'Chung sống' đến bao giờ?

Cứ mỗi lần nghe hai chữ “chung sống”, tôi lại dị ứng, người cảm thấy râm ran khó chịu, ông có thế không?

- Dị ứng là do cơ địa mỗi người, tôi thấy chuyện chung sống đã trở nên bình thường. Chung sống với lũ lụt, chung sống với ô nhiễm môi trường, với tiếng ồn, rồi chung sống với thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng nhái...

- Ông càng kể ra càng chứng tỏ cái sự “chung sống” ấy thực chất là chấp nhận, là cam chịu.

- Ông không nên suy diễn, quy chụp nặng nề thế. Chung sống không có nghĩa là bất lực hoàn toàn, cắn răng chịu đựng.

- Ông nói cứ như... sách ấy, nhưng ngoài đời lại trái ngược hoàn toàn. Ví như vừa mới đây tại một hội nghị về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá, nhiều người kêu rằng gần như 100% thuốc lá lậu đến tay người hút.

- Hội nghị này tôi cũng biết, Bộ Công an công bố thuốc lá lậu chiếm 24-25% thị phần tiêu thụ trong nước, số lượng bị tịch thu chỉ khoảng 6-7%. Còn lại là “thoát” và chưa có cơ quan chức năng, địa phương nào bị xử lý vì... thuốc lá lậu.

- Không ai bị xử lý thì ta phải “chung sống” đến bao giờ với hàng lậu hả ông?

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/chung-song-den-bao-gio/705937.antd