Chung tay dọn lũ

QĐND - Sáng sớm 12-11, chúng tôi có mặt tại huyện Tiên Yên (Quảng Ninh). Lũ lớn đã rút, nhưng để lại ngổn ngang bùn đất, rác rưởi bốc mùi xú uế. Bà Tô Thị Gái, năm nay đã ngoài 70 tuổi, ở phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên, cho biết: “Trận lũ năm nay có lẽ chỉ sau trận lũ lịch sử năm 2008 mà tôi được chứng kiến, nhà tôi ngập tới gần 2m nước”.

Chúng tôi đến Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327 (Quân khu 3), chứng kiến tinh thần khẩn trương dọn lũ ở đây. Từ chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ đều chung tay thu dọn bùn đất, làm vệ sinh môi trường. Đại tá Vũ Quang Long, Chỉ huy trưởng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327 cho biết: Từ 20 giờ ngày 10-11, bão số 14 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh, ở huyện Tiên Yên có gió mạnh, mưa to, làm tốc mái nhà và gây hư hại hoa màu của nhân nhân. Đặc biệt từ 8 giờ sáng 11-11, trên địa bàn thị trấn Tiên Yên đã xảy ra lũ quét. Nước sông Tiên Yên từ biên giới đổ về nhanh, làm ngập hàng trăm hộ dân hai bên bờ sông thị trấn Tiên Yên, nhiều nhà ngập sâu hơn 2m. Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327 cũng chịu hậu quả rất nặng nề về cơ sở hạ tầng, thiệt hại ước tính 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đơn vị đã chủ động phòng chống bão lũ, tổ chức cho bộ đội di chuyển vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ động cán bộ, chiến sĩ ở các khu nhà cấp 4 lên tầng 2 nhà kiên cố, do vậy không có thiệt hại về người, vũ khí, trang bị an toàn.

Bộ đội Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327 và Trung đoàn 43 thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Ngay sau lũ rút, Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) đã cử gần 100 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng hành quân về Tiên Yên giúp Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327 khắc phục hậu quả bão lũ, dọn vệ sinh môi trường. Thượng tá Đỗ Minh Tiệp, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 43 cho biết: Nhận lệnh của quân khu và chỉ huy sư đoàn, chúng tôi khẩn trương tổ chức lực lượng cơ động về Tiên Yên. Ngay sau khi “hạ trại”, cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn đã bắt tay vào dọn dẹp, vận chuyển, tẩy rửa lớp bùn, đất đá dày hơn 20cm.

Sau bão, nắng gắt bỏng rát da thịt, nhưng tinh thần lao động của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43 rất hăng say. Trung sĩ Nguyễn Văn Đại chia sẻ: "Nhận lệnh hành quân về giúp Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327 khắc phục hậu quả bão lũ, chúng tôi tự nhủ phải thật cố gắng"... Thượng úy Trần Hữu Nghiệm, cán bộ Ban Chính sách đang cùng chiến sĩ Trung đoàn 43 thu dọn đồ đạc ngập nước tại khu nhà cấp 4, tâm sự: "Vừa chống bão xong, lũ lại về bất ngờ, nên anh em cơ quan xoay xở không kịp. Cả đơn vị ngập trong nước, chiều 11-11 khi nước lũ rút xuống khoảng 1m, anh em nhanh chóng lội nước tại các khu vực nhà ở để đẩy rác theo lũ".

Không chỉ các đơn vị quân đội bị thiệt hại, tại các khu phố Đông Tiến 1, Đông Tiến 2, Thống Nhất, Tam Thịnh, Long Thành (thị trấn Tiên Yên), thôn Thác Bưởi 1, xã Tiên Lãng cũng bị ngập nặng. UBND huyện Tiên Yên đã huy động máy ủi nhỏ triển khai dọn dẹp bùn đất, giải tỏa ách tắc giao thông. Chúng tôi đến Ban CHQS huyện Tiên Yên lúc gần trưa, Trung tá Nguyễn Đức Quang, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng cho biết: Công việc khắc phục hậu quả ở cơ quan vừa hoàn thành. Trước khi bão số 14 đổ bộ, cơ quan quân sự huyện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức họp bàn kế hoạch và đi kiểm tra những nơi xung yếu, các xã, thị trấn giáp biển như Đồng Rui, Hải Lăng, Tiên Lãng, Đông Ngũ, Đông Hải, thị trấn Tiên Yên, đề phòng thủy triều dâng và các xã vùng núi như Đại Dực, Đại Thành, Phong Du, Hải Lâu đề phòng xảy ra lũ quét, lũ ống. Ban CHQS huyện duy trì trực 100% quân số, các Ban CHQS xã sử dụng lực lượng tại chỗ giúp nhân dân phòng, chống bão. Thượng tá Lê Đình Lịch, Chính trị viên Ban CHQS huyện nhấn mạnh: Chấp hành các công điện của trên, Ban CHQS huyện Tiên Yên đã chủ động phối hợp, thông báo cho các tàu thuyền tìm nơi tránh, trú bão, di chuyển các lồng bè nuôi trồng thủy sản, các nhà bè phục vụ ăn uống trên biển; kiểm tra và lập phương án bảo vệ các công trình thủy lợi trọng điểm. Ban CHQS huyện đã gọi gần 400 tàu, thuyền hoạt động nghề cá về neo đậu tại các bến tránh trú bão an toàn; 132 ô lồng nuôi trồng thủy sản và 6 nhà bè kinh doanh dịch vụ đã được chằng chống và neo đậu chắc chắn. Đơn vị đã huy động 300 cán bộ, chiến sĩ thường trực của cơ quan quân sự huyện và lực lượng dân quân, tự vệ trực tiếp giúp nhân dân khu Thống Nhất (thị trấn Tiên Yên) và thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng vệ sinh môi trường và chặt các cành cây bị bão làm ngã đổ. Ngoài ra, LLVT địa phương kịp thời giúp nhân dân nhanh chóng đắp 1km đê Trường Đoàn thuộc thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng chắn sóng tràn qua đê…

Gia đình ông Lý Văn Sáng ở thôn Khe Soong, xã Phong Dụ là một trong hàng trăm hộ dân có nhà bị tốc mái do bão số 14 đang được bộ đội và bà con hàng xóm đến giúp, cho biết: "Đêm trước khi bão đổ bộ, gia đình tôi đã di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn, nhưng cả hai mái nhà lợp bằng tấm xi măng đều đã bị bão cuốn bay. Giờ bộ đội và bà con đến giúp, gia đình tôi cảm ơn nhiều lắm".

Ở thị trấn Tiên Yên, ngay sau khi nước rút, lực lượng dân quân tự vệ và thanh niên xung kích cùng với các loại phương tiện cơ giới khẩn trương thu gom bùn, đất, khắc phục hậu quả. Đến nay, 80% các khu vực ngập úng bị bão số 14 tàn phá đã cơ bản được khắc phục xong, trở lại nhịp sống bình thường. Ông Nguyễn Văn Nhanh, Phó chủ tịch UBND thị trấn Tiên Yên cho biết: Ngay sau khi dọn vệ sinh các tuyến phố, chúng tôi chỉ đạo tiến hành phun khử trùng, tiêu độc, không để dịch bệnh xảy ra tại các vùng bị ngập úng.

Ước tính tổng thiệt hại do bão số 14 gây ra trên địa bàn huyện Tiên Yên khoảng 18 tỷ đồng. Huyện ủy, UBND huyện Tiên Yên đã và đang huy động tối đa lực lượng nhanh chóng khôi phục sản xuất, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: PHAN ANH-DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/232/232/272697/Default.aspx