Chủ động, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn

Trong cả ngày 29-7, lực lượng Công an Hà Nội và các đơn vị chức năng đã tích cực phối hợp, dọn dẹp cành cây gãy đổ trên nhiều tuyến đường, phố.

* Sau bão 1 ngày, nhiều nơi vẫn mất điện

Cảnh sát trật tự CAQ Cầu Giấy phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương thu dọn các cây gãy đổ

Đến trụ sở CAQ Cầu Giấy, chúng tôi gặp Thượng tá Nguyễn Văn Thủy, Phó Trưởng CAQ đang trao đổi cùng Đội CSGT-TT-PƯN về tình trạng và kế hoạch phối hợp xử lý số cây xanh gãy đổ trên địa bàn. Trước đó, từ chiều tối 27-7, trước những diễn biến xấu của thời tiết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, CAQ Cầu Giấy đã yêu cầu các đơn vị, Công an các phường chủ động thực hiện phương án cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão theo chức năng, địa bàn, lĩnh vực được phân công. Xăng dầu phục vụ cho phương tiện, công cụ hỗ trợ đều được chuẩn bị chu đáo.

Từ đêm và sáng sớm 28-7, khi những cơn gió mạnh ào ạt xuất hiện, cũng như Công an các đơn vị trên địa bàn thành phố, 100% CBCS của CAQ Cầu Giấy đã có mặt tại những điểm, nút trọng yếu về giao thông. Những vị trí có cây gãy, đổ đều được cập nhật và lực lượng CSTT, CSGT và CAP nhanh chóng có mặt.

Cây lớn thì dùng cưa, cây nhỏ thì dùng dao, từ chỉ huy đến từng CBCS dầm mình trong mưa lớn, gió giật, nhanh chóng di chuyển số cây gãy, đổ này vào vị trí thuận lợi để đảm bảo an toàn cho người đi đường cũng như không xảy ra ùn tắc giao thông. “Trên địa bàn quận có hơn 300 cây gãy, đổ hoặc nghiêng gốc, song trong suốt thời gian bão số 1 hoành hành và đến thời điểm này, cùng với lực lượng CSGT, CBCS CAQ Cầu Giấy đã đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trên đường, không xảy ra ùn tắc, tai nạn”, đại diện CAQ Cầu Giấy thông tin.

Cũng trong sáng 29-7, trên dọc trục đường Giải Phóng xuôi xuống Quốc lộ 1A đi Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu, Đội trưởng Đội CSGT, CAH Thanh Trì tất bật chỉ huy tổ công tác của đơn vị làm nhiệm vụ phân luồng giao thông cho người dân ở ngã ba Ngọc Hồi. Trái với hình ảnh ướt đầm khi cùng CBCS cưa cây đổ trên đường Giải Phóng mà chúng tôi bắt gặp trưa 28-7, lúc này, Trung tá Dầu cùng đồng đội đã túa mồ hôi ở ngã ba Pháp Vân - Giải Phóng điều tiết giao thông.

CSTT CAQ Cầu Giấy phối hợp với các cơ quan chức năng thu dọn các cây gãy đổ

Chốc chốc, những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đi qua sau mỗi cú xóc lại “phả” từng đám bụi hất thẳng xuống đường. “Tuyến đường Quốc lộ 1A hiện nay khá nhỏ hẹp, hai chiều phương tiện. Nhiều chỗ ngày mưa bão thì ngập, ngày nắng chói chang thì bụi mù mịt, nếu không chủ động tung quân ra để bám đường, bám vị trí thì không thể lường trước được những nguy cơ có thể xảy ra TNGT bất cứ lúc nào” - Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu cho hay.

Hiện CBCS trên địa bàn đang phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát kiểm tra, khắc phục những vị trí giao thông bị ảnh hưởng, đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại.

Trong và sau cơn bão số 1, khó có thể diễn tả hết những vất vả, nỗ lực, hy sinh của các chiến sỹ công an ở từng địa bàn, lĩnh vực. Còn với các anh, thật đơn giản, đó chỉ là nhiệm vụ và phải hoàn thành thật tốt, vì nhân dân.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/vi-binh-yen-cuoc-song/chu-dong-khong-de-xay-ra-un-tac-tai-nan/694209.antd