Chùm ảnh tri ân những thương binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp 27/7

Kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam, trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với các thương binh, liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng.

CLB môtô Cầu Giấy đã có hoạt động kết hợp cùng UBND quận Cầu Giấy và phòng LĐ-TB&XH quận tới thăm hỏi, động viên và trao quà tới các bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh nặng trên địa bàn quận.

Mẹ Nguyễn Thị Ngân năm nay 94 tuổi, là BMVNAH lớn tuổi nhất còn sống tại địa bàn quận Cầu Giấy. Mẹ có 3 con là liệt sĩ.

Mẹ Ngân rất xúc động trước sự quan tâm của các cấp chính quyền, cũng như từ các cá nhân cũng như các tổ chức xã hội.

Trước tình cảm của các thành viên trong đoàn, mẹ Ngân phấn khởi hát tặng cả đoàn 1 đoạn trong ca khúc "Lên Đàng".

Bên cạnh việc trực tiếp thăm hỏi động viên các Mẹ, anh em trong CLB môtô Cầu Giấy tự nguyện đóng góp và trao tặng tới các Mẹ 5 triệu đồng cùng phần quà.

Anh Nguyễn Như Lâm chính là người đã đề xuất ra hoạt động Đền ơn đáp nghĩa trong dịp 27/7 lần này. "Bố tôi cũng là thương binh 2/4 và bản thân tôi cũng từng là sĩ quan trong quân đội nên tôi hiểu được phần nào những sự hy sinh của các gia đình thương binh liệt sĩ. Chúng tôi có được ngày này cùng là bởi sự hi sinh của các thế hệ cha anh", anh Lâm chia sẻ.

Trường hợp của mẹ Phạm Thị Chăng vô cùng đặc biệt. Mẹ có chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Sau đó đến con trai của Mẹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Trong 4 BMVNAH còn sống trên địa bàn Quận Cầu Giấy có Mẹ Nguyễn Thị Lâm có con trai độc nhất đã hy sinh. Hiện Mẹ sống trong căn nhà Đền ơn đáp nghĩa do UBND quận xây tặng. Mẹ cũng luôn nhận được sự thăm hỏi của các cán bộ phường, quận cũng như sự quan tâm chăm sóc của bà con lối xóm.

Bác Vũ Văn Quang, thương binh nặng hạng 1/4 là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Chiến dịch 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị đã lấy đi của bác 97% sức khỏe.

Qua những câu chuyện thăm hỏi, bác Quang đã hết sức cảm động: "Từ buổi gặp gỡ này, tôi thực sự có cái nhìn khác với người chơi xe phân khối lớn".

Khi biết đoàn sẽ có những hoạt động đền ơn đáp nghĩa tiếp theo tại miền Trung, đặc biệt là lễ viếng thắp hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Trường Sơn, bác đã nhắn gửi anh em trong đoàn: "Hãy thắp giúp tôi 1 nén hương tới các đồng đội của tôi, những người đã nằm lại".

Các cán bộ trong UBND quận, phường và phòng LĐTBXH cùng ký tên và gửi những lời tri ân lên lá cờ "Các con, Biker về với Mẹ Việt Nam Anh hùng".

Sáng 24/7, các thành viên của CLB môtô Cầu Giấy đã mang theo lá cờ vào làm lễ dâng hương tại tượng đài MVNAH tại Quảng Ngãi diễn ra đúng vào sáng ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Trên đường vào Quảng Ngãi, đoàn cũng sẽ tới thăm hỏi và tặng quà các MVNAH tại các tỉnh miền Trung.

Bài và ảnh: Toàn Nguyễn

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/media/chum-anh-tri-an-nhung-thuong-binh-ba-me-viet-nam-anh-hung-nhan-dip-277-112092