Chuyện tình 'ghét của nào trời trao của ấy' của cặp trai tài, gái sắc

Huyền Linh 'tương tư' Anh Tuấn sau khi anh 'tỏa sáng' ở buổi liên hoan công ty.

Hai năm trước, Chu Huyền Linh, sinh năm 1992 và Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1989, cùng làm việc tại một ngân hàng ở Hà Nội nhưng hai người chẳng mấy khi có dịp giao lưu cùng nhau. Mọi chuyện bỗng thay đổi vào dịp team building của cơ quan.

Ngày hôm ấy, Anh Tuấn bỗng nhiên 'tỏa sáng' với tài hát rock của mình. Đến lúc ấy, Huyền Linh mới được đồng nghiệp tiết lộ, Anh Tuấn là một rocker nghiệp dư, thường xuyên biểu diễn ở nhiều quán cafe nhạc rock nổi tiếng.

Cô nàng Huyền Linh không khỏi ngạc nhiên trước sự 'lột xác' của anh chàng đồng nghiệp. Hình ảnh một Anh Tuấn 'máu lửa', 'nam tính' khác xa với anh nhân viên ngân hàng hiền lành, chỉn chu thường ngày.

Huyền Linh kể lại: 'Hôm ấy, tôi vẫn nhớ anh ấy hát bài Tâm hồn của đá của nhóm Bức Tường. Sau hôm ấy về, giọng hát của anh ấy cứ văng vẳng bên tai tôi'. Sau đó, Huyền Linh và Anh Tuấn bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Hai người không ngừng trêu đùa đối phương, thậm chí họ còn xưng hô 'chú - cháu'. Càng nói chuyện với nhau nhiều, Huyền Linh và Anh Tuấn càng phát hiện thêm nhiều điểm chung ở người kia.

Thế nhưng ở thời điểm đó, cô gái xinh đẹp Huyền Linh vẫn còn nặng tư tưởng 'cơm thầy, vợ bạn, 'trai' công ty'. Cô tự nhủ không bao giờ được phép 'dính líu' đến đồng nghiệp, tuy nhiên, 'ghét của nào trời trao của ấy', sau nhiều ngày thực hiện chiến dịch 'mưa dầm thấm lâu', cuối cùng anh chàng đa tài Anh Tuấn cũng có được cái gật đầu của người đẹp. Tháng 10/2014, Huyền Linh và Anh Tuấn chính thức trở thành một đôi sau khi chàng tỏ tình với nàng bằng bài hát Một điều là mãi mãi.

Một thời gian sau khi yêu nhau, Anh Tuấn chuyển công tác sang bộ phận khác, chấm dứt những tháng ngày 'cứ ngẩng mặt lên là nhìn thấy nhau', thế nhưng, khi Huyền Linh làm đơn xin chuyển chỗ làm, cơ quan mẹ lại vô tình sắp xếp cô 'về chung một nhà' với người yêu lần thứ hai. Huyền Linh hài hước: 'Số hai đứa là ngày nào cũng phải dính vào nhau'.

Huyền Linh còn tự nhận cô 'chết vì giọng hát'. Địa điểm hẹn hò chủ yếu của hai người là những quán cà phê nhạc rock. Huyền Linh cảm thấy vô cùng hạnh phúc mỗi khi được làm khán giả của người yêu: 'Thỉnh thoảng, anh ấy cũng hát ở phố đi bộ nữa.

Lúc đó, nhìn anh ấy giống như một nghệ sĩ thực thụ'. Bên cạnh âm nhạc, hai người còn có niềm đam mê bất tận với ẩm thực và du lịch. Huyền Linh chia sẻ: 'Mỗi lần gặp nhau, dù không lên kế hoạch trước nhưng hai đứa đều mặc định sẽ đi ăn. Những lúc có giận dỗi hay khúc mắc gì thì cũng gạt sang một bên, ăn phải được ưu tiên hàng đầu. Phương châm của chúng tôi là: Ăn để đi và đi để ăn'.

Vì thế, đôi bạn trẻ cũng rất chịu khó 'xách ba lô lên và đi'. Trong hai năm yêu nhau, Huyền Linh và Anh Tuấn đã ghé thăm nhiều vùng miền ở Việt Nam, từ Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, cho đến Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Sài Gòn...

Trong mắt Huyền Linh, Anh Tuấn là người chu đáo, ấm áp, biết quan tâm, chăm sóc người khác, tuy nhiên, thỉnh thoảng, anh khá 'ông già' và bảo thủ. Với Anh Tuấn, cô gái tốt bụng, vui vẻ Huyền Linh là người giúp cuộc sống của anh thêm sôi động và nhiều màu sắc.

Ngày 26/10 tới, Huyền Linh và Anh Tuấn sẽ tổ chức đám cưới tại Hà Nội. Huyền Linh tâm sự: 'Cuộc hành trình trước mắt còn rất dài nhưng tôi tin anh ấy sẽ luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất'.

Theo Hà Thu/Ngoisao.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/chuyen-tinh-ghet-cua-nao-troi-trao-cua-ay-cua-cap-trai-tai-gai-sac.html