Chuyện lạ thường về chú gà 4 chân nở đúng ngày mùng 1 tết

Gia đình ông Trần Văn Láng (67 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Khiêm (63 tuổi) xóm 14, xã Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu -Nghệ An) chuyên nghề ấp gà giống (gà chọi). Sau khi nở, với con mắt “Nhà nghề”, họ sẽ chọn những con “Chiến” nhất nuôi lớn rồi bán cho những tay chơi cự phách đam mê đá gà và yêu gà.

Đúng sáng ngày mùng 1 tết Ất Mùi, lứa gà 20 con lần lượt đạp trứng nở bình thường. Còn một quả trứng mãi không thấy nở. Khi bà Khiêm chạm vào kiểm tra thì thấy quả trứng phát ra tiếng chíp chíp.

Mãi đến 12h trưa, quả trứng mới bắt đầu đạp nở như các quả khác. Tuy nhiên, khi đạp bung được một phần vỏ thì chú gà trong trứng không thể tự mình chui ra được. Bà Khiêm vận dụng kinh nghiệm lâu năm của mình dùng tăm khơi nhẹ và giúp chú gà ra đời. Bà giật mình khi thấy chú có tới 4 chân, 2 chân sau nhỏ hơn hai chân trước, lông màu đen, lẫn ít mầu trắng vàng, 4 chân màu vàng đen. Các bộ phận khác không có gì đột biến.

Chú gà 4 chân nở đúng ngày mùng 1 tết ở nhà ông Láng- bà Khiêm.

Bà Khiêm vội gọi chồng. Ông Láng chạy vào và reo lên như bắt được vàng: “Đại cát, đại cát, mùng một tết nở gà 4 chân, năm nay làm ăn cực phát”. Lúc nở ra chú rất yếu, chỉ nằm. 6 ngày qua, được sự chăm sóc cẩn thận, gà đã tự đứng và đi được. Nhiều người hiếu kỳ đang kéo đến xem mỗi ngày một đông.

Ông Láng cho biết: “Những ngày qua, nhà tôi luôn tấp nập khách đến xem. Có người trả tôi cả triệu bạc nhưng tôi không bán. Tôi sẽ nuôi xem nó phát triển thế nào”.

Đình Lộc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/khoa-hoc/ga-4-chan-no-dung-ngay-mung-1-tet-342334/