Chuyện về 'con gái thứ hai' của bà Hillary Clinton

Việc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bất ngờ thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra email tưởng như đã khép lại hồi tháng 7 khi thời điểm diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ chỉ còn tính bằng ngày (8/11) đã đẩy bà Hillary Clinton vào thế bất lợi. “Gót chân Asin” của ứng cử viên Đảng Dân chủ trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng” này là Huma Abedin- “con gái thứ hai” của bà Hillary Clinton.

Duyên kỳ ngộ

Chắc hẳn với nhiều người Mỹ tư tưởng hiện đại và phóng khoáng, hai chữ duyên phận là một thứ gì đó không mấy thuyết phục. Nhưng trong trường hợp bà Hillary Clinton và người trợ lý Huma Abedin (tên đầy đủ Huma Mahmood Abedin), có lẽ phải tin vào điều này. Cái cách Huma Abedin đến với ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ và trở thành “cô con gái thứ hai” của bà chứng minh cho điều đó. Ai cũng biết cặp vợ chồng tài sắc và quyền lực hàng đầu nước Mỹ Bill và Hillary Clinton chỉ có duy nhất một cô con gái là Chelsea Clinton. Vậy, “cô con gái thứ hai” là ai và từ đâu tới?

Hình ảnh quen thuộc là ánh mắt Huma Abedin luôn dõi theo bà Clinton mọi lúc, mọi nơi.

Huma Mahmood Abedin sinh năm 1976 ở Kalamazoo, bang Michigan. Năm 2 tuổi, cô cùng bố mẹ là các học giả Hồi giáo người Pakistan và Ấn Độ chuyển đến sống ở Jeddah, Ảrập Xêút. Mãi đến năm 18 tuổi, Adedin mới trở về Mỹ để theo học ĐH George Washington. Sau đó 2 năm, năm 1996, Abedin giành được suất thực tập ở Nhà Trắng. Và chính tại tòa nhà nổi tiếng này, số phận đã kết nối cô gái gốc Hồi giáo với đương kim đệ nhất phu nhân của nước Mỹ lúc bây giờ. Trước đó, Abedin được phân công vào làm việc ở Cánh Đông, tức khu Văn phòng Đệ nhất phu nhân của bà Hillary Clinton, làm phụ tá cho bà, dù thật lòng, lúc ấy, cô gái trẻ đang nuôi trong mình giấc mộng khác: trở thành người làm báo như thần tượng- nữ nhà báo, người dẫn chương trình thời sự quốc tế nổi tiếng của Đài CNN Christiane Amanpour. Không được như mơ ước nhưng là cô gái cá tính và nguyên tắc, Abedin đã quyết “đã được giao việc gì thì làm cho thật tốt”. Và chặng đường tròn 20 năm sát cánh bên “thân chủ” của Abedin đã chứng minh cô nói được và làm được.

Chuyện kể rằng, năm 1996, có hai cô gái trẻ 19-20 tuổi vào tập sự tại Nhà Trắng, một là Monica Lewinsky và một là Abedin. Số phận khôi hài nhưng cũng đầy run rủi. Hai năm sau, năm 1998, nếu Monica Lewinsky là cái “bẫy ngọt ngào” để ngài Tổng thống Bill Clinton đắm chìm trong đó để rồi hóa thành vụ bê bối tình dục tai tiếng khắp nước Mỹ thì Abedin lại bất ngờ trở thành “tấm khiên” che chắn và an ủi Đệ nhất phu nhân xinh đẹp trước những thị phi. Trước sức nóng của dư luận lúc bấy giờ, bà Đệ nhất phu nhân cần một người bầu bạn đủ tin cậy để vừa tâm sự, thổ lộ tâm tình đau khổ, vừa có khả năng đồng hành, giúp đỡ mình vượt qua sức ép dư luận. Abedin đã làm tròn điều đó. Họ đã trở nên thân thiết từ đó.

Abedin trở thành phụ tá thân cận bậc nhất của bà Hillary. Về sau này, bất cứ khi nào bà Hillary đi đâu là Abedin theo đó. Khi bà Hillary chạy đua vào Thượng viện Mỹ năm 2000, những trợ thủ lớn tuổi hơn trong Nhà Trắng được chuyển bộ phận, và Abedin được giữ những vị trí quan trọng hơn. Khi bà Clinton đi vận động tranh cử năm 2008, bà luôn dẫn theo Abedin bên mình. Sau khi ông Barack Obama đắc cử Tổng thống, bà Hillary Clinton được mời làm Bộ trưởng Ngoại giao. Bà Clinton đã dẫn theo Abedin. Tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Abedin giữ vai trò phó chánh văn phòng. Năm 2015, Abedin từ chức Phó chánh văn phòng và làm tham vấn cho quỹ Clinton. Tuy nhiên, khi tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, bà chọn người trợ lý đắc lực và trung thành này làm phó chủ tịch chiến dịch tranh cử.

Hơn cả tri kỷ

Thực ra danh xưng “cô con gái thứ hai của bà Hillary Clinton” chỉ đúng một phần khi nói về mối quan hệ thân thiết hết mức giữa cựu đệ nhất phu nhân và Abedin. Có lẽ trước hết Huma Abedin cũng trạc tuổi cô con gái Chelsea của bà Hillary (Chelsea sinh năm 1980), cũng bởi Hillary luôn muốn thêm một đứa con (dù bà chỉ sinh được mình Chelsea), cũng bởi cách Hillary đối xử với nữ trợ lý của mình thân tình và gần gũi như người trong gia đình… Nhưng nhìn lại những gì đã có giữa Huma Abedin và bà Hillary Clinton, không khó để nhận ra rằng, họ còn hơn cả tri kỷ. Những người gần gũi với cả hai người phụ nữ này cho rằng, có lẽ cũng bởi những mất mát trong cuộc sống riêng tư đã khiến họ hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn.

Nếu bà Hillary đã từng như “xát muối vào lòng” trước bê bối của chồng mình với Monica Lewinsky thì Huma Abedin cũng mang trong mình nỗi đau không khác. Cuộc hôn nhân của Abedin với người chồng Weiner- vốn là một nghị sỹ- đã rơi vào cảnh “cơm không lành canh chẳng ngọt” từ nhiều năm nay. Nhưng mọi mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm vào năm 2015 khi báo chí Mỹ phơi bày thông tin ông Weiner đã gửi tin nhắn sex và ảnh nhạy cảm của mình cho một phụ nữ không rõ danh tính. “Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và cố gắng vì cuộc hôn nhân của mình, tôi đã đưa ra quyết định ly thân chồng”, Abedin tuyên bố.

Cũng chính từ sự thấu hiểu ấy, 20 năm qua, từ vị trí ban đầu đơn giản là “cận vệ” cho bà Hillary, đến nay Abedin đã đóng vai một “tổng quản” bao quát mọi khía cạnh hoạt động hằng ngày của bà Hillary. Không quá khi nói rằng giờ đây, bất cứ ai muốn gặp bà Hillary đều phải thông qua Abedin. Cô chịu trách nhiệm sắp xếp các cuộc họp của vị nữ bộ trưởng với các lãnh đạo thế giới, xử lý các email cho bà. Cô cũng quản lý việc chăm sóc sức khỏe cho bà Clinton, bao gồm lịch massage và tập yoga. Trong suốt quá trình bà Hillary đi vận động tranh cử Tổng thống năm nay, Abedin thường xuyên xuất hiện bên cạnh.

Cô không còn đi sau xách túi cho bà Clinton nữa mà tự mang túi xách của mình. Tuy nhiên, bên trong chiếc túi xách hàng hiệu cao cấp của cô luôn có chiếc điện thoại di động của bà Clinton. Thậm chí, đến ông Bill Clinton cũng từng phàn nàn là chỉ có thể liên lạc với vợ nhờ… Abedin. Một câu chuyện mang màu sắc giai thoại rằng Adedin đã từng… bật khóc khi biết chủ nhân của mình phải tự xách túi lên máy bay do cô không thể đồng hành với bà trong chuyến đi đó. “Với sự quan sát Huma từ vai trò một phụ tá, cố vấn đến một trong những thành viên đứng đầu trong chiến dịch tranh cử của tôi, thái độ làm việc, sự thông minh và khiêm nhường của cô ấy không ai có thể so sánh được”, bà Clinton từng nhận xét về nữ trợ lý trên tạp chí Vogue. Còn Abedin thì nghẹn ngào: “Những năm qua, chúng tôi đã chia sẻ với nhau về cuộc sống, chúng tôi ăn cùng nhau vô số bữa ăn, chúng tôi chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn”.

“Gót chân Asin”

Không chỉ là tri kỷ, công việc đã khiến bà Clinton và Abedin thực sự là những người đồng hành. Abedin từ lâu đã tạo dựng sức ảnh hưởng lớn trong vòng tròn cộng sự của bà Clinton. Abedin gần như góp tiếng nói vào mọi quyết định quan trọng trong chiến dịch tranh cử của cựu Ngoại trưởng Mỹ và cô cũng giữ vai trò chủ chốt trong quỹ đạo “sân sau” của bà Clinton gồm những người bạn, những đồng minh chính trị và những nhà tài trợ của bà. Là một phụ nữ phong cách và bản lĩnh, Abedin có đủ quyền lực mềm để thu hút những mạnh thường quân hào phóng nhất, sẵn sàng rót tiền cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Và một vị trí cấp cao hơn nhiều, sẽ được dành cho Abedin nếu bà Hillary đắc cử, lãnh đạo văn phòng Nhà Trắng chẳng hạn, sẽ là điều không thể bàn cãi.

Nhưng tất cả, rất có thể sẽ đổ vỡ bởi “điều ngạc nhiên tháng 10”. Ngày 30/10, một quan chức hành pháp của Mỹ cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã có được giấy phép để xem xét những thư điện tử (e-mail) mới được phát hiện, bị nghi liên quan tới bê bối sử dụng hòm thư cá nhân trong thời gian giữ chức Ngoại trưởng Mỹ của bà Hillary Clinton. Trong cuộc điều tra này, 650 nghìn email được cho là thuộc diện bị kiểm tra. Loạt email mới của bà Clinton được tìm thấy trong máy tính xách tay của cựu thượng nghị sĩ Anthony Weiner, chồng cũ của Huma Abedin. Huma Abedin từng sử dụng chiếc máy tính này.

Từ một trợ lý trung thành của Hillary Clinton, Huma Abedin đột nhiên trở thành mối đe dọa cho hy vọng đắc cử tổng thống của ứng viên đảng Dân chủ. Trong bối rối, không thể né tránh những nghi ngại rằng liệu bà Clinton có từ bỏ cố vấn trung thành, “con gái thứ hai” của mình? “Mặc dù hai người phụ nữ rất thân thiết nhưng có luật bất thành văn trên chính trường rằng ngay cả tình bạn cũng phải nhường đường cho những điều bắt buộc phải làm. Và không ai hiểu rõ điều đó hơn Hillary Clinton”- một chuyên gia chính trị chua chát nhận định.

Hà Anh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/chuyen-ve-con-gai-thu-hai-cua-ba-hillary-clinton/