Chuyện tình xuyên quốc gia của cô gái Việt và chàng trai Nhật

Tình cờ quen biết, mối lương duyên kì lạ của Thu Trang và người chồng ngoại quốc thực sự khiến người ta phải tin vào một chuyện tình xuyên quốc gia

Có lẽ chính Nguyễn Thị Thu Trang, cô gái sinh năm 1993 đến từ Đồng Nai cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, ngày nào đó mình sẽ trải qua một chuyện tình xuyên quốc gia và kết hôn với một chàng trai ngoại quốc, người không cùng ngôn ngữ, không cùng quốc gia với mình như Ikeda Shun. Nhưng chính số phận đã khiến hai người họ xích lại gần nhau dù không cùng dân tộc, không cùng tiếng nói. Ikeda Shun sinh năm 1986, anh quê ở Okinawa. Hiện tại, anh đang sinh sống và làm việc gần 10 năm tại tiệm báo Asahi ở Tokyo.

Sau khi tốt nghiệp tốt nghiệp kế toán tại trường đại học Đồng Nai vào tháng 8/2015, Thu Trang được học bổng du học toàn phần và qua Nhật vào ngày 13/9/2015. Như sự sắp đặt của duyên phận, Thu Trang và Ikeda Shun quen biết khi cô làm việc trong cửa tiệm của Ikeda Shun. Lúc đó, anh phụ trách là người hướng dẫn, dạy việc cho cô. Lúc đầu Thu Trang cảm thấy không mấy cảm tình với Ikeda vì anh quá nhiệt tình và hay qua phòng của cô chơi mà mãi không chịu về mặc dù những lúc đó Trang cảm thấy rất buồn ngủ. Nhiều khi, cô thờ ơ đi ngủ trước mặc cho Ikeda ngồi đó. Tình cảm của cô gái Việt bắt đầu nảy sinh với chàng trai người Nhật này đó là một lần cô bị bệnh. Trang thường có thói quen mang cơm hộp đi học ăn nhưng hôm đó cô bị bệnh nên không thể làm cơm đem theo được. Thấy vậy, tối hôm đó Ikeda sau khi đi làm về lúc 8h30 tối đã thức tới 11h đêm để làm cơm hộp cho Trang mang đi học.

Sau đó, cả hai đã đi chơi và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Cho tới hôm 14/3 ở là lễ Valentine trắng thì Ikeda tỏ tình với Trang, chàng trai bỏ 1 món quà vô giỏ của cô gái. Lúc đó, anh làm cô khá bất ngờ khi mở quà ra thì nó là 1 cái máy catset mà Trang rất muôn mua để phục vụ việc học do giá thành hơi cao nên chưa thể mua được.Vào tháng 4, cả hai chính thức yêu nhau sau một thời gian quen biết và tìm hiểu. Trong tình yêu, luôn luôn có những lúc trắc trở. Đặc biệt là mối lương duyên đầy đặc biệt giữa hai con người ở hai xứ sở khác nhau thì chuyện tình cảm của họ càng có nhiều điều khó khăn hơn. Sau một thời gian trò chuyện, tâm sự và chia sẻ với nhau rất nhiều điều, cảm thấy tâm đầu, ý hợp, lí tưởng sống giống nhau nên Thu Trang và Ikeda Shun quyết định đi tới hôn nhân.

Ban đầu, khi cùng nói chuyện với hai bên gia đình, Trang vô cùng mừng rỡ và hạnh phúc khi được gia đình của Ikeda chấp thuận. Tuy nhiên, phía bên gia đình của cô thì phản đối. Bởi vì, mẹ của Trang vô cùng lo lắng khi cô quyết định lấy chồng ở nơi “đất khách, quê người”. Tuy nhiên, sau một thời gian cùng chuyện trò và dần hiểu về một nửa của con gái mình hơn, mẹ của Trang đã đồng ý cho cả hai cùng đi tới hôn nhân. Thời gian đầu sau khi mới kết hôn, Trang khóc rất nhiều. Cô khóc vì lần đầu tiên xa nhà và sống ở một mảnh đất xa lạ. Những lúc đó, cô chỉ muốn về Việt Nam, để được ở bên cạnh bố mẹ. Lúc đó, vì quá thương yêu vợ nên chồng cô đã xin nghỉ phép một thời gian để ở bên cạnh chăm sóc cô, giúp cho cô bớt bỡ ngỡ và quen dần với cuộc sống ở Nhật.

Có lẽ, mọi chuyện đều là do duyên số. Quả nhiên, “ghét của nào, trời trao của đấy.” Ban đầu, Trang không thích và chẳng mấy ấn tượng về Ikeda. Cô vốn dĩ là người thích tình yêu lãng mạn, sến súa nhưng chồng cô thì lại trái ngược hoàn toàn. Ấy vậy mà, nhờ sự quan tâm ân cần, chu đáo của Ikeda dành cho Trang, mà tình cảm mà cô dành cho chàng trai người Nhật ngày một lớn dần hơn. Chính vì thế, cho tới thời điểm hiện tại, sau khi cùng nhau trải qua vô vàn khó khăn, thử thách trong cuộc sống, cả hai ngày càng yêu nhau sâu đậm hơn.

Biết vợ hay có thói qen là ăn văt có hôm 12h đêm, Trang muốn ăn kem tươi, anh chàng cũng lật đật chạy đi mua.. Mặc dù bên gia đình của Ikeda, con trai chưa bao giờ phải làm công việc nội trợ nhưng vì tình thương lớn lao của mình dành cho cô gái nhỏ, anh đã phụ giúp Trang làm tất cả các công việc nhỏ nhặt nhất từ nấu cơm, rửa chén, đến quét dọn nhà của vì sợ cô vất vả.

Hai vợ chồng đã dành cho nhau khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn và giản dị hệt như trong phim khi có thói quen sau khi ăn, cùng đợi nhau đi tắm rồi xem tivi cùng nhau. Mỗi buổi tối, Trang “giao kèo” cho chồng phải hôn lên trán cô và chúc ngủ ngon. Ngược lại, Ikeda cũng yêu cầu vợ của mình phải ôm anh trước khi anh đi làm. Mặc dù vì đặc thù công việc, nên anh chàng phải dậy sớm đi làm từ 2h sáng, nhưng hầu như ngày nào Trang cũng thức dậy vào khoảng thời gian đó để ôm chồng của mình trước khi anh ra khỏi nhà.

“Tụi mình hầu như không cãi nhau vì nếu có giận thì cả hai đều im lặng rồi chủ động làm hòa. Sau khi hòa xong rồi mới nói lỗi sai của đối phương. Vì vậy, tụi mình khá là êm ấm hầu như không giận nhau mấy. Với lại, có lẽ do mình thương chồng rất nhiều nên chưa bao giờ giận anh ấy được quá 1 ngày. Bởi vì, chỉ cần nhìn cần nhìn thấy anh thôi là bao nhiêu cái giận hờn đi đâu hết. Chính vì cả hai dành cho nhau sự yêu thương quá lớn như vậy nên tụi mình sẽ luôn cố gắng thật nhiều để tình yêu luôn bền chặt và bên nhau mãi mãi.”- Thu Trang tâm sự.

Theo YAMC/Thế Giới Trẻ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/chuyen-tinh-xuyen-quoc-gia-cua-co-gai-viet-va-chang-trai-nhat-842471.html