Chung kết U15 Quốc gia: HAGL chạm trán PVF

HAGL và PVF đều giành chiến thắng thuyết phục ở bán kết để gặp nhau trong trận chung kết sau đây 2 ngày.

HAGL tiến vào bán kết gặp Khánh Hòa với lối chơi phòng ngự chặt và phản công rất sắc sảo. Nhưng việc mất đi trung vệ Tấn Nam đã ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống phòng ngự của đội bóng trẻ phố Núi.

Vẫn trung thành lối chơi đầy thực dụng ấy khi giao quyền kiểm soát cho đội bóng trẻ phố Biển, nhưng hàng thủ của HAGL không còn chắc chắc trong phòng thủ như trước.

U15 HAGL có sự tăng cường nhân sự từ lò HAGL Arsenal JMG

Trong 20 phút đầu, các pha vỗ bóng từ biên của Khánh Hòa đã giúp cho họ có đến 3 cơ hội ăn bàn trông thấy. Nhưng may cho HAGL là các chân sút của đối thủ dứt điểm không chuẩn xác hoặc thủ môn Y Eli Niê xuất sắc cản phá.

Có ít pha hãm thành trong khoảng 25 phút đầu nhưng trong một tình huống đột nhập vào trung lộ, tiền đạo của HAGL đã buộc hậu vệ Khánh Hòa phải phạm lỗi ở phút 23. Từ chấm đá phạt gần sách vạch 16m50, tiền đạo đang được đào tạo tại học viện HAGL-Arsenal JMG là Hoàng Tú đã sút bóng trú cột dọc đi vào lưới.

Chơi lấn lướt hơn nhưng lại bị thủng lưới khiến cho đoàn quân của ông Dương Quang Hổ bị nhụt chí. Vì thế, đội bóng trẻ phố Biển đã không còn chiếm thế thượng phong nên không còn tạo được tình huống nguy hiểm nào đáng kể trong 17 phút còn lại của hiệp 1.

Đã lâu rồi lứa trẻ HAGL mới vào đến chung kết

Bị đối thủ dẫn trước trong hiệp 1, Khánh Hòa chủ động dâng cao đội hình lên tấn công trong hiệp 2 nhằm tim kiếm bàn gỡ. Trước một Khánh Hòa chơi dâng cao buộc các cầu thủ HAGL phải lùi sâu đội hình về phòng ngự tích cực để bảo toàn lợi thế mong manh và chỉ cắm mình tiền đạo Hoàng Tú ở vị trí cao nhất trên hàng công.

Phút 49, đội trưởng Công Định đã có cơ hội ngon ăn để gỡ hòa cho Khánh Hòa khi anh nhận bóng trong tư thế đối mặt với thủ môn đối phương. Đáng tiếc là cú dứt điểm của anh lại không thể thắng được thủ môn Y Eli Niê. Nhưng những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng trẻ phố Biển đã được đền đáp bằng bàn thắng san bằng tỉ số của Ngọc Trọng ở phút 75.

Đó là tình huống mà đội trưởng Công Định đã dứt điểm đưa bóng đi dội xà ngang bật ra trước khi Ngọc Trọng lao vào đá bồi mang về bàn gỡ 1-1 cho Khánh Hòa.

Tưởng chừng như trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm 11m thì ở những phút 80+2, Văn Long có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống sau cú sứt phạt của đội trưởng Du Học ấn định chiến thắng 2-1 cho HAGL qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết.

Đối thủ của HAGL ở trận chung kết được xác định sau trận bán kết 2 giữa PVF và chủ nhà An Giang.

PVF (áo xanh) đi đến trận đấu cuối cùng của giải U15 Quốc gia

PVF và An Giang chơi thăm dò trong hiệp 1. Chỉ khi bước sang hiệp 2, cục diện cởi mở hơn khi hai đội đẩy cao đội hình lên chơi tấn công ăn miếng trả miếng.

Phút 57, PVF có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ công của Hoàng Phúc. Hưng phấn sau bàn mở tỉ số, PVF tiếp tục có được bàn thắng thứ 2 sau có bắt vô lê đẹp mắt của cầu thủ vào sân thay người Trung Hiếu.

Thua liên tiếp 2 bàn, An Giang đẩy cao đội hình lên phần sân đối phương để tìm kiếm bàn gỡ, chính điều này đã khiến cho đoàn quân của HLV Nguyễn Hồ Nhật Tiến bộc lộ nhiều sơ hở để PVF tận dụng thành công bằng bàn thắng ở phút 74 của Văn Đô, ấn định chiến thắng 3-0 cho PVF.

Trận chung kết PVF vs HAGL sẽ diễn ra vào chiều 1/9.

Phan Phan

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/chung-ket-u15-quoc-gia-hagl-cham-tran-pvf-d273700.html