Chuyện tình của cặp đôi nên duyên qua những chuyến đi phượt

Những chuyến đi phượt không chỉ mang lại cảm giác được chinh phục, khám phá những cảnh vật hoang sơ, xinh đẹp, mà còn là cơ hội cho những tình bạn và cả tình yêu được nảy nở. Câu chuyện tình yêu của cặp đôi sau đây là ví dụ rõ nhất cho điều ấy.

 Cặp đôi đó là Văn Trọng (SN 1990) hiện đang làm kinh doanh tự do và Diệu Huyền ( SN 1993) đang là một cô giáo mầm non. Cả hai cùng đến từ Hưng Yên.

Cặp đôi đó là Văn Trọng (SN 1990) hiện đang làm kinh doanh tự do và Diệu Huyền ( SN 1993) đang là một cô giáo mầm non. Cả hai cùng đến từ Hưng Yên.

Văn Trọng và Diệu Huyền quen nhau chính bởi cùng có niềm đam mê đi phượt. Cả hai cùng là thành viên của một nhóm phượt ở Hưng Yên. Trong một lần cả nhóm tổ chức gặp mặt, Huyền và Trọng đã gặp nhau và “trúng tiếng sét ái tình”.

Diệu Huyền có ấn tượng sâu sắc với chàng trai cao gầy mà lại cực kì vui tính và biết cách gắn kết mọi người. Đặc biệt, chuyến đi đến nhà thờ Nam Định vào ngày lạnh nhất năm 2016 đã chính thức khiến cho cả hai nhận ra tình cảm thật sự của nhau.

“Trên xe thì anh luôn dùng mọi cách để chắn gió cho mình, bắt mặc áo mưa mặc dù trời không mưa để cho khỏi lạnh rồi nhường áo,khăn,găng tay cho mình. Tối đến con trai phải ngủ ngoài trời rất lạnh còn con gái chúng mình được ngủ trong lều. Thế nhưng anh vẫn nhường luôn cả chăn cho mình. Những hành động đơn giản chỉ là đi đun nước ấm pha cà phê và mì tôm cho mình ăn, rồi những cái ôm thật nhẹ nhưng cũng đủ để thể hiện sự quan tâm anh dành cho mình", Diệu Huyền mỉm cười chia sẻ.

Tình yêu của cả hai qua những chuyến đi nhưng vậy mà lớn dần. Tuy nhiên không phải chuyến đi nào cũng toàn là ngọt ngào và vui vẻ. Đó là chuyến đi biển Minh Châu. Trước chuyến đi, Trọng đã dự định sẽ cầu hôn Huyền. Thế nhưng cả hai chợt xảy ra những hiểu lầm nho nhỏ, khiến cho họ phải băn khoăn liệu cả hai có thật sự hợp nhau. Kết quả, suốt chuyến đi 2 ngày ấy, cặp đôi không nói với nhau một lời.

Thế nhưng, cuối cùng họ vẫn gạt bỏ được những khác biệt để dung hòa với nhau. Huyền tự nhận bản thân là một người hơi nóng tính, khó chiều và cố chấp. Trong khi đó, Trọng lại là người hiền lành, biết cách chăm lo cho gia đình, và nhất là có thể nhường nhịn, chiều chuộng Huyền. "Chỉ có anh mới là người có thể mang lại cho mình cảm giác được bảo vệ, che chở", Huyền nói.

Đà Lạt – thành phố sương mù mộng mơ là nơi được cặp đôi lựa chọn để chụp bộ ảnh cưới của mình. Mỗi bức ảnh lại mang một màu sắc khác nhau, tạo nên một bộ ảnh cưới đáng nhớ.

Có những bức lộng lẫy được chụp trên khung cảnh rộng lớn, hùng vĩ. Có những bức trong trẻo đầy hồn nhiên. Cũng có cả những bức mang không khí thiên nhiên hoang dã, mộc mạc. Bộ ảnh cưới như thể hiện được chất riêng của cả hai vợ chồng. Đó là những con người có cùng niềm yêu thích với thiên nhiên, sở hữu tâm hồn tự do, yêu khám phá.

Trước hôn nhân, ai ai cùng thường có tâm lý hồi hộp, lo lắng. “Vẫn còn hoang mang cứ ngỡ như mình chưa phải lấy chồng. Bỡ ngỡ và chuẩn bị tinh thần vỡ mộng dần. Mình thấy những chị đã lấy chồng chia sẻ là cái cần thiết nhất khi lấy nhau đấy chính là tâm lý chuẩn bị vỡ mộng về nhau”, cô dâu Diệu Huyền tủm tỉm chia sẻ.

Tháng 8 này, Trọng và Huyền sẽ chính thức về chung một nhà. Họ sẽ xây dựng lên mái ấm nhỏ của riêng mình và cũng sẽ cùng nhau khám phá những mảnh đất xinh đẹp đang chờ đón phía trước.

Củ tỏi (Ảnh: TT Chuột Chuột)

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/yeu/chuyen-tinh-cua-cap-doi-nen-duyen-qua-nhung-chuyen-di-phuot-34029.html