Chuyện ấm áp về bà mẹ Sài Gòn làm tủ đồ miễn phí dành cho mẹ và bé sơ sinh

Với phương châm ai dư thì cho ai cần thì nhận, chị Đặng Du My tạo nên một tủ đồ miễn phí để các mẹ bầu có hoàn cảnh khó khăn có thể đến lấy đồ cho mẹ và bé về dùng.

Mấy tháng nay, tại số nhà 133 Tân Sơn - Phường 15- Quận Tân Bình - Tp.HCM ngày nào cũng tấp nập người ra kẻ vào. Ở đó có một tủ đồ với rất nhiều đồ dùng cần thiết cho các mẹ, các bé từ 0-14 tháng tuổi và đặc biệt hơn, là nó hoàn toàn miễn phí. Đối tượng nào có nhu cầu có thể đến lấy, còn mẹ nào dư có thể mang đến tặng.

Chủ nhân của ý tưởng đó là chị Đặng Du My (TP.HCM). Công việc của chị là chăm sóc cho mẹ bầu và mẹ sau sinh nên chị thấu hiểu được những khó khăn của các bà mẹ trong quá trình chăm con.

Tủ đồ miễn phí ấy được chị gọi bằng cái tên đầy trìu mến "Góc nhỏ yêu thương".

Tại góc nhỏ yêu thương có rất nhiều đồ cho bé từ 0 - 24 tháng tuổi.

“Khi sinh em bé, có mẹ thì thiếu đồ, có mẹ lại dư đồ, những lúc đó thì mình là cầu nối, nhận của bạn này trao tay bạn kia. Nhưng công việc ấy cũng thất thường, lúc có lúc không. Đến một hôm đi ngang đường Cộng Hòa, thấy có một bạn treo cái bảng tặng đồ cho mẹ và bé - và rất nhiều người dừng lại lấy. Lúc đó mình mới nghĩ, tại sao mình không làm như bạn ấy, như vậy mọi người ai cần sẽ đến lấy, ai dư sẽ đem đến tặng. Và thế là tủ đồ miễn phí của mình ra đời từ ấy” chị Đặng Du My chia sẻ.

Tủ đồ miễn phí của chị đa dạng mặt hàng từ đầm bầu, quần áo, các vật dụng cần thiết cho mẹ bầu, mẹ sau sinh hay cả những món đồ xinh xinh như mũ, bao tay, bình sữa, dầu gội, quần áo… cho bé từ 0-24 tháng tuổi.

Để tạo ra tủ đồ miễn phí, chị đã dành ra cái khoảng sân nho nhỏ trước cửa hàng để xây dựng cái góc nhỏ yêu thương ấy. Từng món đồ được chị sắp đặt một cách ngăn nắp, gọn gàng theo độ tuổi, theo nhu cầu vào trong từng giỏ đồ nhỏ xinh.

Không gian được chị thiết kế giống như một quán cafe sân vườn.

Vốn là một dân thiết kế, nên chị muốn góc nhỏ ấy phải vừa thuận tiện, các mẹ có thể lấy đồ dễ dàng mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Vậy là cái góc nhỏ ấy được thiết kế thân thiện như một quán cafe sân vườn với sắc xanh của cỏ cây, hoa lá.

Các mẹ khi đến với góc nhỏ yêu thương sẽ có cảm giác rất dễ chịu, thân quen như đang đi shopping với giá 0 đồng, chứ chẳng hề có cảm giác như đang đi xin đồ từ thiện.

Sau khi thiết kế xong góc nhỏ ấy, chị Đặng Du My chụp hình đưa lên facebook, lên các hội dành cho mẹ và bé để mọi người có thể biết nhiều hơn đến chương trình. Một số bạn đi đường nhìn thấy cái bảng hiệu cũng dừng lại xem.

Từng món đồ được chị sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ trong những chiếc giỏ nhỏ xinh.

Đối tượng nhận đồ là các mẹ bỉm sữa nhưng nhiều khi họ không thể đến trực tiếp vì bị mệt ốm nghén, hoặc mới sinh, hoặc ở xa không đến được, chị lại cẩn thận phải trao đổi xem mẹ ấy đang cần những đồ gì rồi gửi theo đường bưu điện cho các mẹ.

Sau một thời gian, Góc nhỏ yêu thương có đa dạng các món đồ. Các mẹ có thể thoải mái chọn đồ cho con.

Chỉ sau hơn 3 tháng hoạt động, góc nhỏ yêu thương của chị Đặng Du My được rất nhiều mẹ bỉm sữa biết đến. Chị bảo: “Có rất nhiều bạn bè facebook quen lẫn không quen đã tặng cho Góc nhỏ yêu thương đồ Bầu, đồ bé sơ sinh rất là đẹp, rất là xinh. Có nhiều bạn ở những nơi xa xôi như Hà Nội, Hải Phòng cũng gom đồ của con, của trẻ em khác đem giặt sạch sẽ thơm tho rồi gửi bưu điện".

Các mẹ khi đến với Góc nhỏ yêu thương đều có cảm giác rất thân thiện, thoải mái.

Chia sẻ về công việc này, chị bảo: “Hạnh phúc nhất của mình là khi nhìn thấy nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của các mẹ, là những cái bắt tay, cái ôm, những lời nói động viên giúp mình có thêm động lực để thực hiện…”.

Theo Kim Oanh (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/lam-me/chuyen-am-ap-ve-ba-me-sai-gon-lam-tu-do-mien-phi-danh-cho-me-va-be-so-sinh-c10a288281.html