Land đã chiếm đóng. Nếu nhìn vào lịch sử đài Griffith ta sẽ hiểu vì sao đây là một trong những cảnh quay quan trọng nhất dành cho hai nhân vật thị dân trung lưu loại nghèo, tìm thấy tình yêu trong một công viên miễn phí và thực sự yêu nhau dưới đài thiên văn rộng mở, nơi con người chủ động nhìn lên bầu trời, tìm kiếm ánh sáng của những ngôi sao từ triệu năm trước để mơ mộng bằng lý trí nhằm có được ước mơ của mình.

Bởi vậy, khi bạn mơ có được một công viên miễn phí nghĩa là bạn muốn có hộ chiếu đến La La Land, nơi đã có những tỷ phú bất động sản muốn trả lại sự giàu có cho thành phố bằng tầm nhìn vượt ra ngoài vũ trụ, nơi có những vì sao mang lại ánh sáng cho con người mộng tưởng tưởng chừng như vô nghĩa. Và cũng bởi sự phóng khoáng và cởi mở này mà California là một nền kinh tế lớn đầu tàu của nước Mỹ.

Nguyễn Minh

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-khong-gian-song/city-stars-ve-cong-vien-griffith-va-tam-nhin-bat-dong-san