Chuyện gì đang xảy ra với Bayern Munich của Carlo Ancelotti?

Bayern của Carlo Ancelotti đã bất ngờ bị Hoffenheim cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà Allianz Arena ở trận cầu tâm điểm vòng 10 Bundesliga - trận đấu mà Hùm xám đã mặc chiếc áo đấu chế tạo từ rác.

Đâu là dấu ấn của Ancelotti? (Nguồn: Witters)

Sau chuỗi 5 trận toàn thắng trên các mặt trận, Bayern Munich của Carlo Ancelotti đã bất ngờ bị TSG 1899 Hoffenheim cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà Allianz Arena ở trận cầu tâm điểm vòng 10 Bundesliga - trận đấu mà Hùm xám đã mặc chiếc áo đấu chế tạo từ rác.

Sau trận đấu, Thomas Müller đã phải chua chát nói với Sky: "Tôi cảm thấy rất bực, hiện giờ như có phân dính vào giày của tôi. Tất nhiên, tôi cũng sẽ không nghĩ quá lâu về chuyện này, nhưng hiện tại tôi rất khó chịu."

Không chỉ riêng một mình Thomas khó chịu sau khi đã để lỡ cơ hội không tưởng phút 92. Mats Hummels cũng không may mắn hơn khi cũng sút trúng cột dọc trước đó 23 phút!

Chuyện gì đang xảy ra với Bayern vậy?

Ancelotti cho biết sau trận hòa: "Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, nhưng bóng đá là như thế. Nhiều khi thiếu một chút may mắn."

Đáng chú ý, ở trận này, huấn luyện viên Ancelotti đã quyết định để Thomas Müller ngồi dự bị và chỉ được vào sân ở phút 68. Tuy nhiên, sự có mặt của anh không đóng góp gì nhiều cho Bayern khi mà số lần anh chiến thắng trong tranh chấp tay đôi là 0, và có đến 69% những đường chuyền của Müller đến chân đối phương.

Sau 10 trận đấu, Müller đang phải trải qua chuỗi trận tồi tệ khi số bàn thắng của anh là con số 0 tròn trĩnh.

Chuyện gì đang xảy ra với Müller và Bayern? (Nguồn: Reuters)

Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, Julian Nagelsmann (29 tuổi), chỉ bằng nửa số tuổi của Carlo Ancelotti, thậm chí số lần anh xem bóng đá cũng chưa chắc đã bằng số lần cầm quân của Carlo, đã áp dụng lối chơi áp sát và chơi rắn quá hợp lý trước Bayern hùng mạnh.

Trong hiệp 1, đội khách đã phạm 14 lỗi, hơn một nửa trong số đó được chia cho Robert Lewandowski và Xabi Alonso! Số phận của Arjen Robben cũng không khá hơn khi thường xuyên bị Rudy đốn ngã.

Nếu tính cả trận, Hoffenheim đã phạm 24 lỗi (Bayern 7) - hay hiểu một cách khác, quãng đường dẫn đến khung thành TSG của Bayern trong hiệp 1 đã bị họ làm cho tê liệt. Họ đã phạm lỗi một cách rất khôn ngoan và có tính toán - không quá thô bạo, chỉ đủ cho cầu thủ 35 tuổi vốn đã chậm chạp Alonso ngẹt thở.

Sang hiệp 2, khi TSG không thể chơi pressing như những phút đầu, Bayern lấy lại được phần nào khả năng kiểm soát trận đấu, nhưng với hàng thủ dầy đặc như vậy họ vẫn giữ được thành tích 10 trận bất bại dù đó là may mắn.

Sau trận đấu, Julian Nagelsmann nói: "Chúng tôi sẵn sàng nhận 1 điểm. Với cách thi đấu như trong hiệp 2 có thể Bayern xứng đáng hơn với chiến thắng, họ đã liên tục gây sức ép rất lớn và đã đến rất gần với bàn thắng thứ 2, nhưng chúng tôi vui mừng vì đã dành được 1 điểm này."

Điều đáng ngạc nhiên hơn là, những gì Nagelsmann nói về Bayern trước trận đấu là chính xác! "Bayern là một trong những đội bóng hay nhất châu Âu khi họ có bóng, nhưng không có nghĩa là họ cũng hay khi đối phương có bóng."

Vị huấn luyện viên trẻ tuổi này có lý, khi mà ở tình huống phản công mở tỷ số, hàng thủ Bayern đã cho họ quá nhiều khoảng trống. Một hàng thủ thiếu tiền vệ phòng ngự - họ mất đi chiều sâu.

"Chúng tôi không muốn chơi thụ động, chúng tôi sẽ chơi ngay từ đầu và gây sức ép lên Bayern," Nagelsmann chia sẻ.

Sau bàn thắng mở tỷ số của đội khách, thời gian hai đội cầm bóng là cân bằng, 20 phút đầu TSG sút bóng nhiều hơn về phía khung thành đối phương.

Nagelsmann khẳng định: "Tôi đòi hỏi ở cầu thủ của mình, hãy chỉ cho người hâm mộ thấy khả năng của họ như thế nào" và họ đúng là đã cho thấy, họ có thể đá ngang cơ với Bayern!

Giờ đây, những đội bóng như Cologne, Frankfurt hay Hoffenheim không phất cờ trắng khi gặp Bayern, hình như họ biết, nếu may mắn họ còn có thể giành chiến thắng!

Bàn gỡ 1-1 của Bayern cũng đến từ pha phản lưới nhà của Hoffemheim. (Ảnh: SvenSimon)

Thời Jupp Heynckes và Pep Guardiola, Bayern có thắng có thua, nhưng chưa bao giờ họ thi đấu bạc nhược, đờ đẫn, và thậm chí có những thời điểm gần như mất phương hướng như hiện nay.

Ancelotti không thể lúc nào cũng đổ lỗi tất cả cho cầu thủ của mình đã không gắng sức thi đấu, vì suy cho cùng việc tạo tâm lý thi đấu và giải phóng được năng lượng từ họ là nhiệm vụ của ông ta.

Bayern mặc dù có một trận đấu khó khăn giữa tuần nhưng đó không thể coi như một lời xin lỗi cho cả một quá trình đang có chiều hướng đi xuống như nhiều trận liên tiếp gần đây.

Và phản ứng duy nhất của Ancelotti là nhai kẹo cao su?

Một câu hỏi khác đang được đặt ra và dấu hỏi ngày một lớn của những nhà phân tích Bundesliga và sự hoài nghi của người hâm mộ là chiến thuật và cách sử dụng cầu thủ của Carlo đã hợp lý chưa?

Câu hỏi này sẽ trở thành một vấn đề đối với vị chiến lược gia này, chậm nhất là sau ngày 25/11, khi mà Ulli Höness sẽ trở thành chủ tịch câu lạc bộ, Ancelotti phải có một câu trả lời thích đáng./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chuyen-gi-dang-xay-ra-voi-bayern-munich-cua-carlo-ancelotti/414515.vnp