Chung kết C1: Những người hùng Bayern Munich nói gì?

Thủ môn Bayern Munich, Neuer cho biết anh sợ khiếp vía khi bị gỡ hòa 1-1 còn hậu vệ Phillipp Lahm như từ cõi chết trở về là một số phát biểu sau trận chung kết C1 của những người trong cuộc.

Phát biểu trên trang web của UEFA sau trận đấu, HLV Klopp đã gửi lời chúc mừng đến đối thủ: "Xin chúc mừng Bayern Munich và Jupp Heynckes. Chúng tôi đã không thể ngăn họ giành chiến thắng. Dortmund đã thi đấu tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, vào phút cuối, chúng tôi đã không đứng vững.

Tuy nhiên, tôi đã nói với các học trò rằng chúng tôi sẽ trở lại, có thể không phải là Wembley nhưng sẽ là một trận chung kết khác. Dortmund là một đội bóng rất tiềm năng và hoàn toàn có thể thực hiện điều đó".

Người hùng Arjen Robben nói: "Nhiều người trước trận đã nói với tôi rằng 'cậu sẽ ghi bàn, yên tâm đi'. Đây là một trận đấu cân tài cân sức và tôi thậm chí không nghĩ mình sẽ ghi bàn. Hai bên ăn miếng trả miếng, tôi chỉ làm theo bản năng tự nhiên sau pha đánh gót của Ribery thôi".

Người hùng Robben ghi bàn ở phút 89 giúp Bayern vô địch

Thủ môn Dortmund, Weidenfeller chia sẻ: "Chúng tôi tự hào vì đã đứng vững trong suốt trận đấu trước khi Robben ghi bàn. Tôi tin Dortmund sẽ trở lại vào một ngày không xa".

Thủ môn Manuel Neuer của Bayern Munich thì bày tỏ: "Tôi đã sợ khiếp vía khi tỉ số là 1-1. Mọi người đều hiểu điều gì xảy ra năm ngoái. Khi Robben ghi bàn, cảm giác thật khó tả".

Hậu vệ đội trưởng Phillipp Lahm cho biết anh như vừa từ cõi chết trở về: "Tôi đã được thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức từ sau trận chung kết năm ngoái và đã được đền đáp. Thật hạnh phúc sau khi trải qua những phút giây nghẹt thở."

Trung vệ Mats Hummels của Dortmund tỏ ra tiếc nuối: "Tôi thấy tự hào pha lẫn tiếc nuối. Để thủng lưới ở phút 89 thật khó nuốt trôi được. Có lẽ lúc đó chúng tôi đã xuống sức và Bayern đã tận dụng tốt thời cơ".

HLV Jupp Heynckes của Bayern Munich: "Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ Dortmund rằng tôi hiểu sự thất vọng của họ. Tôi đã từng thua một trận chung kết trước Liverpool. Chúng tôi đã tiến bộ nhiều, tôi đã nghiêm khắc hơn và các cầu thủ đã biết nghe lời. Không có mâu thuẫn nào xảy ra cả".

Hoàng Tuấn Anh

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/chung-ket-c1-phat-bieu-cua-nguoi-trong-cuoc-a82694.html