Chùm ảnh: Những cách nhập cư trái phép 'bá đạo' nhất thế giới

Suốt nhiều năm nay, tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ vẫn không ngừng diễn biến phức tạp, và cũng xảy ra không ít những câu chuyện dở khóc dở cười.

Mới đây, ngài tỷ phú Donald Trump đã tuyên bố sẽ xây dựng một "bức tường chắn vững chắc, hùng mạnh và hiệu quả" trải dài 1.933 dặm trên biên giới đất liền giữa Mexico và Mỹ, với mục đích ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp.

Hai người trốn trong khoang động cơ của xe tải. Nhưng thật không may, họ vẫn bị bắt vào hồi tháng Năm, năm 2010.

Nhưng "vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn", vì không gì có thể làm thui chột những mơ ước đổi đời, những hi vọng tìm kiếm miền đất hứa của người dân nhập cư. Càng nhiều khó khăn thử thách, thì họ càng nghĩ ra những phương thức kỳ dị để có thể di chuyển trái phép qua biên giới.

Đã có rất nhiều những vụ tai nạn đau lòng, những cái chết thương tâm trên chặng hành trình dài cam go để trốn Hải quan và các Đội bảo vệ biên giới. Cũng có những phương pháp ngụy trang mà khiến cho người xem thấy phải bật cười. Nhưng đằng sau tiếng cười ấy là niềm cảm thương chua xót cho những số phận nhọc nhằn.

Những người nhập cư bất hợp pháp chấp nhận bị nhồi nhét trên một toa xe chở hàng.

Sau những cuộc hành trình phải đánh đổi bằng tính mạng ấy, cũng có người đã vượt biên thành công, nhưng cuộc sống cư trú bất hợp pháp của họ luôn phải chịu nhiều thiệt thòi. Họ có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào. Họ sẽ bị tạm giam sau đó trục xuất ra khỏi Mỹ, vĩnh viễn không còn cơ hội quay lại.

Họ không thể đăng ký các phúc lợi an sinh xã hội, không thể đăng kí đi học, thi lái xe và cũng không được bảo vệ bởi pháp luật. Họ chỉ có thể đi làm các loại công việc trả lương bằng tiền mặt, khiến cuộc sống của họ rất bấp bênh. Và dù có tiền đi nữa, họ cũng không mua được sự hợp lệ cho bản thân. Họ sẽ mãi chỉ tồn tại trong xã hội như những mảnh đời câm lặng.

Một phương pháp nhập cư mà chẳng mấy ai có thể nghĩ ra. Bức ảnh đã nổi tiếng từ những năm 2006, cho thấy cảnh một người đàn ông ngụy trang thành ghế ngồi trên ô tô để di chuyển bất hợp pháp từ Mê-hi-cô vào Mỹ.

Cảnh tượng khiến người xem không khỏi bật cười. Nhưng khi nhìn vào gương mặt đượm buồn của người đàn ông và nghĩ về những vất vả mà ông phải chịu đựng, thì ai cũng phải chạnh lòng.

Người đàn ông này tìm được nơi trú ẩn "suýt thì lý tưởng" là ở lưng của băng ghế sau trên một chiếc ô tô.

Hẳn là chiếc ô tô này đã được thiết kế lại rất cẩn thận, tính toán đến từng chi tiết, để có thể giấu được cả một cô gái vào sau bảng điều khiển thế kia.

Đến sàn xe cũng có thể tận dụng được để chứa người trong đó. Nhưng cuối cùng, họ vẫn bị cảnh sát đào lên.

Một chiếc xe giả chuyên để vận chuyển người nhập cư trái phép. Nó được ngụy trang y hệt xe của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa kỳ, chỉ khác là không có thanh chắn và đèn hiệu phía trên như xe thật.

Và đây là 12 người bị bắt khi đang trốn trong chiếc xe tuần tra giả vừa nói ở trên.

7 người nhập cư bất hợp pháp - bao gồm 3 trẻ em, đang chịu đựng cái nóng nung người trong cốp của một chiếc ô tô, khi đội cảnh sát tuần tra biên phòng phát hiện được.

Theo Thảo Yukimoon / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/chum-anh-nhung-cach-nhap-cu-trai-phep-ba-dao-nhat-the-gioi-20160723160417108.chn