Chuyện tình cổ tích của vị vua xứ sở hạnh phúc nhất thế giới

Nhà vua và hoàng hậu Bhutan vừa kỷ niệm 5 năm ngày cưới hồi đầu tháng. Đôi uyên ương được ngưỡng mộ bởi câu chuyện tình đẹp giữa xứ sở vừa bí ẩn vừa hạnh phúc nhất thế giới.

Jigme Khesar Namgyel Wangchuck lên ngôi vào năm 2008, là vua đời thứ 5 của Bhutan. Trong những năm qua, vị quốc vương trẻ tuổi chu du khắp chiều dài đất nước và thể hiện xuất sắc vai trò của người đứng đầu vương quốc. Khesar Namgyel từng học ở Ấn Độ và có bằng kinh tế chính trị học ở Đại học Oxford, Anh. Ông để lại ấn tượng cho những người bạn học của mình là một người nghiêm túc trong học tập. Ảnh: Getty.

Ông đã thực hiện những cải cách nhằm phát triển quốc gia Bhutan. Trước đó, nước này được coi là nghèo khó, gần như cô lập với phần còn lại của thế giới và thiếu thốn các dịch vụ như điện và bệnh viện nhưng lại được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất. Ảnh: Facebook Vua Bhutan

Hoàng hậu Jetsun Pema nổi tiếng với diện mạo xinh đẹp, tinh tế và thái độ khiêm tốn. Bà có niềm đam mê với nghệ thuật, hội họa và là hoàng hậu trẻ nhất trên thế giới. Vua Jigme thường nói về tình yêu của họ một cách cởi mở và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người vợ của mình. Ảnh: Facebook Jetsun Pema.

Jetsun từng là đội trưởng đội bóng rổ của trường, có năng khiếu về nghệ thuật. Bà từng theo học ở London, nơi đôi bên có dịp gặp lại nhau và để tình yêu đâm chồi nảy lộc. Ảnh: Facebook Jetsun Pema.

Hai người làm lễ cưới vào ngày 13/11/2011, trong một nghi lễ Phật giáo kéo dài trong 5 giờ. Khi đó, Vua Khesar Namgyel mặc một chiếc áo choàng lụa cổ mà ông nội, Vua Jigme Dorji Wangchuck, từng mặc vào ngày trọng đại của mình. Đáng chú ý nhất là giây phút ông đặt chiếc vương miện gấm dệt kim tuyến lên đầu tình yêu đích thực của mình và tuyên bố cô là hoàng hậu mới của Bhutan. Ảnh: Camera Press.

Đây cũng là sự kiện truyền thông lớn nhất trong lịch sử nước này. Sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế vì các nghi lễ và truyền thống của nước này lâu nay vẫn còn được giữ kín. Báo giới cho hay họ đã gặp nhau tại một buổi dã ngoại của hoàng gia cách đây 14 năm. Khi ấy, vị hoàng tử Jigme 17 tuổi đã nói với Jetsun mới 7 tuổi rằng: “Khi em lớn lên, em và tôi vẫn còn độc thân và chưa lập gia đình và chúng ta vẫn có tình cảm với nhau, tôi muốn em làm vợ của tôi". Ảnh: Facebook Vua Bhutan

Cặp vợ chồng được ví như Hoàng tử William và công nương Kate của châu Á. Mỗi tháng, họ đều phát hành lịch hoàng gia với những bức ảnh thể hiện tình cảm ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Facebook Vua Bhutan

Đôi uyên ương tiết lộ hạnh phúc vô bờ bến sau khi chào đón con trai đầu lòng hồi đầu tháng 2. Bất cứ khi nào xuất hiện, vị vua tuấn tú này đều nắm tay hoàng hậu của mình. Hành động này cũng được nhiều người trẻ ở Bhutan làm theo. Ảnh: Facebook Vua Bhutan

Vua Jigme Khesar Namgel Wangchuck và hoàng hậu trở thành hình mẫu về tình yêu hiện đại, cởi mở với những khoảnh khắc thân mật và cảm động. Cuối năm 2011, quốc vương đã trao một nụ hôn lên má của người vợ trẻ trước sự chứng kiến của 30.000 người dân tại sân vận động Changlimithang ở Thimphu. Ảnh: hellomagazine.

Sau đám cưới, hai người cho biết không có tuần trăng mật riêng vì họ muốn tiếp tục làm việc ngay sau khi kết hôn. Và nếu có đi đâu đó, họ chọn đi khắp đất nước và muốn gặp gỡ nhiều người dân hơn. Ảnh: Yellow.

Bhutan là quốc gia nằm kín trong lục địa ở Nam Á, nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, được biết đến với những cảnh thiên nhiên nguyên sơ, nền văn hóa độc đáo và người dân thân thiện. Bhutan, với khoảng 60% diện tích quốc gia được rừng bao phủ, là nước đầu tiên trên thế giới đưa vấn đề bảo vệ môi trường vào hiến pháp. Ảnh: Facebook Vua Bhutan

Mai Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chuyen-tinh-co-tich-cua-vi-vua-xu-so-hanh-phuc-nhat-the-gioi-post692746.html