Chuyên đề: CN bao giờ đủ sống - Kỳ 3: Sức khỏe công nhân giảm sút vì thực phẩm bẩn

Với thu nhập và cường độ, lịch làm việc theo ca như hiện nay thì CNLĐ chỉ còn cách chấp nhận mua con tôm, con cá… ở chợ “cóc” cuối ngày, nấu ăn cho qua bữa. Còn bữa ăn ca tại Cty ở nhiều nơi vẫn không đủ dinh dưỡng.

CN Cty Việt Hoa Tân bị ngộ độc thực phẩm phải cấp cứu tại Bệnh viện quận Bình Tân (TPHCM)

Ăn cơm hộp là… xa xỉ

Vừa tan ca, hàng trăm CN tại CCN Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) ùa ra mua cơm hộp mang về phòng trọ ăn trưa. Giá cơm bình dân ở TP.Buôn Ma Thuột dao động khoảng 20.000 - 25.000 đồng/suất, nhưng cơm hộp bán cho CN tại đây chỉ có 15.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hóa - CN Cty CP tập đoàn Intimex chi nhánh Buôn Ma Thuột - cười buồn cho biết: “Cơm 15.000 đồng thì chỉ có con tôm đồng rang, quả trứng với mấy cọng rau muống, nhưng chúng tôi vẫn phải cố nuốt, chứ hơn nữa thì không dám ăn”. Lương mỗi tháng của anh Hóa chỉ hơn 4 triệu đồng, ăn uống tiết kiệm lắm cũng hết 1,2 triệu đồng, cộng tiền thuê trọ… là 2 triệu. “Tui không biết mức sống tối thiểu Nhà nước quy định là bao nhiêu, nhưng tui chỉ cho phép mình chi phí trong khoảng 2 triệu đồng trở lại thôi, vì nếu mỗi tháng không gửi về nhà được 2 triệu đồng nuôi cả bầy con thì đi CN làm gì”. Cộng với số tiền làm thuê của vợ, anh Hóa cũng không nuôi nổi 3 đứa con, đành “khất nợ” triền miên với bố mẹ già.

Còn theo vợ chồng anh Nguyễn Trương Hùng - CN Cty Càphê Trung Nguyên - “nếu hai vợ chồng ăn cơm hộp thì hết 30.000 đồng, còn tự nấu thì chỉ 20.000 đồng thôi. Chủ yếu là cơm, còn thức ăn thì mắm muối cho qua bữa”. Năm nay là năm thứ 15, vợ chồng anh Hùng gửi 3 đứa con cho nội ngoại trông coi, rời vùng quê Phú Yên lên Đắk Lắk làm CN. Với thu nhập của hai vợ chồng hơn 7 triệu đồng/tháng, họ khống chế chi tiêu khoảng 3 triệu đồng, còn dư gửi về nuôi con ăn học, nhưng có những khoản chi đột xuất, nên nhiều lúc không còn đồng nào gửi về. Trong phòng trọ 10m2, anh Hùng không giấu được nỗi lo toan: “Vợ chồng tui đi làm biền biệt, mỗi năm chỉ về quê năm ba bữa, may mắn là cả 3 đứa con đều chăm ngoan, không đứa nào hư hỏng. Năm tới thằng đầu vô đại học, nó mơ ước vào Đại học Y dược TPHCM nên tui mừng lắm, ngặt nỗi không biết lấy tiền đâu cho nó học đây”.

Công nhân yếu vì thực phẩm bẩn

Mới đây, những CN làm việc tại Cty dệt may (100% vốn nước ngoài) ở đường 15, khu phố 4, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức (TPHCM) được phen “chết khiếp” khi một CN phát hiện món thịt kho trong bữa cơm trưa của mình có dòi đang bò.

Các CN cho biết, trước đây họ cũng có mấy lần phát hiện bữa cơm của Cty có dòi nhưng không chụp được hình lại, lần này quá bức xúc nên khi phát hiện, CN đã mang trực tiếp lên phòng GĐ kiến nghị. DN cung cấp cơm cho Cty này sau đó đã bị ngừng hợp đồng vì CN đồng loạt phản ứng. Những bữa cơm này được DN cung cấp với giá 13.000 đồng/suất, gồm các món cố định như canh, rau xào, các món thịt heo, gà, cá... được thay đổi luân phiên theo ngày. Mức giá 13.000 đồng/suất được duy trì từ năm 2013 đến nay.

Đây chỉ là một trong những trường hợp bữa cơm của CN bị phát hiện có dòi được công bố rộng rãi. Chị Lê Cẩm Giang, từng làm việc tại một Cty may ở quận 9 (TPHCM) chia sẻ: “Nhiều CN vì lương thấp nên trông chờ vào bữa cơm của Cty, thế nhưng cơm thì khô, cá thịt ôi, đôi khi có dòi, rau thì lẫn lộn cả giun đất… CN nhịn đói, ăn uống qua loa, sức khỏe giảm sút vì những bữa ăn như vậy”.

Bà Lý Minh Hiền - Phó Chủ tịch CĐ Cty CP Tràng An: CNLĐ phải ăn no, đủ dinh dưỡng mới có sức khỏe để làm việc. Chính vì vậy, từ năm 2013, khi di dời cơ sở sản xuất ra KCN Thạch Thất - Quốc Oai (Hà Nội), theo đề nghị của CĐ Cty, Cty đã đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp bữa ăn công nghiệp đạt tiêu chuẩn về ATVSTP. Bữa ăn ca ở Cty CP Tràng An luôn đảm bảo mỗi suất 15.000 đồng (chỉ riêng tiền thực phẩm); còn cơ sở vật chất, dụng cụ, nhiên liệu đều do Cty hỗ trợ và không tính vào tiền suất ăn… XUÂN TRƯỜNG ghi

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/chuyen-de-cn-bao-gio-du-song-ky-3-suc-khoe-cong-nhan-giam-sut-vi-thuc-pham-ban-576928.bld