Chùm ảnh: Động đất ngày 24/8 đã biến thị trấn Italy thành đống hoang tàn như thế nào?

Ít nhất 247 người chết và 368 người bị thương sau khi một trận động đất mạnh 6,2 độ richter hôm qua làm rung chuyển miền trung Italy.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất xảy ra ở Tây Nam thành phố Perugia, vùng Umbria, vào lúc 3h36 (1h36 GMT). Theo nhà chức trách địa phương, thị trấn Amatrice và Accumoli là hai nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, BBC đưa tin.

Những thị trấn nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất, hàng ngàn nhân viên cứu hộ vẫn đang ra sức đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót.

Lực lượng cứu hộ đến nay vẫn đang đào bới những đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót.

Khu vực bị tàn phá nặng nề nhất là các thị trấn Amatrice, Accumoli thuộc tỉnh Rieti với 190 người thiệt mạng và Pescara del Tronto thuộc tỉnh Ascoli Piceno với 57 người thiệt mạng.

Các quan chức y tế cảnh báo số người chết sẽ còn tăng cao khi nhiều người vẫn còn bị vùi trong đống đổ nát, trong khi công tác cứu hộ và cứu trợ gặp nhiều khó khăn do những nơi bị ảnh hưởng đều nằm trên các sườn đồi bị sạt lở nghiêm trọng.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi cam kết duy trì mọi nỗ lực quốc gia nhằm giải cứu những người còn sống cũng như hỗ trợ các nạn nhân bị mất nhà cửa. "Không gia đình, thành phố, thôn xóm nào sẽ bị bỏ lại", ông nói.

Con phố chính qua thị trấn Amatrice. Các tòa nhà hai bên đường giờ đã biến thành hai đống đổ nát.

Nhiều ngôi nhà trong và xung quanh thị trấn trên triền núi đã hoàn toàn bị phá hủy.

Một nhà thờ bị hư hỏng nặng.

Quảng trường trung tâm Amatrice ngổn ngang sau cơn địa chấn.

Thị trưởng Amatrice, ông Sergio Pirozzi, cho biết "một nửa thị trấn đã biến mất". Khu trung tâm lịch sử, với các tòa nhà từ thời Trung Cổ, đều đã bị phá hủy.

Thị trấn Accumoli cũng bị thiệt hại nặng nề. Thị trưởng Stefano Petrucci cho hay thị trấn chỉ có 700 dân nhưng đón tới 2.000 du khách vào mùa hè. Ông lo ngại rằng cho ngành du lịch địa phương sẽ bị ảnh hưởng sau động đất. "Hy vọng họ không quên chúng tôi", ông nói.

Làng Pescara del Tronto gần như bị san phẳng. Con đường chính ra vào nơi này bị vùi lấp trong những đống đổ nát, khiến các đội cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các mục tiêu.

Một phần của con đường đi vào Pescara del Tronto gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Minh Châu

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/chum-anh-dong-dat-ngay-248-da-bien-thi-tran-italy-thanh-dong-hoang-tan-nhu-the-nao-81715/