Chuyện đại ca Hà Thành cử đàn em đi cướp tài sản của bồ cũ vì bị 'đá'

Vốn là đại ca giang hồ từng vào tù ra tội, Hùng 'pin' khá nổi tiếng ở khu vực ga Văn Điển (huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội). Theo đám dân anh chị thì tính khí của Hùng 'pin' cũng thất thường theo... thời tiết. Tiếp tục truy tìm những đối tượng liên quan

Trước đó, Hùng có quan hệ tình cảm với chị N.. Tuy hai người đã chia tay nhưng Hùng vẫn thấy “ấm ức”, muốn đòi lại chị N. khoản tiền mà hắn đã từng chung vốn làm ăn. Vì chị N. chưa có tiền trả, Hùng “pin” đã tổ chức cho đàn em đến cướp tài sản của chị N. khi chị đang ở cùng bạn trai mới.

Hành động “kỳ quặc” của giang hồ khi bị từ chối tình cảm

Ngày 4/10, lãnh đạo cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng Nguyễn Việt Hùng (tức Hùng “pin”, SN 1984, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội); Nguyễn Văn Hiến (SN 1992, trú tại xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội) và Nguyễn Thái Hà (SN 1990, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí...

Theo tìm hiểu của PV, chỉ cần nhắc đến cái tên Hùng “pin” là hầu như dân “anh, chị” quanh khu vực ga Văn Điển đều biết, bởi gã vốn là một tay giang hồ có “số má”. Mới bước vào tuổi thanh niên, Hùng đã thích đua đòi, lêu lổng cùng đám bạn bè xấu, rồi vướng vào ma túy. Hễ thấy ai “ngứa mắt” là Hùng sẵn sàng gây gổ đánh nhau. Tài liệu của cơ quan công an cho thấy, Hùng từng có 4 tiền án, tiền sự về các hành vi liên quan đến ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ

Sau khi ra tù, Hùng vẫn thường xuyên tụ tập đàn em để “xử lý” những mâu thuẫn theo cách riêng của hắn. Dưới trướng của Hùng “pin” luôn có một đám đàn em xăm trổ đầy mình, tóc xanh tóc đỏ, rất manh động, liều lĩnh. Bọn chúng chuẩn bị sẵn cả “kho” vũ khí như đao, kiếm... để khi “có việc” là sẵn sàng “ứng chiến”.

Được biết, trước đây đối tượng Nguyễn Việt Hùng và chị H.T.N. (ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) từng có quan hệ tình cảm với nhau. Khi còn mặn nồng, “đại ca” giang hồ này khá chiều chị N. nhưng cũng có khi nổi khùng vô cớ, đúng như bản tính thất thường của hắn. Khoảng năm 2015, Hùng và chị N. quyết định chung vốn mở một quán tẩm quất massage trên địa bàn phường Thanh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội để kinh doanh.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, công việc kinh doanh không được suôn sẻ như ý muốn, giữa Hùng và chị N. cũng xảy ra mâu thuẫn nên hai bên ngừng hợp tác. Chị N. ngỏ ý nói lời chia tay với Hùng “pin” nhưng hắn cứ nhùng nhằng không muốn... dứt tình. Đến khoảng tháng 7/2016, chị N. kiên quyết dứt khoát tình cảm với “đại ca” giang hồ này. Để tránh dây dưa, chị N. đã nhượng lại tiệm tẩm quất cho một người khác với giá 40 triệu đồng.

Vốn cảm thấy “cay mũi” vì cho rằng bị chị N. “đá”, nay lại biết thông tin chị N. mới nhượng tiệm tẩm quất cho người khác mà không trả cho mình phần vốn góp chung trước đó nên Hùng “pin” càng điên hơn.

Theo đó, Hùng yêu cầu chị N. phải trả lại cho hắn 20 triệu đồng nếu muốn yên thân. Do đã sử dụng hết số tiền đó vào việc trả nợ nên chị N. không có tiền đưa cho Hùng. Lấy lý do này, Hùng thường xuyên gọi điện thoại dọa nạt người tình cũ. Hùng nói, nếu chị N. không trả tiền thì đừng hòng thoát khỏi tay đám đệ tử ngổ ngáo của hắn.

Cướp tài sản của bồ cũ

Vì túng quẫn, chị N. xin khất nhưng Hùng “pin” không nghe. Cực chẳng đã, chị N. đành bỏ đi nơi khác, cắt đứt liên lạc với Hùng. Thời gian này, Hùng cho đám đàn em đi thăm dò, lùng sục khắp nơi để tìm tung tích chị N.. Hùng “pin” tuyên bố, nếu tìm thấy chị N. thì sẽ cho chị này... biết tay.

Sau gần 2 tháng tìm kiếm, một đàn em của Hùng là Nguyễn Văn Hiến (SN 1992, trú tại xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội) phát hiện thấy chị N. đang ở cùng bạn trai mới là anh N.V.L. tại một nhà trọ thuộc khu vực phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm nên đã báo cho đại ca biết.

Sau đó, đối tượng này đã sai đàn em đến nhà trọ của chị N. để đánh đập và cướp tài sản. Theo kế hoạch, trưa mùng 8/9, Hùng rủ Nguyễn Văn Hiến và Nguyễn Thái Hà đến nhà trọ của chị N. đòi tiền. Tại đây, Hùng thấy chị N. và người yêu mới là anh L. đang ở trong phòng nên đã lao vào, dùng tay bóp cổ chị N. để dằn mặt. Hùng quát to: “Tiền của tao đâu? Hôm nay mà không trả thì không xong với tao”.

Tiếp theo, Hiến đập vỡ con lợn tiết kiệm của chị N. lấy 100 nghìn đồng. Trong khi đó, mặc dù không liên quan gì đến việc nợ nần giữa Hùng “pin” và chị N. nhưng anh L. vẫn bị hai đệ tử của Hùng đi theo dùng thắt lưng đánh vào người, khiến anh này bị thương ở mặt.

Một cán bộ điều tra cho biết, khi mới bị bắt, các đối tượng còn quanh co chối cãi, nhưng trước những chứng cứ được đưa ra, các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Hùng “pin” thừa nhận, ngoài mục đích muốn đòi lại khoản tiền đã góp vốn với chị N. để mở quán tẩm quất massage, mặt khác, hắn cũng cảm thấy ấm ức trước việc bị “đá” nên mới cùng đàn em đến nhà trọ hành hung chị N. cùng với người tình mới của chị này. Trước đó, ổ nhóm của Hùng “pin” thu nạp chủ yếu là những thanh niên choai choai, xăm trổ đầy người, vẻ ngoài rất ngổ ngáo. Có đối tượng là con nghiện ma túy lâu năm. Mỗi khi có “sự kiện vui”, chúng lại tổ chức sử dụng ma túy “đá” và chơi bời… tới bến. Cơ quan điều tra cũng đang tiến hành xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ danh tính và truy bắt “đàn em” của Hùng “pin”, kẻ đã đến phòng trọ cướp chiếc máy tính bảng của anh L..

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, sau khi đánh anh L. và chị N., Hiến ra ngoài cảnh giới còn Hùng ở phòng trọ của chị N., lấy dao do Hà mang theo, dùng chuôi dao đánh vào lưng anh L., rạch va-li của chị N. lấy được một chiếc ví để lục tìm tiền nhưng không có. Bực mình vì không kiếm được gì, Hùng “pin” quay ra ép anh L. phải đưa ví cho bọn chúng. Sau đó, Hà lấy được trong ví 1,5 triệu đồng đưa cho đại ca Hùng. Lúc này, đối tượng Hùng tiếp tục đe dọa chị N., hắn gia hạn đến ngày 9/9 chị N. phải trả hết tiền cho hắn, nếu không thì sẽ bị... “xử đẹp”.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, cả ba đối tượng lên xe đi về nhà trọ tại khu vực Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. Tại đây, bọn chúng gặp một đàn em mới gia nhập nhóm tên là Thái. Hùng kể lại việc vừa đi đòi tiền chị N. nhưng không được. Để thể hiện bản lĩnh với đại ca Hùng “pin”, Thái xung phong đi đến khu trọ của chị N. để canh gác vì sợ chị N. bỏ trốn. Tuy nhiên, khi đến đó, Thái đã không làm nhiệm vụ canh gác như lời hứa với Hùng mà lao vào phòng trọ của chị N., tiếp tục chửi bới, đe dọa và cướp chiếc máy tính bảng của anh L. rồi bỏ đi.

Anh L. sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu vì chảy máu nhiều ở vùng đầu, phải khâu vết thương dài 5cm trên đỉnh đầu, lằn đỏ vùng ngực và thắt lưng. Sau đó, anh L. đã làm đơn trình báo toàn bộ sự việc tới cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận đơn, lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm các đối tượng gây ra vụ cướp tài sản. Chỉ sau ít giờ đồng hồ, lực lượng công an đã bắt giữ được Nguyễn Việt Hùng khi hắn đang lẩn trốn tại cửa hàng cầm đồ trên đường Cầu Bươu, huyện Thanh Trì. Ngay sau đó, hai đàn em của Hùng là Nguyễn Văn Hiến và Nguyễn Thái Hà cũng bị bắt khẩn cấp khi chúng đang ở tại nhà trọ trên đường Tả Thanh Oai.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà và Hiến, cơ quan công an thu giữ một “kho” vũ khí gồm: 1 kiếm, 1 dao nhọn, 1 đao, 1 dao quắm; 1 khẩu súng dạng tự chế cùng một lượng lớn ma túy tổng hợp. Cũng tại nơi ở của Hà và Hiến, công an còn phát hiện đối tượng Trần Văn Minh (SN 1993, trú tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đang tàng trữ trong người 0,75g ma túy tổng hợp dạng Methaphetamine.

Ngoài ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Văn Hiến và Nguyễn Thái Hà, cơ quan công an cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Văn Minh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Nhóm PV

Xem thêm video:

[mecloud]WCMnzaWiz1[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/chuyen-dai-ca-ha-thanh-cu-dan-em-di-cuop-tai-san-cua-bo-cu-vi-bi-da-a164719.html