Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Hải Phòng đá kiểu Leicester City pha chất Atletico Madrid

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá cao công sức của Trương Việt Hoàng, hậu bối của mình ở đội Thể Công trong vai trò huấn luyện viên.

Hải Phòng đang đua tranh quyết liệt cùng Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng trong cuộc chiến giành chức vô địch V-League 2016. Cùng chuyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích kỹ ứng cử viên vô địch này trước thềm trận đấu quan trọng gặp XSKT Cần Thơ chiều nay.

PV: Thưa chuyên gia Vũ Mạnh Hải, V-League 2016 chỉ còn bốn vòng đấu nữa là kết thúc. Lúc này, Hải Phòng đang cùng Hà Nội T&T dẫn đầu bảng với một điểm hơn đội xếp thứ hai là SHB. Đà Nẵng. Theo ông, liệu Hải Phòng có thể lần đầu tiên lên ngôi vô địch V-League mùa giải năm nay ?

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Lúc này, Hải Phòng đang có cơ hội rất lớn để lần đầu tiên lên ngôi vô địch V-League. Họ đang dẫn đầu V-League cùng Hà Nội T&T, dù chỉ hơn đội xếp thứ ba SHB Đà Nẵng có một điểm thôi.

Hải Phòng đang cạnh tranh quyết liệt với Hà Nội T&T (Ảnh: Quang Minh)

Tuy nhiên, tôi vẫn khá lo ngại cho đội bóng này. Vì mùa giải năm nay trình độ các đội V-League khá đồng đều nhau. Theo tôi từ đội thứ một đến thứ bảy trình độ không chênh nhau là bao, các đội cạnh tranh trực tiếp ở top đầu khi gặp nhau đều thi đấu với quyết tâm cao độ năm ăn năm thua.

Hải Phòng đang có lợi thế lớn nhưng với tình thế này theo tôi chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi xin lấy ví dụ đội QNK Quảng Nam, thực lực cũng chỉ vào loại khá thôi nhưng đã từng đánh bại những đội được xem là mạnh hơn họ. Hay đội Sài Gòn cũng thế.

Vì thế, tôi cho là trong một vài vòng đấu cuối này, thực lực của các đội cũng quan trọng. Nhưng quan trọng nhất phải là sự tập trung, không chỉ trong mỗi trận mà trong mỗi phút, mỗi khoảnh khắc. Vì chỉ cần một giây thiếu tập trung, Hải Phòng hay bất cứ đội nào đang tham gia cuộc đua vô địch đều có thể phải trả giá.

- Một HLV giỏi (xin giấu tên) ở Việt Nam từng phân tích rằng: sơ đồ 4-4-2 và lối chơi của Hải Phòng ở V-League mùa này rất giống Atletico Madrid của HLV Diego Simeone. Là một cựu HLV, ông đánh giá thế nào về nhận xét này ? Tại sao Hải Phòng cứ đá như thế từ đầu mùa giải đến giờ, qua 7 – 8 tháng mà không chiến lược gia nào tại V-League hóa giải thành công ?

Tôi thấy ý kiến trên hoàn toàn chính xác. Hải Phòng ở V-League mùa này vào sân với tư tưởng: phòng ngự thật chắc và phản công càng nhanh càng tốt. Khi phòng ngự: 2 tiền vệ biên của họ bó vào giữa sân hợp cùng bộ đôi tiền vệ trung tâm chơi thiên về sức mạnh, càn lướt, phòng ngự là Khánh Lâm và Vương Quốc Trung làm nhiệm vụ thu hồi bóng.

Lối chơi của Hải Phòng không chỉ giống Atletico Madrid mà còn có nét của Leicester City

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Khoảng cách giữa các vị trí rất gần, chỉ chừng 15 – 20 mét. Hai cánh chừa lại cho các hậu vệ biên sẵn sàng dâng cao. Mặt khác, các đường phản công dựa chủ yếu vào những đường chuyền dài vượt tuyến từ sân nhà. Tôi thấy lối chơi của họ không chỉ giống Atletico Madrid mà còn có nét của Leicester City trên hành trình vô địch Premier League 2015/16.

Theo tôi đây là cách chơi hợp lý cho một Hải Phòng không có nhiều cá nhân ngôi sao, dựa chủ yếu vào tập thể. Nhưng sẽ cực kỳ mạo hiểm nếu chơi thế này mà thể lực các cầu thủ không được chuẩn bị kỹ.

Một mùa giải V-League kéo dài hơn 20 trận không phải lúc nào cũng có thể đá như vậy, đặc biệt với mặt bằng thể lực nội binh của chúng ta.

Hải Phòng chọn lối đá phù hợp với nhân sự và triết lý bóng đá khá hiện đại (Ảnh: Quang Minh)

Nhưng Trương Việt Hoàng đã làm rất tốt điều này. Và theo tôi, việc chuẩn bị nền tảng thể lực tốt là thành công lớn nhất của anh Việt Hoàng.

- Vài vòng đấu gần đây, Hải Phòng liên tiếp hứng chịu những khó khăn. Từ bộ đôi tiền đạo chủ chốt Fagan- Stevens phải nhận án treo giò 3 trận hay sân Lạch Tray bị ban tổ chức V-League phạt tiền cũng ảnh hưởng đến sự tập trung của đội. Theo ông thì những khó khăn liên tiếp sẽ dẫn đến kết quả nào: các cầu thủ Hải Phòng sẽ đoàn kết đồng tâm hiệp lực vượt khó hay sẽ bị mất tập trung mà sa sút ?

Chúng ta ai cũng từng nghe đến tích “tái ông thất mã”, trong rủi có may, và tôi thấy điều này rất đúng với Hải Phòng thời gian qua. Đúng là cặp tiền đạo săn bàn chủ chốt Fagan – Stevens vừa bị treo giò 3 trận, nhưng ba trận đó các cầu thủ Hải Phòng đạt kết quả rất tốt: thắng 2 hòa 1.

Sự vắng mặt của các cầu thủ ngoại lại trở thành cơ hội để các nội binh trẻ tuổi lên tiếng, ví dụ Văn Thắng, Đình Bảo... vài trận vừa rồi ghi bàn rất đều.

Fagan là nhân tố chính trên hàng công của Hải Phòng (Ảnh: Quang Minh)

Điều đó cho thấy sự quyết tâm của Hải Phòng rất lớn, họ không ngại gì khó khăn và HLV Việt Hoàng cũng đã có sự chuẩn bị rất tốt cho đội của mình cả về chuyên môn cũng như tâm lý. Anh Việt Hoàng là một cựu cầu thủ từng thi đấu nhiều năm nên tôi tin anh ấy hiểu hết những chuyện nội tình của bóng đá Việt Nam, và lúc này kinh nghiệm của anh ấy đang được phát huy.

Rất đáng tiếc, Fagan sau khi trở lại từ án treo giò lại bị ốm, nên trận gặp FLC Thanh Hóa vừa rồi anh bỏ lỡ một quả penalty. Nếu quả penalty ấy thành công và Hải Phòng giành chiến thắng thì tôi nghĩ tình thế của họ bây giờ sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Việc này cho thấy 2 điều. Một, những cầu thủ thường xuyên đá chính khi phải nghỉ liền 3 trận (có thể vì thẻ phạt, chấn thương) khi trở lại rất khó thi đấu vào “form” ngay. Nhưng mà hai là, điều này lại chứng tỏ Hải Phòng có những phương án dự phòng rất chất lượng, thể hiện sự chuẩn bị kỹ càng của HLV Trương Việt Hoàng cho giai đoạn nước sôi lửa bỏng.

Nhưng nên nhớ trận gặp FLC Thanh Hóa mới là trận đầu tiên bộ đôi Fagan – Stevens trở lại. Trận tới đây gặp XSKT.Cần Thơ (28/08) trên sân khách, nếu bộ đôi trên tìm lại phong độ, cộng với ngoại binh nhập tịch Nguyễn Văn Phú ở trung tâm hàng hậu vệ, nếu 3 cầu thủ ngoại này chơi tốt, làm bệ đỡ cho các cầu thủ nội tỏa sáng, tôi nghĩ Hải Phòng có thể thắng ngay trên sân Cần Thơ.

Và nếu điều đó xảy ra, cửa lần đầu tiên vô địch V-League của thầy trò Trương Việt Hoàng sẽ rất sáng.

Xin cảm ơn chuyên gia Vũ Mạnh Hải với những nhận định vừa rồi.

Anh Tuấn

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/chuyen-gia-vu-manh-hai-hai-phong-da-kieu-leicester-city-pha-chat-atletico-madrid-d273291.html