Chúng nó biết nhưng không nói đâu...

Hồi quân đội còn chưa tuyển phụ nữ, một cô gái quyết định cải trang thành nam giới để được tuyển.

Biết chuyện, anh trai cô ta hỏi:

- Em biết là em sẽ phải thay quần áo cùng với bọn con trai và phải tắm vòi sen cùng với bọn chúng nó chứ hả?

- Vâng, em biết.

- Em không nghĩ chúng nó sẽ khám phá ra điều bí mật của em à?

- Chắc là như thế, nhưng tội gì bọn chúng nói ra?

*********

Trong bữa điểm tâm, chồng chúi mũi vào đọc báo. Vợ bưng cà phê lên. Sau khi uống một ngụm đầu tiên, chồng tức giận nói:

- Em biết thừa là anh không thích uống cà phê có đường cơ mà!

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/chung-no-biet-nhung-khong-noi-dau-2642922-l.html