Chuyện lạ có một không hai: Đang 'yêu' trong xe ô tô thì bị tai nạn tử vong

Cảnh sát phát hiện người đàn ông này bán khỏa thân trong xe cùng với một người phụ nữ khỏa thân. Cả hai đều không cài dây an toàn khi ngồi ghế sau.

Cảnh sát phát hiện người đàn ông này bán khỏa thân trong xe cùng với một người phụ nữ khỏa thân. Cả hai đều không cài dây an toàn khi ngồi ghế sau.

Cắt "tang vật" hiếp dâm mang đến cảnh sát trình báo

Vụ việc “có một không hai” xảy ra tại ngôi làng Mirzapur, thuộc thị trấn Jhalakathi, cách thủ đô Dhaka của Bangladesh khoảng 200km về phía nam.

Lấy lời khai tại đồn cảnh sát, nạn nhân Monju Begum, 40 tuổi, người mẹ của 3 đứa con, cho biết khi cô đang ngủ trong nhà thì người hàng xóm cạnh nhà Mozammel Haq Mazi từ đâu xông vào, nhào tới ôm, ép cô xuống chuồng gia súc bên ngoài. Sau đó, hắn tấn công và cởi đồ người phụ nữ, vật xuống sàn rồi bắt đầu có ý định cưỡng dâm.

Monju Begum cho biết mình bị tên hàng xóm “râu xanh” quấy rối suốt 6 tháng

Tuy nhiên, hành động này đã vấp phải sự chống cự quyết liệt của Monju Begum. Nữ hàng xóm vùng vẫy thoát ra nhưng Mazi vẫn không có ý định từ bỏ ý định của mình. Và trong tình huống bất lợi, nạn nhân không kịp nghĩ gì nhiều mà liền vơ vội con dao gần đó cắt luôn “dụng cụ gây án” của đối phương, bỏ vào túi ni lông đưa đến sở cảnh sát làm bằng chứng tố cáo hành vi đồi bại của Mazi.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng cử người đưa thủ phạm hiếp dâm Mazi đến bệnh viện gần đó cấp cứu và làm phẫu thuật nối lại "của quý" cho ông ta. Tuy nhiên, vận rủi quyết không tha Mazi, ca mổ đã thất bại.

Giáo sư Sharfuzzaman, bác sĩ phẫu thuật có tiếng ở Bệnh viện Đại học Y Sher-e-Bangla ở thị trấn Barisal nói rằng họ không thể nối lại dương vật cho Mazi.

Phát biểu trên BBC, Giáo sư Sharfuzzaman cho hay: "Cảnh sát mang chiếc dương vật bị cắt tới vài giờ sau sự việc. Chúng tôi đã không thể làm gì hơn ngoài việc chữa chạy cho người đàn ông đó có thể tiểu tiện bình thường ngay cả khi không có dương vật”.

Theo thông tin từ cảnh sát, “yêu râu xanh” Mozammel Haq Mazi tuy là một người đàn ông đã có vợ và 5 con, nhưng Begum cho biết hắn thường xuyên quấy rối cô suốt nửa năm qua.

Cảnh sát trưởng Abul Khaer cho biết: "Đây là một trường hợp khá khác thường. Lần đầu tiên tôi thấy một phụ nữ mang vật lạ lùng thế này tới vào đồn cảnh sát làm bằng chứng".

Tuy nhiên, phủ nhận mọi cáo buộc của Begum, Mazi khoẳng định mình hoàn toàn vô tội. "Tôi mới chính là nạn nhân chứ không phải Begum. Không chỉ vì cô ta đã cắt đứt “cái đó” của tôi mà bây giờ cảnh sát còn nói rằng họ sẽ bắt tôi vì tội cố gắng cưỡng hiếp", Mazi nói.

"Chúng tôi vốn có tình ý với nhau đã 15 năm và gần đây cô ta gợi ý chuyện cùng nhau bỏ trốn và định cư ở Dhaka. Tôi đã từ chối và nói rằng tôi không thể bỏ lại vợ con tôi được. Vì thế, cô ta đã trả thù tôi”, Mazi khai nhận thêm.

Tù oan 9 năm vì tội hiếp dâm

Dù luật pháp có chặt chẽ tới đâu thì thế giới vẫn tồn tại những vụ án oan. Đôi khi nó xuất phát từ chính sự tắc trách của nhóm người nắm quyền sinh sát. Đó cũng là lý do khiến Clarence Brandley phải chịu đựng 9 năm tù oan cho 1 tội ác mà mình không thực hiện.

Vào ngày 23/8/1980, hai bảo vệ Clarence Brandley và Henry Peace phát hiện thi thể của nữ sinh Cheryl Dee Ferguson 16 tuổi trong một gác xép trên giảng đường của Trường Trung Học Conroe, Texas. Cô đã bị hãm hiếp và bóp cổ đến chết.

Cảnh sát ngay lập tức thẩm vấn 2 viên bảo vệ này. Điều lạ lùng là, ngay khi buổi thẩm vấn còn chưa bắt đầu thì một điều tra viên đã tuyên bố: “Một trong hai người sẽ bị treo cổ vì tội này” và quay sang Brandley nói thêm: “do anh là một tên mọi đen nên nó sẽ dành cho anh”.

Brandley là 1trong 5 bảo vệ tại ngôi trường này và chỉ có anh là người Mỹ gốc Phi. Trong cuộc thẩm vấn, lời khai của bốn người kia đều cho thấy vụ án có liên quan tới Brandley. Hai trong số đó nói rằng họ nhìn thấy anh đi theo Ferguson lên cầu thang dẫn tới gác xép và không thấy anh cho đến khi phát hiện ra thi thể của nữ sinh xấu số.

Henry còn bổ sung thêm thông tin là khi biết nữ sinh mất tích, Brandley bảo tìm thêm trên gác xép. Và rằng chính Brandley là người đã thấy xác chết đầu tiên, kiểm tra rồi thông báo cho cảnh sát.

Chỉ với những lời khai đó, mặc dù không có bằng chứng pháp lý cho thấy Brandley liên quan đến tội ác này. Mẫu tinh trùng thu hồi từ cơ thể nạn nhân cũng không hiểu sao đã bị phá hủy.

Brandley bị đưa ra xét xử trong tháng 12/1980 trước một bồi thẩm đoàn toàn là người da trắng với phán quyết cuối cùng cho rằng anh chính là hung thủ.

Phiên tòa thứ 2 diễn ra vào tháng 2/1981 cũng với hội đồng xét xử là người da trắng. Một trong những nhân chứng ban đầu – bảo vệ John Sessum - đã không được gọi tham dự bởi vì anh đã rút lại lời khai trước đó của mình.

Trong phiên tranh luận, luật sư phản biện cho biết ngoài công việc bảo vệ trường học, Brandley cũng làm việc tại một nhà tang lễ đồng thời khẳng định anh là kẻ mắc chứng loạn dâm với xác chết và đã hãm hiếp Ferguson sau khi giết chết cô. Luật sư bào chữa cho Brandley phản đối những luận điểm thiếu căn cứ đó nhưng đã bị bác bỏ. Brandley bị kết tội và bị kết án tử hình.

11 tháng sau khi bị kết án, các luật sư phát hiện ra rằng ngoài mẫu tinh trùng, nhiều bằng chứng biện hộ khác cũng đã biến mất, trong đó có những sợi tóc và một sợi lông mu không phải là của nạn nhân mà cũng không phải của Brandley được tìm thấy tại hiện trường, cùng bức ảnh được chụp vào ngày xảy ra vụ án cho thấy Brandley không hề sử dụng thắt lưng trong khi khám nghiệm tử thi cho thấy đây là vũ khí giết người.

Luật sư đã nhấn mạnh đến sự phá hủy có chủ ý và cách biến mất có phần khó hiểu của các bằng chứng có lợi cho Brandley nhưng Tòa án phúc thẩm Texas vẫn tin chắc vào quyết định của mình. Tòa án kết luận rằng không có một giả thuyết nào hợp lý và giữ nguyên phán quyết trước đó.

Tử vong vì đang "yêu" trong ô tô thì bị tai nạn giao thông

Một người đàn ông Ireland đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng ở Thái Lan. Giáo viên tiếng Anh John Malone, 39 tuổi, ngồi ghế sau của chiếc xe Suzuki màu đen cùng một cô gái Thái Lan. Trên xe còn có tài xế và một cô gái khác ngồi ghế trước.

Chiếc xe đi tốc độ nhanh đã bị mất kiểm soát và đâm vào một bệ bê tông vào 1 giờ sáng.

Chiếc xe vỡ nát sau tai nạn

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết: "Một người đàn ông nước ngoài đã chết trong vụ tai nạn. Chúng tôi nghĩ người đàn ông đó đã quan hệ tình dục trong xe.

"Có ba người Thái Lan và một người nước ngoài. Hai trong số đó là phụ nữ. Họ bị thương và tài xế bất tỉnh nhưng chỉ có người đàn ông ngồi ghế sau tử vong.”

Thùy Dung (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/chuyen-la-co-mot-khong-hai-dang-yeu-trong-xe-o-to-thi-bi-tai-nan-tu-vong-192915/