Chủ cửa hàng bị kẻ gian 'thôi miên', lấy tiền?

Nhiều chủ cửa hàng tạp hóa ở Hội An (Quảng Nam) cho biết, họ bị kẻ gian “thôi miên” lấy đi hàng chục triệu đồng mà không hề hay biết. Ngạc nhiên hơn, một số nạn nhân còn cầm tiền đưa cho kẻ gian.

Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 25/9, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ – Trưởng Công an TP Hội An cho biết, đã nắm thông tin vụ việc và đang vào cuộc điều tra.

Qua trao đổi, chị H. (nhân viên một tạp hóa, nằm trên đường Nguyễn Duy Hiệu, TP Hội An) cho biết, khoảng 7h50 sáng ngày 16/9, có hai người nước ngoài đi xe máy hiệu Wave đến trước cửa hàng chị mua một hộp kem đánh răng. Một người đứng bên ngoài, còn một người mặc áo màu xanh sẫm thì vào trong mua hàng.

Người đàn ông thản nhiên cho tay vào tủ đựng tiền của cửa hàng tạp hóa

Vào cửa hàng, người đàn ông này không nói gì và chỉ dùng tay ra dấu. Sau khi lấy một hộp kem đánh răng, người đàn ông đưa cho chị H. tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng. Khi chị H. đi vào hộp tủ lấy tiền thừa trả cho khách thì người đàn ông này cũng đi theo. Không những thế, người đàn ông còn thản nhiên đến sát tủ đựng tiền lấy tiền cho vào túi quần. Ngạc nhiên hơn, sau một lúc người đàn ông này ra dấu, chị H. lại lấy thêm một xấp tiền đưa cho người đàn ông. Những hình ảnh như lời chị H. kể được camera của quán ghi lại.

"Không biết họ làm xiếc hay thôi miên mà mất tiền lúc nào tôi không hề hay biết. Mặc dù tôi ngồi ngay bên cạnh nhưng cũng không phát hiện được. Sau khi người đàn ông đi khỏi tôi mới biết mình mất tiền. Kiểm tra lại camera thì thấy họ lấy tiền bỏ vào trong túi quần", chị H. phân trần.

Không chỉ riêng chị H., một chủ cửa hàng ở tổ 14, thôn Trung Châu, xã Cẩm Kim, TP Hội An cũng là nạn nhân của thủ đoạn này. Theo đó, khoảng 7h sáng ngày 16/9, có hai người khách nước ngoài vào tiệm tạp hóa ở đây ra dấu mua hai chai nước lọc. Sau khi lấy hàng vị khách này đưa cho chủ tiệm tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng và chờ lấy tiền thừa. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì mà nữ chủ quán lại cầm xấp tiền đưa cho khách.

Chị H. lấy tiền đưa cho người đàn ông

“Sau khi người đàn ông kia lên xe máy bỏ đi tôi mới hoàn hồn lại rồi mở tủ kiểm tra thì phát hiện gần 15 triệu đồng “không cánh mà bay”. Tôi nghi ngờ người đàn ông kia lấy nên đã trình báo sự việc lên công an”, nữ chủ quán kể.

Cũng với thủ đoạn tương tự, hai đối tượng người nước ngoài đã đến một tiệm tạp hóa trên địa bàn phường Cửa Đại “làm ăn”. Tuy nhiên, khi hai người này đang trong quá trình “làm việc” thì bị người dân phát hiện nên cả 2 đã nhanh chân bỏ chạy.

Ngoài 2 nạn nhân trên, người dân còn cho biết trong thời gian qua trên địa bàn thành phố có rất nhiều người đã bị lừa theo hình thức như thế này.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/chu-cua-hang-bi-ke-gian-thoi-mien-lay-tien-484321.html