Chụp ảnh bên miệng núi lửa hừng hực dung nham

Hình ảnh du khách đứng bên miệng núi lửa với lớp dung nham đỏ rực, đang sôi sùng sục khiến người xem có cảm giác giống như trên sao Hỏa.

Nhiếp ảnh gia 24 tuổi Christopher Horsley, người Ormskirk, Lancashire, thực hiện những bức ảnh ấn tượng tại hố nham thạch Marum, núi lửa Ambrym ở Vanuatu với sự hỗ trợ của 3 cộng sự.

Hòn đảo này có 2 núi lửa đang hoạt động là Benbow và Marum. Horsley cắm trại ở Marum.

Miệng núi lửa với dung nham đỏ rực khiến cảnh tượng giống như trên sao Hỏa.

Hòn đảo này có 2 núi lửa đang hoạt động là Benbow và Marum. Horsley cắm trại ở Marum.

Anh cùng cả nhóm xuống hố thiên thạch và qua một đêm ở đó, rồi chụp ảnh bằng camera bay.

Horsley cho biết: “Là hướng dẫn viên, nhiệm vụ của tôi là dẫn cả nhóm trèo lên núi và đảm bảo an toàn cho 2 cộng sự. Nhiệm vụ thứ hai là nhiếp ảnh gia và điều khiển camera bay”.

“Dựng trại tại một địa điểm khủng khiếp, xung quanh là 450 m đá khiến bạn cảm thấy bất lực, cùng với 70 m hồ nham thạch gầm rú”, Horsley chia sẻ.

Để trèo xuống hố nham thạch Marum phải mất từ 2-2,5 giờ đồng hồ.

Mỗi lần trèo lên và trèo xuống mất từ 4-5 giờ đồng hồ tùy theo khả năng leo núi của từng người. “Mọi thứ thay đổi rất nhanh chóng trên những sợi dây tại một nơi nguy hiểm như thế. Một vấn đề có thể leo thang rất nhanh”, anh kể.

Với hầu hết các du khách, cảnh tượng núi lửa đang sôi sục phun trào có thể khiến họ tháo chạy, nhưng nhóm của Horley nắm cơ hội chụp những bức ảnh để đời.

Đây là lần thứ 3 Horley đến Ambrym với tổng cộng gần 4 tháng trên núi lửa, và khoảng 14 lần trèo xuống hồ nham thạch Marum.

Thúy Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chup-anh-ben-mieng-nui-lua-hung-huc-dung-nham-post694436.html