Chuyện lạ:Nghe cụ bà 72 tuổi kể về lần vượt cạn đầu tiên sau hơn 47 năm sảy thai

Sau lần sảy thai vào năm 1970, bà luôn khao khát được một lần làm mẹ và giờ ước mơ ấy đã thành sự thực khi bà đã vượt cạn thành công ở độ tuổi 72.

Một cụ bà 72 tuổi ở Ấn Độ đã hạ sinh thành công bé trai nặng 2kg bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm vào tháng 4/2016.

Sau gần 1 năm đứa trẻ đặc biệt này được sinh ra, bà mẹ 73 tuổi này đã chia sẻ trên trang Metro của Anh cho hay: " Chuyện sinh nở khó khăn hơn tôi nghĩ. Sau khi sinh Araam, sức khỏe tôi yếu hơn trước, huyết áp không ổn định. Dù sức khỏe kém nhưng tôi vẫn cố gắng chăm sóc tốt cho con trai của mình."

Ngoài việc đến bác sĩ thăm khám định kỳ, bà Daljinder Kaur còn thực hiện chế độ ăn kiêng hợp lý. Dù sinh con ở độ tuổi khá cao nhưng bà Daljinder Kaur vẫn có thể cho con bú suốt 3 tháng đầu. Kể từ lần sảy thai đầu tiên vào năm 1970, hơn 47 năm qua bà Daljinder Kaur và chồng là ông Mohinder Singh Gill, 79 tuổi luôn mong ước có được một đứa con.

Bà Daljinder Kaur hạnh phúc bên cạnh con trai.

Bằng sự phát triển của Y tế, giờ hai vợ chồng bà đã có cậu con trai một tuổi và đang trong thời gian phát triển khá khỏe mạnh. Với sự giúp đỡ từ bệnh viện phụ sản và tinh trùng hiến tặng, trứng thụ tinh nhân tạo, bé trai Araam đã đến với gia đình ông Mohinder Singh Gill. Sau 37 tuần mang thai, bà Daljinder Kaur hạ sinh thành công.

Chia sẻ về khoảng khắc cậu con trai của mình chào đời, ông Gill cho hay: " Tôi luôn buồn vì mình không thể có con. Tuy nhiên, giờ mọi thứ đã thay đổi, tôi đã có một cậu con trai."

Sau hơn 47 năm chờ đợi, giờ bà có thể hạ sinh thành công đứa con đầu lòng.

Anurag Bishnoi nhân viên trạm Y tế cho biết: " Lần đầu tiên tôi gặp một sản phụ lớn tuổi như vậy, bà ấy rất yếu. Nhưng sau đó, các báo cáo y khoa của bà đều bình thường và có thể thực hiện việc thụ thai trong ống nghiệm."

Gia đình bà Daljinder Kaur.

Tuy nhiên, Araam khi sinh ra khá nhẹ cân, ngay cả tã lót của trẻ sơ sinh cũng không vừa. Sau ba tháng bú mẹ, đứa trẻ đã được bổ sung sữa ngoài, bà Daljinder Kaur chia sẻ: " Chúng tôi đã hỏi các bác sĩ nếu có thuốc nào giúp cho đứa trẻ tăng cân hãy kê đơn. Nhưng họ nói, hãy để đứa trẻ tăng cân một cách tự nhiên."

Nói về quyết định đầy nguy hiểm của mình khi mang thai ở tuổi 72, bà Daljinder Kaur chia sẻ: " Dù là ở đâu, Araam sẽ bò đến với tôi. Tôi yêu con trai mình. Nó là một đứa trẻ thân thiện, hay mỉm cười với tất cả mọi ngươìi."

Minh Huyền ( Theo Metro)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/chuyen-langhe-cu-ba-72-tuoi-ke-ve-lan-vuot-can-dau-tien-sau-hon-47-nam-say-thai-141772/