Chuyện cá độ mùa Euro: Bán nhà, bán xới vì 'bể độ' >> Thâm nhập hang ổ cá độ EURO 2016 ở Hà Tĩnh...

Đúng như nhận định của L. khi mùa EURO 2016 kết thúc, trên địa bàn thành phố râm ran chuyện bán xe, bán nhà; chuyện những nhân vật tiếng tăm, những anh chị và thậm chí đôi ba cán bộ, công chức phải ôm hận vì “bể độ”. Nợ nần, trốn tránh và thậm chí vi phạm pháp luật là cái “vòng kim cô” luôn siết chặt đầu những kẻ đam mê cờ bạc.

>> Thâm nhập hang ổ cá độ EURO 2016 ở Hà Tĩnh...

Bể trận

Vài ngày sau đêm chung kết, chưa kịp “xả” hết những vui – buồn với trái bóng tròn thì tôi nhận được điện thoại: “Bể rồi. Vợ chồng tớ đang ở Đắk Lắk. Nhà cửa tạm khóa đó, nhờ ông để ý động tĩnh nhé” – X., bạn tôi thông báo. Nhận điện thoại, tôi không bất ngờ. Cái kết cục này tôi đã tiên liệu và nhiều lần khuyên bảo nhưng vẻ như “con ma cờ bạc” đã lấy mất hồn X. qua từng trận đấu. Vợ làm giáo viên, chồng làm ăn buôn bán, gia đình X. cũng thuộc vào hàng “có của ăn, của để”.

Mỗi mùa Euro, dân cá độ lại tìm đến các tiệm cầm đồ để kiếm vốn cho những cuộc "đỏ đen".

Thế rồi, mùa EURO đến, nghe lời rủ rê (mà cũng có thể là bẫy của những kẻ chuyên nghiệp), X. bắt đầu tham gia cá độ. Sẵn máu me kinh doanh, lại chưa biết nhiều về hệ lụy của kiếp đỏ đen, X. mạnh tay đánh lớn. “Cờ bạc đãi tay mới”, “bạc già không bằng gà son”, vài trận đầu, X. trúng đậm. Thế là cuồng lên, cậu ta chơi “văng mạng”, bắt hết tất cả các “kèo” và số tiền sau mỗi trận tăng lên cấp số nhân. Giới cá độ bóng đá của thành phố từng “hốt hoảng” trước cách “xuống tiền bạo tay” của một đấu thủ vừa “nhập môn”.

Tuy nhiên, chỉ biết chơi theo cảm tính hay nói đúng hơn, X. không phải là đối thủ của các tay chơi cộm cán nên sau đó thường “lấm lưng trắng bụng” sau mỗi trận bóng. “Của đau, con xót”, X. bán xe vay tiền để “nướng” vào cá độ. Đêm diễn ra trận chung kết, để có tiền “tất tay” cho trận đấu “sinh tử”, X. tìm đến “ngân hàng”. Cầm 500 triệu đồng và nhắm mắt bước vào trò rủi may. Và kết quả... “vợ chồng và con đang ở nhà chú trong ni, chưa biết lúc nào về”.

Khác với X. “tay mới”, C. ở phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) đã có “dớp” với trò đỏ đen khi cách đây mấy năm đã từng “nướng” ngôi nhà 2 tầng vào cá độ bóng đá. Mùa bóng năm nay, C. lại “ngựa quen đường cũ”. Tổng kết mùa giải, nghe đâu C. “lĩnh án” gần 1 tỷ đồng vay nóng, phải “lặn” dù đang là một công chức nhà nước. Hiện tại, ngôi nhà vợ con C. đang ở luôn được các chủ nợ “viếng thăm”.

C., X. chỉ là 2 trong số rất nhiều người bị cơn bão EURO cuốn vào vòng xoáy. Tan cửa, nát nhà vì những giấc mơ hoang. Hiếu – người làm dịch vụ cầm đồ ở thành phố cho biết: Mùa bóng, “hàng” đổ dồn, không đủ tiền vốn để tiếp nhận. Mà nhiều người đến hẹn, cũng không thấy quay lại chuộc đồ. “Đây là thời điểm các loại phương tiện, vật dụng, kể cả nhà ở và bất động sản có giá thấp nhất vì “hàng thanh lý”. Tin em đi” – Hiếu tự tin khẳng định.

Bán xới

Thâm nhập thực tế hoạt động cá độ bóng đá mùa EURO 2016, dù chưa thực sự nắm bắt hết những ngọn nguồn của hình thức cờ bạc này nhưng tôi nhận thấy rằng, nó đang ngày đêm len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống. Đối tượng tham gia cá độ bóng đá có đủ mọi thành phần, từ những dân cờ bạc chuyên nghiệp cho tới cán bộ, công chức nhà nước; học sinh, sinh viên; người kinh doanh và lao động tự do.

Tuy nhiên, tựu trung lại có 4 loại chủ yếu: thứ nhất là những con bạc “khát nước”, mỗi ngày có thể nạp vào tài khoản hàng chục, hàng trăm triệu đồng để đặt cửa, với hy vọng làm giàu hay đổi đời chỉ sau một đêm; thứ hai là dạng “cò” đứng ra làm trung gian, thường phải có vốn lớn để nhận đặt cửa từ các con bạc và ăn chênh lệch phần trăm với nhà cái; loại thứ ba là những người chơi nhỏ lẻ với số tiền vài ba triệu đồng/trận. Và cuối cùng là “lính đánh thuê”, đây là những người có kiến thức sâu rộng về bóng đá, cũng như rất giỏi về thống kê và nhận định tình hình nhưng không còn tiền để chơi nên đành… “chơi hộ” người khác.

Các đại lý, đầu nậu là những người có tiền hoặc có máu mặt, uy tín trong giang hồ. Họ nhận lệnh đặt cược của người chơi, chuyển lên mạng và trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản nhà cái. Vì thế, khi con bạc không có khả năng chi trả, các đại lý phải đủ uy lực để tìm cách thu hồi vốn. Và từ đây, nảy sinh biết bao hành vi vi phạm pháp luật.

Vì các khoản nợ này không có tài sản thế chấp nên để thu hồi vốn, chủ nợ phải cử người đến gặp con nợ để “nói chuyện phải quấy”. Với những người mau mắn, xoay tiền kịp thời để trả thì mọi chuyện diễn ra trong hòa bình, êm đẹp. Một số trường hợp, do thua độ quá nhiều hoặc tài sản đã thế chấp nơi khác nên chưa có “khả năng thanh khoản” thì chủ nợ buộc phải “động thủ”. Nhẹ thì “hỏng pha, vỡ a lô”, nặng thì nhập viện. Không ít vụ đâm chém kinh hoàng đã xảy ra và nhiều con nợ (như X.) đã phải “bán xới”, bỏ đi một thời gian dài.

Vĩ thanh

Cơn bão cá độ mùa EURO 2016 đã đẩy nhiều gia đình vào cảnh “tan cửa, nát nhà”. Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm vì tôi biết, hình thức cá độ bóng đá qua mạng vẫn đang như luồng gió độc len lỏi vào đời sống xã hội năm này qua năm khác.

Vẫn biết, các lực lượng chức năng đang tập trung đánh mạnh vào loại tội phạm này, nhưng với thủ đoạn tinh vi, công nghệ cao, việc xóa sổ hình thức đánh bạc này vẫn còn là một bài toán nan giải. Chỉ mong rằng, các “con bạc” trước khi lao vào cá cược ghi nhớ câu nói của L.: “Cá độ thì có người thắng, kẻ thua. Tuy nhiên, cuối cùng tiền bạc vẫn chảy vào túi nhà cái với công nghệ cờ bạc và những cái đầu điện tử. Anh có thể thắng vài trận nhưng chung cuộc vẫn cháy túi”…

Thăng Long - Khánh Nguyễn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/chuyen-ca-do-mua-euro-ban-nha-ban-xoi-vi-be-do/117402.htm