Chuyện tình lệch 34cm nổi tiếng khắp mạng xã hội: Sự thực là họ từng rất tự ti

Cặp đôi đang được dân mạng chú ý này cũng từng rất tự ti về sự chênh lệch chiều cao thấy rõ, nhưng tình yêu đã giúp họ vượt qua.

TIN LIÊN QUAN

Bộ ảnh yêu thương tan chảy khiến hội FA 'cuồng chân' đi tìm ...

Chuyện tình của nàng béo 130kg và chàng gầy mắt hí

Ảnh cưới ngọt ngào của cặp 'đũa lệch' chàng 1m83 - nàng 1m50

'Phát hờn' bộ ảnh dễ thương của cặp đôi 'đũa lệch', yêu xa

Vóc dáng nhỏ bé của Lê Hà (SN 1995, sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền) bên cạnh chàng người yêu cao lớn tên Phạm Hoàng Linh (SN 1994) khiến cho cặp đôi được gọi là 'cặp đôi đũa lệch' : trong khi Hoàng Linh cao tới 1m82 thì cô nàng Lê Hà chỉ cao vỏn vẹn 1m48.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về chiều cao này lại chưa bao giờ là trở ngại trong quá trình họ viết nên một câu chuyện tình đẹp như mơ.

Hoàng Linh - Lê Hà chênh nhau 34cm

Quen nhau gần 1 năm, trong lần đi chụp ảnh cho một người bạn, Linh tình cờ gặp Hà. Ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên của Linh về Hà là cô gái có thân hình nhỏ nhắn, dễ thương lại thêm khiếu nói chuyện rất dễ gần.

Một sở thích chung của cả hai đó là mê phượt. Điều đó lại càng là động lực để anh chàng 'cao kều' Hoàng Linh hạ quyết tâm theo đuổi mà chẳng cần quan tâm khi đó Hà đã có người yêu hay chưa.

Còn về phía Lê Hà: 'Mình ấn tượng với Linh đầu tiên là giọng nói. Hôm đó mình có gọi điện cho Linh để trao đổi về chuyến đi chung cùng một vài người bạn. Nghe giọng bạn ấy cảm thấy rất yên tâm. Mình còn thích tính Linh đó là không kiểu dồn ép mình về chuyện tình cảm, để cho mình thời gian suy nghĩ'.

Từ những ánh mắt đầu tiên, họ đã 'bắt được nhịp' của nhau, sau đó Hoàng Linh cũng lần mò ra trang cá nhân của cô nàng lùn Lê Hà rồi lân la kết bạn.

Mặc chiều cao chênh lệch quá lớn, cặp đôi vẫn cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu đẹp

Dù thế, ban đầu nói chuyện với Hà qua facebook, Linh cảm nhận được: 'Cô nàng có vẻ không thích nói chuyện với mình lắm. Kiểu mình hỏi gì trả lời cái đó, chắc cũng không muốn tiếp chuyện đây mà'. Sau vài ngày nói chuyện Linh là người chủ động và nói nhiều nhưng thấy Hà có vẻ không muốn 'hợp tác', Linh đành rút lui vì biết mình không có cơ hội.

Mãi đến 2 tháng sau, Linh bất ngờ thấy ảnh Hà đi Tam Đảo rồi vào bình luận khen cảnh đẹp. Và rồi anh chàng lại lân la nhắn tin 'dồn dập' cho Hà để nói chuyện trở lại. Từ đó hai người bắt đầu nói chuyện thân mật, Hà cũng cởi mở hơn trong những cuộc nói chuyện. Cả hai đã có những chia sẻ về cuộc sống của nhau nhiều hơn.

Cứ thế họ tìm được tiếng nói, tiếng trái tim chung nhịp, ai cũng có cảm giác riêng đặc biệt dành cho đối phương. Chính cô nàng Lê Hà cũng chẳng biết từ khi nào mà những cử chỉ, hành động quan tâm chăm sóc nho nhỏ của Linh đã khiến cô 'đổ rầm'.

Kể về lần đi phượt đầu tiên của cả hai: đi Tà Xua ngắm mây, Linh là người chủ động rủ Hà đi cùng và nhận làm 'xế' còn Hà làm 'ôm'. 'Lúc đầu mình cũng hơi ngại, nhưng rồi anh ấy có đưa ra kế hoạch của đoàn cụ thể, mình thấy hợp lý nên đồng ý đi cùng' - Hà chia sẻ.

Rồi trong chuyến đi phượt đầu tiên ấy, khi vừa lên xe thì xe của Linh thủng xăm, cô nàng Lê Hà tỏ ra ái ngại về chút 'xui xẻo' trong chuyến đi đầu tiên của hai đứa. Dẫu vậy điều đó cũng không làm cho chuyến đi kém vui, bằng chứng là nối tiếp sau chuyến đi Tà Xua, cả hai lại lên kế hoạch cho chuyến đi Tràng An (Ninh Bình). Chính chuyến đi ấy là khởi nguồn cho tình yêu của cặp đôi 'đũa lệch'. Và màn tỏ tình được cặp đôi thuật lại như thế này:

'- Em có làm người yêu anh không?

- Không!

- Lý do?

Im lặng...

- Em có làm người yêu anh không?

Im lặng...

- Em có làm người yêu anh không?'

Linh sốt ruột khi anh hỏi Hà nhiều như vậy mà cô nàng lại chỉ im lặng, không biết làm gì chỉ biết hỏi, dù kết quả như thế nào Linh cũng chấp nhận. 'Mình thì cũng xác định trường hợp bị từ chối rồi, có thế nào cũng vẫn tỏ ra bình thường', Linh tâm sự. Nhưng rồi đột nhiên, Hà trả lời: 'Ừ!'.

Cả Hoàng Linh và Lê Hà đều mê phượt nên thường có những chuyến đi chơi cùng nhau

Những hình ảnh nhí nhố của cặp đôi

Về sau, cô nàng Lê Hà tâm sự, sao lúc đó cô không đồng ý luôn vì trong suy nghĩ đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng khi chấp nhận yêu Linh, phần vì chiều cao: 'Vì lệch nhau quá, đi với nhau cũng gây chú ý. Với lại cũng sợ người ta nghĩ kiểu thích gây chú ý chứ không phải là yêu thật gì'.

Chính bởi thế mà hồi mới yêu nhau, trong khi các cặp tình nhân thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên nhau, thì với Hoàng Linh - Lê Hà lại không. Vì họ không muốn nhận lại những lời đàm tiếu từ mọi người. Lê Hà còn cho biết nhiều khi cô cảm thấy khó xử mỗi khi cả hai đi cùng nhau đều nhận được cái nhìn 'đầy ái ngại' từ mọi người xung quanh. Người khen, người chê, người nói này nọ... khiến cô cảm thấy không được thoải mái và rất tự ti.

Nhưng thật may mắn khi Linh chính là chỗ dựa vững chắc cho Hà, anh chàng không bao giờ nhắc đến chuyện cao thấp của hai đứa, rất thoái mái quan tâm, chăm sóc người yêu. Chính điều ấy dần lấy lại sự tự tin trong suy nghĩ của cô gái nhỏ bé. Trong mắt Lê Hà, tuy rằng Linh không quá mức lãng mạn ví như 'hái được sao trời' như những nam thần trong phim điện ảnh, nhưng đổi lại, anh có... một chiều cao đáng nể để 'xử đẹp' bất cứ khó khăn nào mà cô gặp phải.

>> Xem thêm: 5 chuyện tình 'đũa lệch' khiến bao trái tim hửng nắng

Theo Ly/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/chuyen-tinh-lech-34cm-duoc-dan-mang-ran-ran-nguong-mo-su-thuc-la-ho-tung-rat-tu-ti.html