Chú rể lái xe phủ kín hoa dẫn đoàn 50 ôtô rước dâu ở Nghệ An

Màn đón dâu độc đáo tại thị trấn Thanh Chương, Nghệ An nhanh chóng khiến người đi đường chú ý.

Trong đám cưới diễn ra hôm 25/10, chú rể Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1989) lái chiếc xe được trang trí đầy hoa tươi đón cô dâu Lê Thị Việt Hồng (sinh năm 1991) “về dinh”.

Trên quãng đường di chuyển từ nhà gái về nhà trai dài khoảng 1 km, xe rước dâu độc đáo, theo sau là dàn 50 ôtô được nhiều người chú ý, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội. Hình ảnh chiếc xế hộp nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn like (thích) và bình luận tại các diễn đàn dành cho giới trẻ.

Nhiều ý kiến nhận định đôi uyên ương quá lãng phí, muốn chơi trội, khoe khoang. Thậm chí, một số thành viên còn bình luận không hay về ý tưởng này.

“Trông chẳng giống ai! Trong khi lũ lụt hoành hành thì tổ chức đám cưới lãng phí, bày đặt ra cho ai coi?”, nickname Huyen Nguyen bày tỏ.

Xa Quê HT nhận xét cách trang trí xe hoa kiểu này quá lòe loẹt, không hài hòa hay tạo được điểm nhấn.

Bên cạnh đó, không ít dân mạng lại ủng hộ ý tưởng của đôi trẻ Nghệ An. Họ cho rằng một số người nhìn nhận vấn đề quá khắt khe và thích buông những lời đùa ác ý.

Thành viên Mai Hoa Nguyễn Thị bức xúc: “Toàn những người ác khẩu, nói xấu người ta chắc hả dạ lắm. Tùy thẩm mỹ của mỗi người, từng đó hoa chưa thể nói là lãng phí. Xe hoa rất đẹp, chúc hai bạn hạnh phúc”.

Tài khoản Tranngocly quan niệm đám cưới là dịp trọng đại trong đời. Mọi người nên tôn trọng quyết định và chúc phúc cho họ.

Màn rước dâu bằng xế hộp trang trí đầy hoa tươi thu hút sự chú ý của mọi người. Ảnh: Nghệ An.

Chia sẻ với Zing.vn, chú rể Hoàng Trung cho biết: “Do vợ rất thích hoa nên mình nảy ra ý tưởng trang trí chiếc xe như vậy để tặng cô ấy và gia đình.

Mình chỉ muốn làm vợ vui, không có ý khoe khoang. Còn 50 chiếc xe sử dụng trong lễ rước dâu đều là của anh em, bạn bè mình".

Hoàng Trung tiết lộ anh và vợ yêu nhau 7 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Khi đọc những bình luận ác ý trên mạng, chú rể thấy khá buồn.

Võ Nhàn - hàng xóm của Hoàng Trung - tâm sự: “Nhà chú rể khá giả nhưng tôi thấy không phung phí, khoe khoang. Tính anh vui vẻ, hòa đồng và chăm chỉ làm ăn".

Cô cho hay chàng trai sinh năm 1989 cùng vợ hay đi lễ chùa. Bác Chương (mẹ chú rể) kinh doanh quán cháo lươn và hay phát cháo từ thiện cho người nghèo.

Thu Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-re-lai-xe-phu-kin-hoa-dan-doan-50-oto-ruoc-dau-o-nghe-an-post693102.html