Chuyện tình yêu cảm động của cô gái mắc hội chứng rối loạn giấc ngủ

Mới 22 tuổi nhưng Beth Goodier đã mắc phải hội chứng rối loạn giấc ngủ cực kì hiếm gặp. Beth mất tới 75% thời gian cuộc sống chỉ dành để… ngủ.

Chuyện tình yêu cảm động của cô gái mắc hội chứng rối loạn giấc ngủ

Beth Goodier, cô gái người Anh 22 tuổi đáng lẽ đã tốt nghiệp Đại học và bắt đầu công việc của một chuyên gia tâm lý nhi khoa. Vốn có thành tích học tập ấn tượng thời trung học, cộng thêm sự tự tin và một ngoại hình sáng, Beth có đủ mọi lý do để có thể tin vào một tương lai xán lạn đang chờ đợi mình ở phía trước.

Beth Goodier là một trong những trường hợp hy hữu mắc phải hội chứng “Sleeping Beauty” (Người đẹp ngủ) - cái tên được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích “Người đẹp ngủ trong rừng”.

Thế nhưng ngay trước sinh nhật năm 17 tuổi, Beth thấy một cơn buồn ngủ ập tới và giấc ngủ đó kéo dài tới tận… 6 tháng sau.

Đây là một hiện tượng rối loạn thần kinh khiến bệnh nhân ngủ li bì cả ngày lẫn đêm. Khi thức dậy, nhiều khi tính cách của người bệnh cũng bị thay đổi và trở nên giống một đứa trẻ.

Trong 6 tháng ngủ mê mệt này, cô gái không thể ở vào trạng thái tỉnh thức một cách thực sự tỉnh táo để có thể làm được bất cứ việc gì hiệu quả. Trong suốt 6 tháng, Beth thường xuyên ngủ 22 tiếng/ngày và chỉ dành rất ít thời gian để đi lại, sinh hoạt như đang trong trạng thái mộng du, nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cơ thể.

Kể từ đó đến nay, Beth mất tới 75% thời gian cuộc sống chỉ dành để… ngủ. Giờ đây, đã ở tuổi 22, Beth là một trong những trường hợp hy hữu được y học chẩn đoán mắc phải hội chứng “Sleeping Beauty” (Người đẹp ngủ), một cái tên khá “thơ mộng” lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích nổi tiếng “Người đẹp ngủ trong rừng”.

“Nó ngủ bất kể ngày đêm rồi có thể bỗng nhiên thức dậy vào một buổi sáng nào đó, chạy đua với thời gian để sống cuộc đời mà mình nên có. Nó vội vã gặp gỡ bạn bè, ra tiệm thay đổi kiểu tóc nhưng rồi chẳng ai biết là lúc nào con bé lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ”, mẹ của Beth chia sẻ.

Janine thổ lộ con gái bắt đầu có triệu chứng của bệnh từ năm 16 tuổi và thường ngủ nhiều hơn so với những bạn cùng tuổi khác. Sau đó có một tối, Beth ngủ thiếp đi trên ghế dài và không thể thức dậy nổi. Khi Janine cố gắng đánh thức con thì Beth chỉ có thể bập bẹ nói như trẻ 5 tuổi.

Beth gặp bạn trai Dan trong một lần thức giấc 3 năm về trước

Tuy nhiên căn bệnh không ngăn cản Beth tìm thấy tình yêu của đời mình. Trong một lần thức giấc vào 3 năm trước, cô gái trẻ đã gặp Dan, giáo viên tiểu học 25 tuổi. Hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, cùng nhau hẹn hò lãng mạn và tranh thủ bên nhau từng phút từng giây trước khi Beth tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

“Dan thường đi lòng vòng và ngồi bên Beth gần như mỗi ngày. Nó nói chuyện với con bé trong lúc ngủ rồi chờ đợi người con gái mà nó yêu tỉnh lại. Khi Beth thức giấc, chúng lại tiếp tục mối quan hệ yêu đương như những người trưởng thành bình thường. Dan đúng là một chàng trai tốt.”, người phụ nữ 48 tuổi nhận xét về bạn trai của con gái mình.

Hiện tại, Beth đang trong một chu kỳ ngủ và đã ngủ được 2 tháng rưỡi. Để giúp Beth thoát ra khỏi tình trạng ngủ triền miên, các bác sĩ đã thử nhiều loại thuốc, thử tác động bằng âm thanh, tiếng ồn nhưng đều không “ăn thua”.

Phương Vũ (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/chuyen-tinh-yeu-cam-dong-cua-co-gai-mac-hoi-chung-roi-loan-giac-ngu-d104054.html