Chuyện tình đẹp của chàng trai cứu người bị hủy hoại khuôn mặt

Những tưởng nỗi đau này sẽ khiến anh hoàn toàn suy sụp nhưng may mắn thay anh đã gặp được người con gái xinh đẹp ấy. Người bằng lòng bỏ tai tất cả dị nghị và cùng anh làm nên chuyện tình cảm động như một định mệnh.

Khi đối mặt với một trận hỏa hoạn vô cùng lớn, đa số phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ là bỏ chạy hoặc gọi điện thoại cho cứu hỏa. Tuy nhiên, chàng trai này lại có một chọn lựa không giống với những người khác.

Hình ảnh khôi ngô tuấn tú của Yên Kiến Hằng trước khi xảy ra tai nạn (Ảnh: bonMb01)

Năm 2006, chàng trai Yên Kiến Hằng, sinh năm 1984 người Thiểm Tây, Trung Quốc đang trên đường đến công ty ở Tây An thì bất ngờ phát hiện một cửa hàng thức ăn đang cháy lớn nhưng cánh cửa bị mắc kẹt, không để chậm một giây phút nào, chàng trai khôi ngô tuấn tú lúc ấy đã liều mình vào đám cháy cứu 13 người.

Tuy nhiên, sau hành động xả thân đó, anh đã bị bỏng nặng, hơn 60% khuôn mặt bị hủy hoại. Những ngày sau đó của anh là những chuỗi ngày đau khổ và khó vượt qua. Từ một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn anh trở thành người khuyết tật mang mặc cảm nặng nề.

Dù mang trong mình mặc cảm nhưng anh vẫn cố gắng vượt lên số phận (Ảnh: boMb01)

Dù rất đau khổ, nhưng Yên Kiến Hằng quyết tâm không từ bỏ cuộc sống này. Anh dùng hết ý chí sinh tồn cũng như tinh thần lạc quan để vực dậy những ngày tháng ấy. Sau khi xuất viện anh trở thành một ca sĩ đường phố nhờ chất giọng ngọt ngào sâu lắng rồi sau đó tham gia các hoạt động thiện nguyện gây quỹ.

Không những đem tiếng hát ngọt ngào đến cho mọi người, anh còn dùng số tiền kiếm được để hoạt động thiện nguyện (Ảnh: boMb01)

Đi dọc con phố Dương Gia Bình, Trung Quốc vào bất kì thời điểm nào, mọi người cũng có thể gặp được một chàng trai có khuôn mặt biến dạng đang ngồi ca hát say sưa. Giọng hát của anh làm lay động nhiều trái tim của người đi đường và cũng chính từ đây anh đã gặp được định mệnh của đời mình. Người con gái xinh đẹp bất chấp mọi thứ cũng như mọi lời dị nghị của người đời và đến bên anh, đi cùng anh suốt cuộc đời còn lại.

Người con gái xinh đẹp này chính là món quà tuyệt vời mà thượng đế tặng cho Yên Kiến Hằng (Ảnh: boMb01)

Vượt qua mọi dị nghị của người đời, cô vẫn muốn kết tóc se duyên và cùng anh 'phiêu bạt giang hồ' (Ảnh: boMb01)

Cô gái này đã mặc kệ sự phản đối kịch liệt từ gia đình để đến với chàng trai 'hoàng tử ếch' với lí lẽ rằng người đàn ông này mang trái tim của một anh hùng cùng giọng hát truyền cảm. Cô nguyện cùng anh kết tóc se duyên, cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất để hoạt động thiện nguyện. Hai vợ chồng đã đi khắp nơi từ Thiểm Tây đến Tứ Xuyên trong suốt 7 năm và gây được 300.000 nhân dân tệ (tương đương 1 tỉ đồng) để giúp đỡ những gia đình khó khăn, bất hạnh.

Người xưa có câu: 'Ở hiền gặp lành' hoàn toàn không sai. Sau một thời gian dài, cuối cùng chàng trai với trái tim nhân hậu sẽ được tiến hành phẫu thuật cấy ghép da mặt. Sau đó, anh sẽ tiếp tục cùng vợ tiếp tục hành trình của mình để hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những cuộc đời khó khăn khác. Chuyện tình đẹp của Yên Kiến Hằng và người vợ xinh đẹp đã tiếp thêm sức mạnh cho nhiều người không chỉ ở Trung Quốc mà lan ra thế giới. Họ có thể tin rằng, cuộc sống này luôn có phép màu.

Theo Jia You (Afamily)/Trí thức trẻ

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/chang-trai-bi-huy-hoai-khuon-mat-vi-cuu-nguoi-va-chuyen-tinh-yeu-dep.html