Chương Mỹ, Hà Nội: Vụ ô tô cán người đình công: 1 người chết, 6 người trọng thương

GiadinhNet - 1 người chết và 6 người bị thương vì bị bảo vệ của Công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức (Chương Mỹ, Hà Nội) dùng ô tô đâm.

Chương Mỹ, Hà Nội: Vụ ô tô cán người đình công: 1 người chết, 6 người trọng thương Chỉ vì đấu tranh đòi nâng tiền ăn ca và hỗ trợ tiền xăng xe, nhiều công nhân của Công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức (Chương Mỹ, Hà Nội) đã bị bảo vệ của công ty dùng ôtô đâm. Hậu quả, 1 người chết và 6 người bị thương. Sự việc đang gây phẫn nộ trong dư luận. Đình công thiệt mạng Qua tìm hiểu của chúng tôi, công nhân của Công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức đã đình công yêu cầu nâng tiền ăn ca và được hỗ trợ tiền xăng xe/tháng. Theo các công nhân, mức hỗ trợ hiện tại cho tiền ăn chỉ là 10.000 đồng/suất là quá thấp. Yêu cầu của công nhân chưa được chấp nhận nên ngày 23/6, khoảng 100 người đã đình công trước cổng nhà máy. Tuy nhiên, cuộc đình công vừa diễn ra thì bảo vệ của Công ty Giai Đức dùng xe ô tô đâm thẳng vào đám đông. Nữ công nhân thiệt mạng là chị Lý Thị Liễu, trú tại xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ. Đau xót hơn là chị Liễu đang mang thai đưa con đầu lòng và chuẩn bị đến ngày sinh nở. Một nữ công nhân khác cũng đang mang bầu 7 tháng là Nguyễn Thu Huệ, trú tại xã Thủy Tiên, huyện Chương Mỹ bị gẫy xương bả vai và dập gò má. Ngoài ra thêm 5 công nhân nữ bị thương nặng, trong đó, nhiều người bị gãy chân, dập gò má. Theo một số công nhân tham gia đình công kể lại, khi hàng trăm công nhân đang tập trung trước cổng công ty để bày tỏ nguyện vọng của mình thì lúc đó có 2 ôtô tải chở phế thải đi vào. Do vướng số công nhân đình công, 2 ôtô này đã phải dừng lại. Tuy nhiên, lúc đó bảo vệ Lê Tuấn Minh (sinh năm 1975) đã lại gần 1 ôtô yêu cầu tài xế xuống xe rồi tự mình nhẩy lên điểu khiến ôtô lao thẳng vào số công nhân đang đình công. Sau khi đâm thẳng vào một công nhân, chiếc ôtô tiếp tục chạy khiến nhiều công nhân bị cuốn vào gầm xe, kéo lê đi hàng chục mét. Chỉ tới khi có quá nhiều người bị thương thì Minh mới cho xe dừng lại. Lãnh đạo bận họp Cho tới chiều 23/6, những công nhân thoát chết trong vụ đình công vẫn chưa hết hoảng loạn. Công nhân Nguyễn Thị Nguyệt, trú tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ cho biết: "Tôi đã làm việc cho công ty này được 2 năm. Việc chúng tôi đình công chỉ là mong muốn lãnh đạo công ty biết được cuộc sống khổ cực của chúng tôi mà hỗ trợ thêm. Thế nhưng, chúng tôi đã phải nhận hậu quả quá sức tưởng tượng... Sau sự việc này, tôi không còn đủ tinh thần cũng như sức khỏe để tiếp tục làm việc trong công ty này. Tôi sẽ xin nghỉ việc sớm cho dù sau cuộc đình công, công ty có đáp ứng nguyện vọng của chúng tôi hay không". Còn với trường hợp của nạn nhân xấu số Lý Thị Liễu, hiện gia đình chị đang chìm trong đau đớn. Chúng tôi đã liên hệ và cố gắng nói chuyện với chồng chị Liễu nhưng không thể. Trong vòng tay của người thân, chồng chị Liễu liên tục ngất lên, ngất xuống. Một người bác ruột của chị Liễu cho hay, gia cảnh nhà chị Liễu rất khó khăn, chị Liễu đi làm công nhân còn chồng chị hành nghề xe ôm. Cả 2 bên gia đình nội ngoại đang tính chuyện một vài ngày nữa sẽ cho chị Liễu nghỉ làm để chuẩn bị sức khỏe cho ngày sinh con... Thế nhưng khi điều đó chưa thực hiện được thì chị Liễu đã bị thiệt mạng chỉ vì đình công đòi quyền lợi cho mình. Chiều 23/6, Công an huyện Chương Mỹ cho biết, sau khi gây án mạng, đối tượng Minh đã bỏ trốn về nhà người quen tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội. Nghe lời kêu gọi của công an, Minh đã ra đầu thú và hiện đang bị tạm giữ. Công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức đã có văn bản gửi đến Công an huyện Chương Mỹ xác nhận vụ việc. Tuy nhiên, trong văn bản công ty này lại cho rằng đó chỉ là tai nạn do va quệt giữa ô tô của công ty với những công nhân tham gia đình công. Tối 23/6, chúng tôi đã điện thoại cho ông Trần Văn Lân - Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ và ông Lê Đình Sức, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ là để tìm hiểu cụ thể về vụ việc. Cả hai ông cho biết: "Chúng tôi đang họp và sẽ trả lời sau". Q.Hưng email in [ Quay lại đầu trang ] Tin liên quan Bảo vệ lái xe lao vào đám đông công nhân Điểm nhấn Hà Nội ngập trước khi bão đến Hư thực về kho vàng bí ẩn ở Hà Giang Mỗi tuần 7 chuyện Nắp pô xe Air Blade gây họa Người đẹp chợ Đông Ba và quãng đời lầm lỡ Gia đình Đời sống vợ chồng Làm cha mẹ Sức khỏe Mua sắm Chất lượng sống Các tin khác Hư thực về kho vàng bí ẩn ở Hà Giang (23/06) Kỹ sư Tạch cân nhắc kiện Toyota Việt Nam (23/06) Bảo vệ lái xe lao vào đám đông công nhân (23/06) Mỗi tuần 7 chuyện (23/06) Học sinh đi ôn thi ĐH bị xe cán chết (23/06) Kinh hoàng xăm môi, xăm mày ở quán cắt tóc gội đầu (23/06) Sáng 24/6, Hà Nội có thể ngập vì mưa bão (23/06) Ô tô bốc cháy khi đang chạy, gần 700 triệu ra tro (23/06) Xem ý kiến bạn đọc Danh sách comment Mới nhất Xem nhiều nhất Phản hồi nhiều Đậu đũa xào tôm khô Chỉ huy trưởng trong nhà Chóng mặt - đừng vội đổ cho tiền đình Tăng Thanh Hà đẹp từng... milimet trên màn ảnh Bí mật hôn nhân chưa từng tiết lộ của danh thủ Hồng Sơn Nàng Kiều đầu tiên của màn ảnh Việt "Điểm nóng" nàng muốn được "va chạm" Sự man trá ngọt ngào Tăng Thanh Hà mang vẻ đài các của phụ nữ xưa Ca sĩ Long Nhật: Tôi đã dằn vặt khổ sở lắm 2008 © Bản quyền thuộc về Giadinh.net.vn, Báo Gia đình và Xã hội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Giấy phép số: 79/GP-TTĐT ngày 20/4/2011 của Cục Quản lý PTTH & TTĐT, Bộ TT&TT Điện thoại: 042.2120681 | Fax: 043.8463556 Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556 Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222 Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777 Tòa soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội - Email: toasoan@giadinh.net.vn ® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Liên hệ quảng cáo: AdMicro Tel: (04) 3974 8899 máy lẻ 3739 Fax: (04) 39744081 Email: cs@admicro.vn Hotline: 0932 267 899 (Thanh Thủy)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20110624075329275p0c1000/vu-o-to-can-nguoi-dinh-cong-1-nguoi-chet-6-nguoi-trong-thuong.htm