Chuyện lạ giáo dục: 14h đi học 15h về

- 14h đưa con đi học, 15h phải đến trường đón con về. Với nhà nông đón được con thì bỏ bê công việc, công chức thì phải trốn cơ quan trong giờ hành chính đi đón con. Chuyện tưởng chừng không thể xảy ra này lại đang diễn ra tại nhiều trường tiểu học ở Đà Lạt (Lâm Đồng).

Viên chức, nông dân bỏ việc đón con Thực hiện chỉ thị của Sở GD& ĐT Lâm Đồng về việc tổ chức lớp học 2 buổi/ngày, tất cả các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Lạt nếu có đầy đủ những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên phải thực hiện ngày dạy 2 buổi và không thu tiền ở buổi thứ 2. Hàng trăm phụ huynh có con em đang theo bậc tiểu học rất vui mừng, vì con mình cả ngày ở trường, được các thầy cô dạy dỗ, trông coi nên không còn phải lo lắng gì. Nhưng bất cập thay, theo nội dung chỉ đạo của công văn 802, buổi học thứ 2 trong ngày bắt đầu vào lớp lúc 14h và tan học lúc 15h. Điều này đã đẩy hàng trăm phụ huynh học sinh rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Với những phụ huynh là người viên chức, buổi chiều 3h phải trốn cơ quan để đi đón con về như trường hợp của chị Nguyễn Thị Dung. Chị Dung cho biết, chị có con học lớp 2 ở trường tiểu học Nguyễn Trãi, sau khi trường thực hiện dạy học buổi chiều lúc 14h và kết thúc giờ học 1 tiếng sau đó, hai vợ chồng chị phải thay nhau trốn công ty đi đón con về. “Công ty mà biết được chắc là chúng tôi sẽ bị kỷ luật” – chị Dung lo lắng. Anh Phạm Văn Hùng, một người làm vườn ở phường 7 đang có con theo học lớp 1 ở trường tiểu học Nguyễn Trãi bức xúc: “Tôi chưa thấy kiểu học kỳ lạ như vậy. Với nhà nông chúng tôi, đang làm ở vườn chân lấm tay bùn cứ 3h kém lại phải lật đật về nhà rửa ráy thay đổ để đi đón con. Thành ra cả buổi chiều không làm nên trò trống gì”. Tiến thoái lưỡng nan Trước quy định kỳ quặc này, hầu hết phụ huynh học sinh không thể bỏ bê công việc giữa giờ hành chính để đi đón con. Bởi vậy, nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã cho phép giáo viên đưa học sinh của mình về nhà. Tình trạng dạy thêm, học thêm được dịp tràn lan. Cảnh học sinh tan giờ học lúc 15h chạy ùa lên xe ô tô rồi tiến thẳng về nhà các thầy cô đã trở thành hình ảnh quá đỗi quen thuộc ở các trường tiểu học trong thành phố. Ở những trường không thực hiện biện pháp đưa học sinh về nhà các thầy cô thì các em đứng ngồi la liệt trước cổng trường để chờ tan giờ hành chính bố mẹ đến đón. Cô Trần Thị Tân - Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Trãi cho biết: “Theo quy định tại công văn 802 thì số tiết quy định cho buổi thứ 2 là 10 tiết đối với các lớp 3,4,5 và 12 tiết đối với các lớp 1,2. Do đó, giờ ra về của các em là 15h hằng ngày. Đây là một lịch học rất bất cập”. Cô Tân cũng đang rất lo lắng, nếu không thực hiện thì trái với quy định của cấp trên, còn nếu thực hiện thì chẳng khác gì đem các cháu bỏ chợ, vì tan học lúc 15h các cháu chỉ còn biết đứng ngồi vất vưởng ngoài cổng trường. “Nhà trường cũng đã nhiều lần triệu tập phu huynh đến họp để thống nhất ý kiến, nhưng 100% phụ huynh học sinh yêu cầu phải đổi lịch học này”, cô Tân khẳng định. Bác Lê Thị Hoàng Mai, Trưởng Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường tiểu học Nguyễn Trãi cho biết: “Sau hai ngày nhà trường tổ chức họp, Hội cha mẹ học sinh chúng tôi không đồng ý với kế hoạch học buổi chiều vào 2h lại kết thúc lúc 3h như vậy. Bởi chúng tôi không thể bỏ công việc trong giờ hành chính để đi đón con em mình được. Chúng tôi vô cùng lo lắng trước những vấn đề phức tạp đang diễn ra…”. Bác Mai cũng cho biết, ý kiến của tất cả cha mẹ học sinh là cho con em mình là được học từ 14h đến 16h30 hằng ngày. Trước những vấn đề bất cập này, hôm nay (27/9) Ban Giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Trãi cùng Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường đã chính thức làm Tờ trình gửi lên UBND TP Đà Lạt, Phòng giáo dục, Phòng Tài chính-Kế hoạch…xem xét sắp xếp lịch dạy và học cho các cháu được hợp lý. Khắc Lịch

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201009/Chuyen-la-giao-duc-da-Lat-14h-di-hoc-15h-ve-1769823/