Chuyện 'xài chung' bồ của sao quần vợt

Thế giới quần vợt quả nhỏ bé qua lăng kính của những chuyện tình. Mấy năm qua, chuyện tình cũ của tay vợt này là tình mới của tay vợt khác, ngày càng trở nên phổ biến.

Karina Jelinek, bóng hồng nóng bỏng nổi tiếng ở Argentina, đang gây xôn xao dư luận khi hẹn hò với tay vợt đồng hương Juan Monaco. Báo chí xứ Tango khẳng định hai người đã cùng nhau du hí tới Palermo và ôm nhau rời khỏi một hộp đêm tại đây. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Karina Jelinek không từng dính dáng tới một tay vợt khác là Martin Del Potro. Trong khi Monaco và Potro là đồng nghiệp, thường xuyên chạm mặt nhau ở những giải đấu lớn.

Serena Williams và Maria Sharapova cũng từng có chung trải nghiệm tình yêu với tay vợt trẻ Grigor Dimitrov. Năm 2012, Serena bị bắt gặp thân mật với Dimitrov trên đường phố Paris. Một năm sau, tay vợt người Bulgaria đã “cưa đổ” đàn chị Sharapova. Chuyện tình của họ ầm ĩ dư luận một thời. Dimitrov mua 500 bông hồng tặng cho người đẹp. Đáp lại sự lãng mạn của người tình trẻ, Masha chẳng tiếc tiền mua cho chàng cả chiếc xe Porsche.

Serena Williams bị đồng nghiệp tố sử dụng chất có tác dụng như... heroin

Mới đây, tay vợt hạng 260 thế giới là Klara Koukalova đã tiết lộ một bí mật gây sốc. Cô cho rằng, cựu số 1 thế giới Serena Williams đã được WADA cho phép sử dụng một loại chất cấm có tác dụng như heroin.

Tham gia vào danh sách chung người tình còn có Stan Wawrinka. Bỏ vợ, Wawrinka tìm được hạnh phúc bên đồng nghiệp Donna Vekic. Nhưng phải tới khi Nick Kyrgios làm rùm beng sự việc, Wawrinka mới biết anh “xài lại” người yêu cũ của tay vợt kém tên tuổi Kokkinakis. Kokkinakis và Vekic từng đánh đôi với nhau tại Australia Open 2014. Và theo như lời tố cáo của Kyrgios thì cả hai đã “ngủ với nhau”.

Có nhiều lý do dẫn tới mối quan hệ rối rắm kiểu này. Anna Kournikova kể rằng đời sống của các tay vợt thời cô nhàm chán hơn rất nhiều so với hiện tại. Có rất ít những bữa tiệc, những dịp gặp mặt giữa các tay vợt nam nữ. Ngày nay đã khác. Hiện tại, ATP World Tour và WTA Tour có chung 16 sự kiện trong năm, tăng gấp đôi so với con số 7 sự kiện cách đây 20 năm. Trong từng sự kiện đó, ban tổ chức luôn biết khuấy động bầu không khí với những bữa tiệc khai màn, tiệc mời của nhà tài trợ…

Những bữa tiệc tạo cơ hội cho các tay vợt gần gũi và quen biết lẫn nhau. Trong thế giới nhỏ bé đó, những mối tình nảy nở. Và khi chuyện tình của một cặp tan vỡ, họ tìm sự an ủi từ một đồng nghiệp khác, rồi chuyển tới tình yêu lúc nào chẳng hay. Với trường hợp của Jelinek, khi được hỏi về mối quan hệ với Monaco, cô nói: “Chúng tôi quen nhau qua những người bạn chung”. Trong số những “bạn chung” mà Jelinek đề cập đến, chắc hẳn có Del Potro.

Còn lại gì sau những cuộc tình?

Khi đến với nhau, họ bất chấp tất cả mọi đàm tếu của dư luận. Thế nhưng, mỗi chuyện tình như vậy qua đi, tay vợt còn lại những gì?

Vốn đã là đối thủ chẳng đội trời chung trên sân quần vợt, vì Dimitrov mà Sharapova và Serena càng thêm ghét nhau. Cả hai từng có cuộc khẩu chiến trên truyền thông cũng chỉ vì chàng trai người Bulgaria. Serena khiêu khích Sharapova bởi tình yêu với “gã trai có trái tim đen tối”. Đáp lại, Sharapova chỉ trích Serena là người thứ 3 xen vào hạnh phúc gia đình của HLV.

Dimitrov biết chuyện cũng chỉ cười. Anh chàng chẳng thèm quan tâm bởi đã tìm được hạnh phúc mới bên ca sĩ Nicole Scherzinger.

Monaco và Del Potro cũng đâm ghét nhau chỉ vì một bóng hồng. Hồi tháng 5, Monaco đã thẳng thừng chỉ trích Del Potro trên trang cá nhân bởi sự nhập nhằng của tay vợt này trong việc có quyết định tham dự Davis Cup hay không. Dòng chia sẻ sau đó được Monaco nhanh chóng xóa đi.

Australian Open 2010, Ana Ivanovic chạm trán Gisela Dulko ngay tại vòng 2. Từng là người “cướp” Fernando Verdasco khỏi tay Gisela Dulko, Ivanovic muốn thắng Dulko cả trên sân đấu. Thế nhưng, qua 3 set đấu đầy kịch tính, Ivanovic mới là người phải rời cuộc chơi. Bộc bạch về trận thua Dulko, Ivanovic nói rằng đó là trải nghiệm “đầy đau đớn” trong sự nghiệp của cô.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-gioi-sao/chuyen-xai-chung-bo-cua-sao-quan-vot-n20161101213444670.htm