Chùm ảnh bộ tộc Wakhi cách biệt với thế giới bên ngoài

Gần 12.000 người thuộc bộ tộc du mục Wakhi sống ngàn đời ở dải đất cao 4.500m trên mực nước biển, hẻo lánh và hầu như xa lánh thế tục.

Cô gái thuộc bộ tộc du mục Wakhi đứng trên tảng đá khi nhìn xuống dải đất khô cằn ở Afghanistan, nằm giữa Tajikistan và Pakistan.

Những phụ nữ tộc người Wakhi thảnh thơi vắt sữa bò và hầu như không hề biết đến cuộc chiến khốc liệt kéo dài hàng chục năm tàn phá đất nước Afghanistan.

Phụ nữ Wakhi trong bộ trang phục truyền thống ngồi trong ngôi nhà Pamiri đơn sơ ở vùng đất cằn cỗi có độ cao 4.500m so với mực nước biển.

Một gia đình Wakhi bên trong một lán trại, nơi họ chuẩn bị nấu nướng và làm đồ uống.

Một gia đình trong bộ tộc Wakhi ở Wakhan, Afghanistan.

Một phụ nữ ở tộc du mục Wakhi vắt sữa bò (trái) và một bé gái vận trang phục truyền thống của người Wakhi.

Hai người đàn ông đang xì xụp húp canh. Điểm thu hút khách thăm quan khi tới bộ tộc này chính là những ngôi nhà truyền thống Pamiri được xây bằng đá và thạch cao.

Một người đàn ông thuộc bộ tộc Wakhi đang kiểm tra súng săn trong lều trại.

Ảnh chụp hai mẹ con thuộc bộ tộc Wakhi. Trong nỗ lực để khuyến khích phát triển ngành du lịch ở nơi này, những phụ nữ Wakhi đã mở cửa hàng lưu niệm bán đồ thêu thùa.

Tam đại đồng đường gồm mẹ già, bố và con gái trong căn nhà truyền thống của người Wakhi. Bộ tộc Afghanistan đã sinh sống trên những ngọn núi này trong 2.000 năm qua.

Người phụ nữ cưỡi bò Tây Tạng trong lần tới núi Pamir để thăm bộ tộc Wakhi.

Người cha nhìn đứa con nhỏ đang ngủ ngon lành trong nôi.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chum-anh-bo-toc-wakhi-cach-biet-voi-the-gioi-ben-ngoai-765821.html