Chuyển nhượng MU: Arsenal hỏi mua Martial 40 triệu bảng

HLV Wenger cho biết sẽ chuyển hướng sang hỏi mua Martial của MU nếu như Mbappe lựa chọn gia nhập Real Madrid.

Arsenal hỏi mua Martial 40 triệu bảng

Arsenal đang ngày càng lép vế trong cuộc đua giành chữ ký của Kylian Mbappe. Họ thua kém Real Madrid cả về tài chính cũng như sức hấp dẫn. Trong khi Chủ tịch Perez sẵn sàng trả hơn 100 triệu bảng thì HLV Wenger chỉ muốn chi tối đa 80 triệu bảng. Không những thế, Mbappe tuyên bố chỉ đến sân Bernabeu nếu như rời Monaco.

Anthony Martial

Chính bởi vậy Arsenal sẽ phải chuyển mục tiêu chuyển nhượng trước khi quá muộn. Truyền thông Anh cho hay, HLV Wenger sẵn sàng trả 40 triệu bảng cho MU để sở hữu Anthony Martial. Tiền đạo 21 tuổi không được HLV Mourinho tin dùng mùa giải vừa qua. Nếu đồng ý bán Martial, MU sẽ có lãi bởi năm 2015, họ "chỉ" phải trả Monaco 36 triệu bảng.

"Câu" Jordi Alba của Barca

Hậu vệ người Tây Ban Nha không thực sự hạnh phúc khi bị xếp dự bị nhiều trận đấu mùa giải vừa qua. Thêm vào đó, mong muốn được gia hạn hợp đồng của Alba vẫn chưa được ban lãnh đạo Barca thông qua. Chính bởi vậy, HLV Mourinho muốn tận dụng cơ hội này chèo kéo Alba. MU rất thiếu một hậu vệ trái công thủ toàn diện và lời đề nghị 30 triệu bảng đã được gửi đến sân Nou Camp.

Lộ lý do Tiemoue Bakayoko từ chối MU

Ít ngày tới đây Tiemoue Bakayoko sẽ đến London tiến hành kiểm tra y tế và hoàn tất thủ tục gia nhập Chelsea. Trong bài chia sẻ mới đây, tiền vệ của Monaco đã tiết lộ lý do từ chối MU. Theo đó, Bakayoko không thích phong cách làm việc của Jose Mourinho. Tiền vệ người Pháp muốn được hợp tác cùng Antonio Conte bởi cá tính bùng nổ và sự quyết đoán trong chiến thuật.

Rooney ở MU sẽ mất băng đội trưởng

Wayne Rooney chỉ còn 1 năm hợp đồng và HLV Mourinho đang muốn thanh lý tiền đạo 31 tuổi. Tuy nhiên, Rooney đang nỗ lực bám trụ lại Old Trafford khi cắt ngắn kỳ nghỉ hè và tích cực tập luyện thời gian qua. Thế nhưng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết sẽ không để R10 tiếp tục đeo băng đội trưởng.

MU cần một thủ lĩnh thường xuyên xuất hiện trên sân đồng thời đóng góp trực tiếp về chuyên môn. Hiện tại Mourinho đã chọn được 3 ứng viên thay thế Rooney gồm Michael Carrick, Ander Herrera và Paul Pogba. Thế nhưng có vẻ như tiền vệ 89 triệu bảng được ưu tiên hơn cả.

Ibra muốn ở lại châu Âu, Real Madrid từ chối

Cho dù vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương đầu gối song Ibrahimovic vẫn đang rất rốt ráo tìm kiếm một bến đỗ mới. Tiền đạo người Thụy Điển muốn gia nhập một đội bóng lớn tại châu Âu nhằm thỏa mãn giấc mơ vô địch Champions League.

Vừa qua Ibra đã nhờ người đại diện Mino Raiola liên hệ với Real Madrid. Tuy nhiên, nhà vô địch châu Âu nhanh chóng từ chối. Chủ tịch Perez muốn tập trung tối đa cho thương vụ Kylian Mbappe đồng thời cũng không muốn phòng thay đồ trở nên hỗn loạn.

Morata đặt hạn chót 1 tuần cho MU

Tờ Marca mới đây tiết lộ rằng việc MU mua Alvaro Morata từ Real Madrid sẽ có một vấn đề lớn về mặt thời gian. Trong vòng 1 tuần lễ nữa, MU cần hoàn tất cuộc đàm phán với Real, nếu không tự Morata sẽ cắt liên lạc với MU.

Ronaldo và Morata

Marca cho biết Morata hiện đang trong kỳ nghỉ trăng mặt cùng cô vợ mới cưới và trong 1 tuần nữa anh sẽ trở lại Madrid. Morata không muốn chờ lâu khi đây đã là cuối tháng 6, và anh đã đánh tiếng qua người đại diện với MU rằng họ chỉ có một tuần nữa để thỏa thuận xong phí chuyển nhượng với Real.

Một vấn đề lớn đang xuất hiện ở Real Madrid là tương lai của Cristiano Ronaldo đang không được làm rõ. Ronaldo được cho là đã dọa bỏ Real trước những cáo buộc trốn thuế, và CR7 lại đang tham gia chiến dịch chinh phục Confederations Cup với ĐT Bồ Đào Nha ở Nga.

Dự kiến Ronaldo sẽ trở về Madrid sau Confeds Cup để có cuộc đối thoại “thượng đỉnh” với chủ tịch Florentino Perez của Real để xác định tương lai. Tức nếu Bồ Đào Nha lọt tới chung kết Confederations Cup, Ronaldo sẽ chỉ trở lại Madrid vào đầu tháng 7. Từ giờ cho tới lúc đó, Perez sẽ quyết không bán Morata cho ai phòng trường hợp Ronaldo thực sự sẽ ra đi.

Như vậy, MU đang ở vào một tình thế không dễ chịu chút nào để mua được Alvaro Morata. Họ sẽ phải trả một cái giá thật đắt để khiến Real chấp nhận chia tay với tiền đạo người TBN, mà chừng đó có lẽ cũng chưa đủ khi mà Real còn đang lo Ronaldo sẽ không gắn bó với CLB.

Lộ chi tiết vụ mua Fabinho

Đã có lúc tưởng như việc mua Fabinho được xem là ngoài khả năng và cũng ngoài nhu cầu của MU, nhưng nay “Quỷ Đỏ” không những trở lại để hỏi mua cầu thủ của Monaco mà còn sắp đạt được thỏa thuận chuyển nhượng với đội bóng Công quốc.

Tờ Gazzetta dello Sport ở Italia mới đây tiết lộ MU sẽ trả mức giá 50 triệu euro (44 triệu bảng) cho Fabinho, do Fabinho vẫn còn hợp đồng dài hạn với Monaco tới tận năm 2021. Bên cạnh đó MU cũng đã đồng ý bản hợp đồng 5 năm với tiền vệ phòng ngự này, vấn đề giờ chỉ là Monaco và MU chốt các điều khoản chi tiết.

Là một cầu thủ thiên về phòng ngự nhưng Fabinho đã ghi 22 bàn cho Monaco trong thời gian thi đấu tại đây. Một hàng tiền vệ 3 người với Paul Pogba – Ander Herrera – Fabinho liệu có làm nên chuyện cho MU?

Nối lại sự quan tâm với Nainggolan

Cũng theo tờ Gazzetta dello Sport, MU đã lại một lần nữa trở thành ứng viên tiềm năng để sở hữu tiền vệ đang khoác áo AS Roma, Radja Nainggolan. Nainggolan vừa có một mùa giải thành công khi được chơi ở một vị trí thiên về tấn công hơn, giúp anh ghi 14 bàn và 7 kiến tạo ở mọi giải đấu cho Roma, trong khi vẫn giữ được sự quyết liệt và chắc chắn trong phòng thủ.

Radja Nainggolan

Đây không phải lần đầu MU được liên hệ với Nainggolan, bởi cá nhân Jose Mourinho khá thích tiền vệ người Bỉ và đã dùng một số mối quan hệ cũ khi còn làm việc ở Italia để thăm dò về cầu thủ này. Tuy nhiên Nainggolan hiện đang nghỉ hè và chẳng để tâm gì đến các tin đồn, do đó có vẻ anh chỉ là phương án dự phòng cho MU hơn là ưu tiên.

Perisic bị HLV Inter đuổi khéo?

Việc MU hỏi mua Ivan Perisic đã diễn ra được gần 1 tháng nay mà dường như không đạt được tiến triển gì do vấn đề giá cả. MU không muốn trả những mức giá cao mà Inter đặt ra, bởi Inter Milan đang cần tiền đáp ứng điều kiện tài chính mà UEFA đặt ra.

Việc Perisic muốn rời Inter là một “bí mật mở” tại CLB và có vẻ điều này không làm hài lòng tân HLV trưởng của CLB, Luciano Spaletti. Trong một cuộc phỏng vấn cho báo chí Italia mới đây, Spaletti đã phát biểu rằng ông không muốn làm việc với một cầu thủ không cam kết tương lai với CLB, ám chỉ Spaletti.

“Tôi sẽ cố gắng truyền dạy những mặt tích cực trong cách làm việc của tôi lẫn kỷ luật và tinh thần tập thể vào các cầu thủ. Họ đều là những cầu thủ tài năng, nhưng họ chưa chơi như một tập thể. Tôi cần mọi người toàn tâm toàn ý đi theo phương pháp của tôi. Còn những ai không muốn gắn bó với CLB, tôi sẽ không giữ người đó lại”, Spaletti nói.

Q.D (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/chuyen-nhuong-mu-de-hong-vu-morata-vi-ronaldo-c9a541595.html