Chưa hết tang chồng đã chịu tang con

Chị Hoa nghẹn ngào, chồng chị bất ngờ ngã bệnh rồi qua đời. Chưa tròn năm, con trai bị TNGT bỏ chị ra đi...

Chị Hoa thường xuyên ốm đau, lại mắc bệnh da liễu kinh niên, tiếp xúc với nước là da bị lột

Chị Trương Thị Hoa (SN 1963, thôn Mai Hà, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, Quảng Trị) nghẹn ngào cho biết, vợ chồng chị mới vay mượn thêm tiền để xây căn nhà nhỏ xong thì chồng chị, anh Bùi Văn Phi (SN 1960) bất ngờ ngã bệnh rồi qua đời. Chưa tròn năm, đứa con trai Bùi Văn Hiếu (SN 1998) bị TNGT cũng đột ngột bỏ chị ra đi…

“Con gái út đang học lớp 8, con gái lớn chưa có việc làm, tui lại bị bệnh da liễu không lội xuống nước làm ruộng được, bố cháu cũng vừa mất do bệnh hiểm nghèo nên Hiếu học xong lớp 12 ở nhà giúp mẹ”, chị Hoa mở đầu câu chuyện buồn.

Bệnh của chị Hoa trở nặng, Hiếu vào Đông Hà xin làm chạy bàn ở quán cà phê để có tiền phụ giúp mẹ. Thương con trai sức khỏe yếu, chị Hoa khuyên đi học nghề, nhưng Hiếu nói khi nào chị gái đi làm có tiền gửi về cho mẹ, Hiếu mới yên tâm đi học nghề.

Chiều 4/2 (mùng 8 Tết), chị Hoa định gọi Hiếu dậy chở đi mua thuốc chữa bệnh. Nghĩ con trai vừa chạy bàn vất vả suốt mấy ngày Tết ở quán cà phê, chị qua nhờ đứa em chở đi mua thuốc. Chị đi rồi, bạn của Hiếu dưới thị trấn Cửa Việt lên nhà chơi, rồi chở Hiếu vào TX Quảng Trị thăm bạn. “Hơn 19h, tui hốt hoảng khi hay tin 2 cháu chở nhau ra đến thị trấn Ái Tử thì bị chiếc xe tải va chạm khi đang rẽ trái qua đường để chạy về cầu An Mô. Tui chưa kịp nhờ người thân chở vô thì hay tin Hiếu đã tử vong trong Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, đứa bạn đi cùng bị thương rất nặng phải đưa vô Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu”, chị Hoa khóc nghẹn.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng thôn Mai Hà, xã Gio Mai cho biết, gia cảnh chị Hoa thuộc diện hộ nghèo và càng khó khăn hơn sau khi chồng chị bị bệnh hiểm nghèo qua đời. “Vợ chồng chị Hoa có 4 đứa con, một đứa đã mất do đuối nước, bản thân chị Hoa cũng thường xuyên đau ốm và mắc bệnh da liễu kinh niên, cứ đụng vào nước là bong da, không thể làm ruộng được, đành để lại mấy sào ruộng cho người em rồi đong lúa ăn. Đứa con trai duy nhất là Bùi Văn Hiếu rất hiếu thảo, không rượu bia, thuốc lá. Tốt nghiệp lớp 12, cháu đi làm để có tiền phụ giúp mẹ rồi đi học nghề, nhưng không may bị TNGT và tử vong cách đây tròn 1 tháng. Giờ cuộc sống của mấy mẹ con càng khó khăn hơn”, ông Thắng cho hay.

Mọi ủng hộ của độc giả xin gửi qua Quỹ Chung tay vì ATGT, Báo Giao thông, số 18 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tài khoản: 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ gia đình chị Trương Thị Hoa).

Địa chỉ gia đình chị Trương Thị Hoa: Thôn Mai Hà, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. SĐT: 01222448417 hoặc anh Bùi Văn Đằng (anh con bác ruột nạn nhân Bùi Văn Hiếu);

Tài khoản: 56010000732341 - Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Đà Nẵng (nội dung gửi ủng hộ gia đình chị Trương Thị Hoa).

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chua-het-tang-chong-da-chiu-tang-con-d201280.html