Chuyện của tháng 12

Hầu đồng đã được công nhân là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

- Báo cáo bác, xưa nay vẫn có từ “đồng bóng” để chỉ những người “đồng cô, bóng cậu”. Nay hầu đồng (thờ Mẫu tam phủ) được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, các ông bà hầu bóng đã được phong nghệ sĩ dân gian của Việt Nam, liệu xã hội nhìn nhận lại vấn đề này chưa?

- Thực ra anh em mình làm “truyền thông”, chú chuyên trách đài alô phường không nên bàn sâu về vấn đề này. Mẫu Liễu Hạnh là một trong 4 vị Thánh bất tử của dân tộc Việt là “huyền thoại mẹ” ở miền trời, sông nước và miền núi, ai có thắc mắc gì xin hỏi các giáo sư văn hóa. Chú nên như người Việt ta trong tín ngưỡng thường nặng về thờ cúng lễ bái, ít quan tâm đến giáo lý. Nếu bà xã hay bà bạn có rủ đi xem hầu đồng cứ đi, đàn ngọt hát hay, lại còn được phát lộc, chỗ thân quen còn đủ tiền uống bia.

- Em biết rồi, có lần chỉ được một quả quýt.

- Trong chuyến làm việc ở Phú Thọ vừa qua bác Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với địa phương đầu tư xây dựng TP. Việt Trì là thành phố lễ hội, du lịch, sinh thái và bảo vệ môi trường. Đất Tổ phen này tha hồ vui, tha hồ… doanh thu. Đây là lễ hội to nhất, đông nhất và thờ quốc Tổ, quốc Mẫu lâu đời nhất.

- Bác đừng có nói chuyện ai trước, ai sau, nhạy cảm tâm linh đấy.

- Phải, thôi miễn bàn. Nhưng nhạy cảm văn nghệ báo cáo chỉ là các loại phim nhạy cảm (nhiều nuy, tình dục) cũng được cho phép, chỉ cần phân loại như sau: P là phổ biến rộng, C13 là cấm dưới 13 tuổi, C16 là cấm dưới 16 tuổi và C18 là cấm dưới 18 tuổi xem. Tóm lại là các cảnh nóng không bị cắt nữa, mới nhé!

- Mới với chúng ta thôi, gút-gồ bọn trẻ nó xem đủ kiểu từ lâu.

- Tuần này ở Nhà hát Lớn Hà Nội có chương trình balê Giáng sinh. Vở balê “Kẹp hạt dẻ” nổi tiếng thế giới sẽ được các nghệ sĩ Nga biểu diễn với màn tham gia của diễn viên múa nhí Việt Nam. Chuyện hay đấy nhá!

- Bác ơi, hay thì có hay, nhưng em nghĩ vẫn là “bán kèm”, nếu balê Việt Nam có diễn cũng chỉ vé mời thôi. Dân cờ - lát -xích ở ta “móm” lắm, thua xa anh Xuân Hinh lên đồng, xây được cả nhà thờ to đùng.

- Tháng này có ngày 19.12, Toàn quốc kháng chiến. Ở Hà Nội vẫn còn 1 khẩu pháo ở Pháo Đài Láng, nơi quân Vệ quốc đoàn đã nổ phát súng đầu tiên kháng chiến. Vào ngày Cách mạng tháng Mười hằng năm chiến hạm Rạng Đông Nga vẫn nổ pháo chào mừng lịch sử. Sao ta không nổ đại bác Pháo đài Láng nhỉ. Cỏ quanh khẩu pháo 75 mọc xanh um cả…

LÝ SINH SỰ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/chuyen-cua-thang-12-619046.bld