Chuông vàng vọng cổ 2011 - Đêm nay, ai đăng quang?

Đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2011 diễn ra lúc 20 giờ hôm nay 29-9, tại Nhà hát Truyền hình TPHCM. Đêm thi này hứa hẹn nhiều thú vị bởi đây là lần đầu tiên sau 6 lần tổ chức, 3 gương mặt vào chung kết xếp hạng toàn là… nam. Dù trước đó, 10 thí sinh vào vòng chung kết có đến 6 thí sinh là nữ. Vậy đêm nay, ai sẽ đăng quang?

Ba thí sinh tranh tài vào tối nay 29-9 (từ phải sang) là Nguyễn Văn Mẹo, Nguyễn Thanh Nhường và Phùng Ngọc Bảy.

Trong số 3 thí sinh vào chung kết xếp hạng, Nguyễn Văn Mẹo đến từ vùng quê đất võ Bình Định là thí sinh trẻ tuổi hơn hết - sinh năm 1987 (Nguyễn Thanh Nhường của Trà Vinh sinh năm 1982 và Phùng Ngọc Bảy của Long An sinh năm 1977). Hiện nay, Nguyễn Văn Mẹo đang có nhiều lợi thế hơn, bởi khi khép lại vòng chung kết 4, anh đạt điểm cao nhất (19,77 điểm) và là thí sinh được khán giả màn ảnh nhỏ bình chọn nhiều nhất. Đến với cuộc thi này, Nguyễn Văn Mẹo chiếm được cảm tình của khán giả không chỉ nhờ vào khuôn mặt điển trai, ăn ảnh, giọng ca giàu cảm xúc, ngọt ngào dễ đi vào lòng người mà còn có phần ưu ái của công chúng cho một nghệ sĩ tương lai có trình độ học vấn đại học (tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế TPHCM). Qua từng đêm thi, giọng ca của Nguyễn Văn Mẹo ngày một tiến bộ hơn.

Tác giả Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi, nhận xét khi thể hiện trích đoạn Bài ca tìm mẹ trong đêm chung kết 4, cách ca diễn của Nguyễn Văn Mẹo “hướng nội”, lột tả được nội tâm của nhân vật… Tuy nhiên, có nhiều người lo lắng cho Nguyễn Văn Mẹo trong phần thi bốc thăm, chọn ngẫu nhiên một bài vọng cổ để thể hiện, bởi thí sinh này còn khá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trên sân khấu nên đây là một thử thách lớn, nếu chỉ một chút sơ hở là ca có thể rớt nhịp.

Còn thí sinh Nguyễn Thanh Nhường, sĩ quan Quân khu 9 cũng đang đứng trước nhiều khả năng đoạt chuông vàng, bởi chàng sĩ quan này đã có 8 năm kinh nghiệm đứng trên sân khấu nên ở mỗi phần thi anh luôn tự tin với khả năng ca diễn của mình. Với chừng ấy năm kinh nghiệm nên ở phần thi bốc thăm, chọn ngẫu nhiên một bài vọng cổ để thể hiện xem ra Nguyễn Thanh Nhường có lợi thế hơn Nguyễn Văn Mẹo. Tuy nhiên, ở Nguyễn Thanh Nhường có một nhược điểm cũng cần khắc phục, đó là phải biết tiết chế nụ cười của mình trong lúc ca diễn. Bởi ở các đêm thi trước, có những lúc anh cười không đúng lúc, khiến dễ mất đi cái duyên của một nghệ sĩ trên sân khấu truyền hình!

Với Phùng Ngọc Bảy, thí sinh đến từ Long An có giọng ca chinh phục khán giả cũng đang được nhiều người kỳ vọng sẽ kịp tỏa sáng để ẵm giải chuông vàng. Nếu so với hai thí sinh Nguyễn Văn Mẹo và Nguyễn Thanh Nhường thì Phùng Ngọc Bảy không có nhiều lợi thế hơn. Tuy nhiên, trong một cuộc thi thì những bất ngờ hoàn toàn có thể diễn ra. Trước đây, cũng ở cuộc thi Chuông vàng vọng cổ đã từng có thí sinh mười mươi đoạt chuông vàng, nhưng đến giờ phút quyết định lại căng thẳng, mất bình tĩnh thể hiện không tốt phần thi của mình đành nhường lại cho người kịp tỏa sáng trong phút cuối. Cho nên chưa thể dám tiên đoán ai trong ba chàng trai này đoạt giải chuông vàng! Và chính điều này càng tạo thêm sức hấp dẫn cho đêm tranh tài tối nay của ba thí sinh…

Theo tiết lộ của ban tổ chức, trong đêm thi tối nay, ở phần thi ca diễn trích đoạn, thí sinh Nguyễn Văn Mẹo dự thi trích đoạn “Ai sợ ai” với phần phụ diễn của NSƯT Kim Tử Long và nghệ sĩ Trinh Trinh; thí sinh Nguyễn Thanh Nhường dự thi “Bến phà kỷ niệm” với NSƯT Phượng Loan phụ diễn và Phùng Ngọc Bảy dự thi trích đoạn “Vợ là tất cả” với hai nghệ sĩ Phượng Hằng, Linh Trung.

Vân An

- Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần VI - 2011 - Ba thí sinh xuất sắc nhất tranh tài

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vanhoavannghe/sankhau/2011/9/269314/