Chuyện khó tin ở Đà Nẵng: Bác bảo vệ tự nguyện đưa xe cho người lạ đi mua thuốc

Ngoài những điều tiếng về quán ăn chặt chém khách, dân mạng lan truyền nhiều câu chuyện tốt đẹp về con người Đà Nẵng nói chung hay CSGT nơi đây nói riêng. Thế nhưng, chuyện tự nguyện cho người lạ gốc Bắc mượn xe máy đi mua thuốc trị cảm cúm như bác bảo vệ quán trên đường Phạm Văn Đồng thì thật hiếm thấy.

Clip kẻ bảo kê dắt gái Đồ Sơn chào khách, cảnh sát truy bắt tử tù Nguyễn Văn Tình trong rừng

Bị triệu tập, bạn gái nghi tiếp sức cho Thọ Sứt trốn chạy có lãnh án?

Vào thời điểm trộm cắp, cướp giật và lừa đảo nhiều vô kể, con người ít tin vào nhau, thậm chí người thân trong gia đình còn lừa nhau, chuyện bác bảo vệ ở Đà Nẵng tự nguyện cho người lạ mượn xe máy đi mua thuốc trị cảm cúm cho thành viên trong đoàn khiến dân mạng cảm phục.

Chỉ nhìn mặt của thanh niên này, bác tự nguyện đưa xe máy cho anh đi mua thuốc mà chẳng hề lo sợ. Bác còn khẳng định “nhìn người là biết tốt hay xấu và nếu mất xe máy thì do số phận”.

Chuyện khó tin này do anh Nguyễn Quốc Toàn, thanh niên được bác bảo vệ cho mượn xe, kể lại:

Tối qua, mình có việc phải đi mua mấy viên thuốc trị cảm cúm cho thành viên cùng đoàn. Đi ra khỏi khách sạn khoảng 50m, gặp một bác làm việc tại quán gần đó, mình hỏi nơi bán thuốc. Bác bảo gần đây không có mà phải đi xe máy khoảng 2km mới có hàng thuốc. Sau đó, bác chủ động đưa mũ bảo hiểm và xe máy của bác cho mình mượn.

Mình thắc mắc hỏi, bác đã biết cháu là ai mà đưa xe máy cho cháu mượn?! Bác bảo nhìn người là biết, cháu cứ lấy xe mà đi.

Ngạc nhiên quá! Làm mình cứ mắt tròn, mắt dẹt không tin vào mắt mình nữa. Cảm động quá!

Mình hỏi lại bác là nếu cháu cầm xe và đi mất thì sao? Bác bảo đó là số phận, duyên số của bác! Ấn tượng với bác quá!

Sau đó, mình có mượn xe của bác và đi mua thuốc. Khi trả lại xe, mình đã hỏi tên của bác. Bác tên là Anh, làm việc tại quán trên đường Phạm Văn Đồng, gần cầu Quay, Đà Nẵng.

Bác bảo vệ ở Đà Nẵng tự nguyện đưa xe máy cho người lạ đi mua thuốc trị cảm cúm.

Anh Toàn, người được cho mượn xe máy.

Mình kể câu chuyện này trên đây để các bạn thấy rằng trên đời còn có rất rất nhiều người tốt và nhân hậu. Chúc bác anh và gia đình luôn dồi dào sức khỏe.

Cuộc đời thật đẹp, mảnh đất và con người Đà Nẵng cũng đẹp. Trong cuộc sống đôi khi hãy làm việc và cảm nhận từ giác quan thứ bảy bạn nhé!”, anh Toàn chia sẻ thêm.

Tất nhiên, ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu. Song với nghĩa cử của mình, bác bảo vệ đã giúp con người Đà Nẵng đẹp hơn trong mắt du khách.

Qua chuyện của mình, thanh niên khác tên Đăng cũng khen ở Đà Nẵng có người tốt nhiều lắm: "Mình đi xe máy hết xăng, dọc bờ biển không có cây xăng nào. Một bạn nam bảo mình cứ ngồi lên xe để bạn ý đẩy đến chỗ bán xăng lẻ, tới nơi mình quay lại cảm ơn thì bạn đã quay xe phóng đi, như không có gì. Nơi này nhiều điều tử tế làm bạn phải ngạc nhiên lắm".

Bỏ chạy về hai hướng khác nhau, Thọ Sứt (Lê Văn Thọ) đi đòi nợ để có tiền tiếp tục lẩn trốn, còn Nguyễn Văn Tình phóng xe máy trở lại điểm nóng Lóng Luông, nơi tập trung nhiều tội phạm ma túy.

Sau khi khoét tường trốn trại ở Hà Nội, Thọ Sứt và Tình chia thành 2 ngã tẩu thoát nhưng vẫn bị bắt cách nhau gần 10 tiếng.

Xem thêm:

Sốc với số lượng gái trong một nơi ăn chơi ở Đồ Sơn

Bị nghi trai cong, BTV Quang Minh sắp cưới nhà văn Linh Lê xinh như hoa

Cái kết của mỹ nữ siêu vòng 1 vào nhà nghỉ chơi game cùng trai lạ

Nhóm trai làng chặn đường xin đểu hiệp sĩ Nguyễn Sin và cái kết đắng

Gần chục xe ôm truyền thống đuổi đánh 3 tài xế GrabBike ở Hà Nội

Hot girl Plei Ku bị chồng đâm chết vì cặp bồ, buông lời thách thức?

Nghi vợ ngoại tình, chồng kiểm tra ĐTDĐ bị người dân Hà Nội tóe máu

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi-ky-thu-c-147/chuyen-kho-tin-o-da-nang-bac-bao-ve-tu-nguyen-dua-xe-cho-nguoi-la-di-mua-thuoc-71734.html