Chúc mừng Ngày của Mẹ, mẹ của con

Với bổn phận là một đứa con, con muốn chân thành gửi tới mẹ một lời chúc mà đáng lẽ, ngày nào mẹ cũng luôn xứng đáng được nghe: Chúc mừng ngày của mẹ, mẹ của con.

Trong một năm, theo lịch quốc tế thì có kha khá ngày dành cho những người phụ nữ trên toàn thế giới này. Ở mỗi đất nước sẽ có ít nhất một ngày chung tất cho những người phụ nữ và một số nơi khác sẽ có những ngày dành cho những người phụ nữ đặc biệt, chính là mẹ. Và dĩ nhiên, với bổn phận là một đứa con, con muốn chân thành gửi tới mẹ một lời chúc mà đáng lẽ, ngày nào mẹ cũng luôn xứng đáng được nghe: Chúc mừng ngày của mẹ, mẹ của con.

Nếu như trong một năm có khoảng vài ba ngày dành cho những người phụ nữ nói chung như Ngày quốc tế phụ nữ (8-3) nhằm tôn vinh những người lao động là nữ với xuất phát điểm đến từ nước Mỹ hiện đại hay Ngày phụ nữ Việt Nam (20-10) nhằm đánh dấu mốc quan trọng Hội Phụ nữ Việt Nam ra đời, tôn vinh những người phụ nữ nói chung và nhấn mạnh nam nữ đều có quyền bình đẳng như nhau. Và nếu những người phụ nữ đã có những đặc quyền như thế thì chắc chắn những bà mẹ phải vĩ đại hơn cả mẹ nhỉ!?

Để con kể mẹ nghe lý do vì sao ngày này lại được chọn làm ngày của những bà mẹ nhé. Nếu như ở nước mình, có một ngày chung nhất để báo hiếu đấng sinh thành không phân biệt các bà mẹ hay những ông bố, thì đó đó chính là lễ Vu Lan.

Lễ Vu Lan thường được tổ chức vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, theo truyền thuyết vào ngày này, cửa địa ngục sẽ được mở ra nhằm ân xá cho các vong linh không nơi nương tựa và thân nhân cúng viếng. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa ngày lễ linh thiêng này với ngày Xã tội vong nhân đó chính là do Bồ tát Mục Kiều Liên đại hiếu cứu mẹ. Sau khi đã tu thành chính quả, Bồ tát đã dùng phép thần thông để tìm thấy mẹ đang bị nhốt trong địa ngục.

Vì làm quá nhiều điều ác khi còn sống, mẹ của Mục Kiền Liên đã phải hứng chịu những hình phạt ghê gớm. Khi nhận món quà từ Bồ tát, tất cả những gì bà còn cầm lại được chỉ là những ngọn lửa trên tay, đói khát và đau khổ.

Nhằm hóa giải điều đấy, Bồ tát Mục Kiền Liên đã nhờ tới sự giúp sức của chư tăng mười phương mới có thể cứu giải được hình phạt này.

Từ đó, vào ngày rằm tháng 7 hằng năm, tất cả mọi người đều cúng ngày đó để thỉnh cầu chư tăng cho mọi điều thuận hòa may mắn. Ngày lễ Vu Lan cũng vì thế ra đời, ngày lễ để báo hiếu cha mẹ, ông bà tổ tiên.

Và dĩ nhiên, ở những nước khác trên thế giới họ cũng có một ngày để dành riêng cho những bà mẹ của mình điển hình như: Mỹ, Anh, Ấn Độ, Thái Lan hay thậm chí Trung Phi. Nhưng nổi bật nhất chính là Ngày của Mẹ được xuất phát từ nước Mỹ.

Chuyện kể về 2 mẹ con người Mỹ Anna Maria Reeves Jarvis và con gái bà Anna Marie Jarvis. Khi bản Tuyên ngôn ngày hiền mẫu ra đời nhằm kêu gọi tôn vinh các bà mẹ tại Hòa Kỳ, bà Anna Maria đã có ấn tượng mạnh mẽ và từ đó thành lập ra một nhóm có tên gọi “Ngày của mẹ”, với mong muốn tình cảm gia đình được gắn kết sau khi bị chia cắt bởi nội chiến.

Sau khi nhóm được ra đời, mong ước của bà là có thể tổ chức một ngày kỷ niệm hàng năm nhằm ghi nhớ và tôn vinh về những người mẹ. Nhưng điều không may đã xảy ra khi bà đã mất trước khi thực hiện được nguyện ước này. Tuy nhiên rất may mắn là người con gái của bà Anna Marie đã nối tiếp và thực hiện lễ kỷ niệm đầu tiên tại nhà thờ với 500 đóa hoa cẩm chướng đến tặng từng người mẹ tham dự thánh lễ này.

Sự kiện này cũng đã được tổ chức ở nhiều địa điểm khác và đồng thời đã được tổng thống Mỹ - Woodrow Wilson ký quyết định cho ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng Năm là Ngày của Mẹ.

Vì không được ấn định vào một ngày cụ thể nhất định, nên tùy vào từng năm, Ngày của Mẹ sẽ có sự dịch chuyển nhất định. Trong năm 2017, Ngày của Mẹ rơi đúng vào ngày Chủ nhật (14-5), nên mẹ sẽ có cơ hội để thư giãn một cách tối đa nhất.

Hiện nay, phong trào tổ chức Ngày của mẹ đã được lan rộng ra hơn 65 quốc gia trên khắp thế giới với những ngày quy định khác nhau. Điển hình như Ngày của Mẹ ở Anh sẽ rơi vào ngày Chủ nhật thứ tư của Mùa Chay, hay Ngày của Mẹ ở Thái Lan rơi vào ngày 12-8. Dù có rơi vào ngày nào, thì mục đích chung của ngày lễ này vẫn chính là để cảm ơn công ơn sinh thành, dưỡng dục, luôn nâng đỡ và khuyến khích của những người mẹ.

Mỗi nước có thể cọn ngày khác nhau dựa trên văn hóa của mỗi nước. Vào ngày này, có những nơi sẽ đến nhà thờ và tổ chức sự kiện cùng với những người thân hoặc đến với tư cách là người mẹ.

Đa phần, họ tổ chức bằng cách mua hoa, đặt những tấm thiệp, hay đi ăn ở những nhà hàng cùng gia đình, vì vào ngày đấy, mẹ sẽ là người được nuông chiều nhất và không phải đụng tay vào bất kỳ việc gì.

Tại Việt Nam, những năm gần đây cũng coi ngày này như là một ngày của riêng mẹ, một ngày chỉ dành cho mẹ mà thôi. Đó là lý do vì sao, lễ Vu Lan và Ngày của Mẹ tuy có chung một ý nghĩa là dành cho đấng sinh thành, nhưng Ngày của Mẹ đã và đang được thực hiện nhiều hơn ở Việt Nam những năm gần đây.

Mẹ à, con biết chỉ khi làm cha mẹ rồi thì con cái mới thấu hiểu được nỗi lòng của cha mẹ mình. Tình cảm của mẹ và công lao của cha có lẽ cũng vì thế mà trở thành đề tài bàn tán bất tận của nhân loại.

Tình cảm ấy không chỉ được lưu truyền trong văn thơ, sách vở mà nó còn là những câu ca dao do các cụ ngày xưa để lại. Thậm chí tình cảm ấy còn được chuyển thể thành nhiều bộ phim nổi tiếng, mà điển hình nhất và đang được mệnh danh là bộ phim nói về mẹ, lấy đi nhiều nước mắt của người xem...

“Nắng”, bộ phim của đạo diễn Đồng Đăng Giao kể về một người mẹ mang trong mình một bộ óc không bình thường, nhưng lại có một tấm lòng yêu thương con mình vô bờ bến. Tuy chẳng thể nhận biết được nhiều thứ, dù chẳng thể tự bảo vệ chính mình, nhưng dù có bất kỳ điều gì, thì đứa con, tình cảm mà chị dành cho bé là thứ chị sẽ bảo vệ đến cùng cho tới lúc chết.

Ngày này tháng này, thời gian trôi qua khi tuổi đời của mình ngày càng lớn đồng nghĩa với việc con sẽ phải tự lập và bước đi trên con đường của riêng mình. Điều đấy cũng đồng nghĩa với việc thời gian bên mẹ sẽ càng ngắn lại và ít hơn. Chính vì vậy, nếu để nói tình cảm này có thể diễn tả bằng một ngôn từ hay những câu chữ gì đó, thì con nghĩ nó sẽ làm cho thứ tình cảm ấy chẳng còn linh thiêng như nó vốn có nữa.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày chỉ dành riêng cho mẹ, ngày mà mẹ của con là nhân vật chính của mọi sự quan tâm, con chỉ mong rằng mẹ sẽ mãi mạnh khỏe như bây giờ, sẽ mãi là người để con noi gương và học tập. Chúc mừng ngày của mẹ, mẹ của con.

Chúc cho toàn thể các bà mẹ trên thế giới này sẽ có một "Ngày của Mẹ" đúng nghĩa bên gia đình và những người mình thân yêu.

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ,

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con...”

Quỳnh Thu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/chuc-mung-ngay-cua-me-me-cua-con/727551.antd