Chuyện về 3 chàng trai Việt đang được báo Nhật ngợi khen

Nếu như Thanh Duy - Thanh Tâm thu hút báo chí Nhật với câu chuyện khởi nghiệp thì chàng trai Việt Đào Văn Mong lại được ngợi khen vì hành động cứu người.

Câu chuyện về một chàng trai Việt tại Nhật Bản đã bất chấp cái lạnh 2 độ C nhảy xuống kênh cứu người đang khiến cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ. Ảnh: Facebook nhân vật.

Chàng trai người Việt đang được nhắc đến ở đây có tên Đặng Văn Mong (sinh năm 1989, quê Hưng Yên). Hành động nghĩa hiệp ra tay cứu người đàn ông 51 tuổi không may bị ngã xuống kênh của anh Mong còn được giới truyền thông Nhật Bản ngợi khen, được chính quyền, cảnh sát TP Yanagawa tỉnh Fukuoka trao tặng bằng khen và thư cảm ơn. Ảnh: Nishinippon.

Anh Đặng Văn Mong hiện là thực tập sinh và đã sang Nhật làm việc được 3 năm. Theo truyền thông Nhật Bản, đêm 24/12/2016, anh Mong lên trung tâm thành phố để đón Giáng sinh. Khoảng 23h, đang trên đường trở về nơi ở thì anh nghe thấy tiếng người kêu cứu từ dưới dòng kênh, giữa tiết trời khoảng 2 độ C. Ảnh: FBNV.

Không do dự, anh Mong lao xuống kênh cứu người đàn ông gặp nạn, sau đó bế người đàn ông bị nạn chạy bộ đến một cửa hàng tiện lợi cách nơi xảy ra vụ việc khoảng nửa cây số và nhờ sự trợ giúp của công an địa phương. Ảnh: FBNV.

Câu chuyện về hành động dũng cảm cứu người của chàng trai Hưng Yên Đặng Văn Mong được truyền thông Nhật Bản đưa tin như một tấm gương sáng về người tốt, việc tốt. Bản thân anh Mong cũng cho biết cảm nghĩ trên trang cá nhân: "Thật sự lúc cứu người bản thân mình không nghĩ là sẽ được như ngày hôm nay". Ảnh chụp màn hình: Chương trình thời sự đài NHK đưa tin về thanh niên Việt Nam cứu người tại Nhật Bản.

Trước đó không lâu, hai anh em người Việt tên Bùi Thanh Duy (sinh 1986) và Bùi Thanh Tâm (sinh 1991) - chủ nhân của tiệm bánh mì Việt mang tên Xin Chào cũng thu hút sự chú ý của báo chí Nhật Bản nhờ câu chuyện khởi nghiệp ở một đất nước xa lạ. Ảnh: FB Bùi Thanh Tâm.

Mặc dù chỉ mới ra đời từ giữa tháng 10/2016 nhưng tiệm bánh mì Xin Chào của hai anh em họ Bùi trên phố Waseda Dori ở khu Takadanobaba đông đúc và sầm uất ngay trung tâm thủ đô Tokyo có số lượng khách vượt ngoài mong đợi ban đầu. Ảnh: FB Bùi Thanh Tâm.

Thử thách giai đoạn đầu với hai ông chủ trẻ vô cùng nhiều như tìm mặt bằng tốt, phải có vốn, chưa kể phải chứng minh an toàn vệ sinh thực phẩm… Thanh Tâm cho biết trên Tuổi Trẻ rằng, người anh trai phải lấy tiền cưới ứng vào, sau đó mượn thêm tiền từ gia đình và sự góp vốn của hai người bạn để chi cho rất nhiều khoản ban đầu. Nỗ lực của hai chàng trai sớm được đền đáp khi hiện tại, Xin Chào mỗi ngày bán ra được khoảng 200 ổ bánh mì. Khách hàng của quán không chỉ có cộng đồng người Việt tại Nhật Bản và những người dân địa phương, mà còn thu hút cả những du khách nước ngoài. Ảnh: FB Bùi Thanh Tâm.

Câu chuyện khởi nghiệp không ngại khó của hai chàng trai người Việt và sự thành công của Tiệm bánh mì Xin Chào mới đây còn được giới thiệu trên Chunichi - một trong những tờ báo hàng đầu tại Nhật Bản. Ảnh: Fanpage Bánh mì Xin Chào.

Hai anh em họ Bùi đã góp phần quảng bá bánh mì, món "đặc sản" của Việt Nam tới một đất nước xa xôi. Sự thành công của họ như một nguồn động lực cho giới trẻ Việt đang có ý định khởi nghiệp tại Nhật Bản. Ảnh: Fanpage Bánh mì Xin Chào.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/chuyen-ve-3-chang-trai-viet-dang-duoc-bao-nhat-ngoi-khen-828445.html