Chớp mắt, Tết đã dần qua, bỗng khắc khoải tiếc nuối cái không khí rộn ràng thế này của phiên chợ ngày Xuân

Chớp mắt đã qua giao thừa, rồi những ngày đầu xuân năm mới cứ lần lượt trôi qua trong bình yên hạnh phúc. Để rồi nhìn lại những hình ảnh dưới đây, lại nôn nao ước mong thời gian quay ngược lại, được cảm nhận lần nữa không khí chợ cuối năm...

Mỗi thời điểm khác nhau quanh dịp Tết lại mang đến những cảm xúc thật khác, giáp Tết thì xôn xao nhộn nhịp, bồi hồi náo nức chờ mong, đến mùng Một mùng Hai rồi lại thấy yên bình vui vẻ. Chỉ những ngày đầu xuân năm mới thế này mới được đắm mình trong sự thanh thản đến thế, đất trời trong veo sắc nắng tháng Giêng, ngọt ngào như mật, hòa cùng tiếng cười giòn tan của những gia đình bên nhau đi du xuân, chúc Tết.

Ấy thế mà khi mấy ngày đầu năm sắp trôi đi, bỗng thấy bồi hồi nuối tiếc, ước mong thời gian quay ngược lại, để được một lần nữa tận hưởng không khí rộn ràng sắm sửa đón Tết sang. Có lẽ mọi niềm vui, háo hức, khoảnh khắc đáng nhớ... đều thuộc về quãng thời gian ngắn ngủi trước Tết, từ 23 tháng Chạp trở đi, khắp phố phường làng xóm rực rỡ cờ hoa, người người nhà nhà í ới hỏi han nhau dọn dẹp, chợ búa, trang trí nhà cửa. Rồi quây quần gói bánh chưng, rủ nhau thức đêm trông nồi bánh, cả phố sum vầy chuyện trò rôm rả bên đĩa hạt dưa hạt bí, kể chuyện năm cũ đã qua, chờ mong giây phút giao thừa. Rồi vui nhất là các bà các mẹ tất bật xách làn đi chợ Tết, các ông bố đưa con đi chợ hoa, ôi sao mà hồ hởi, thích thú đến lạ. Cái cảm giác háo hức ấy, qua đêm giao thừa là không thể tìm lại nữa.

Trước Tết cả tháng, chợ nào cũng đông đúc, rộn rịp người mua kẻ bán

Chợ hoa Hàng Lược lâu đời ngay giữa lòng phố cổ

Bao nhiêu năm trôi qua, vẫn nguyên vẹn những hàng đào quất san sát nhau rực rỡ sắc màu

Người dân Hà Nội yêu thích cảm giác len lỏi giữa chợ hoa, ngắm nhìn hoa cúc, hoa đào, chọn cành tươi thắm nhất mang về nhà

Năm nay Tết con Gà nên hàng thủ công mỹ nghệ cũng bày bán la liệt đồ vật hình gà trống bằng đồng, bạc, gỗ...

Hàng ô mai phố cổ đầy ắp những lọ quả, trông hấp dẫn và ngon lành vô cùng

Hoa quả tươi ngon đẹp mắt

Ai cũng muốn mua chút ít mang về thắp hương trên bàn thờ

"Mua đi cháu, xoài Thái giòn ngọt, táo ta trồng vườn, ngon lắm, mua đi!"

Yêu làm sao những dãy phố dài bỗng đầy thêm những mẹt rau củ quả, hoa Tết, mùi già...

"Tôi mua con gà thắp hương cúng chiều 30 đấy, tính tiền rồi làm sạch lông nhé cô"

Nhiều gia đình Hà Nội bận rộn không có nhiều thời gian chuẩn bị, nên dần dần họ quen đi mua xôi, chè, giò chả bánh chưng... nấu sẵn, ngon lành đẹp mắt

Cụ bà có "thâm niên" làm xôi lâu năm, cần mẫn ngồi gói từng đĩa xôi gấc đỏ hồng cho khách

Hình như chỉ có ở Hà Nội mới có hàng gà luộc ngậm hoa hồng sinh động, đẹp mắt như thế này

Bác hàng giò toát mồ hôi xếp đồ ăn khách đặt sẵn, biết rằng họ cũng vội vã về nhà nấu cỗ cho gia đình

Hàng rau quả tươi ngon, đi qua ai cũng muốn ghé vào mua quả ớt, cây măng, mớ rau...

Tết có bánh chưng thì làm sao có thể thiếu dưa hành?

Có ai nhận ra món ăn hấp dẫn tuổi thơ không nhỉ? Bánh do chấm mật ong, nhắc đến là thèm

Các chị các mẹ xếp hàng mua giò chả, bánh chưng... mang Tết về nhà

Phố Hàng Mã rực rỡ tươi vui, ngập tràn sắc đỏ may mắn đón chào năm mới

Hàng phật thủ đầy ắp quả xanh mượt, tươi tắn, lũ lượt người đứng chọn mua về để chưng ban thờ

Gánh hoa chiều cuối năm còn hàng trăm bó, mang theo nỗi ưu phiền, lo ế của anh bán hoa

Chợ hoa đầu mối đông nghịt người xe qua lại, phải chờ Tết sang năm mới gặp lại khoảnh khắc này

Lynk, Ảnh: Bảo Hòa / Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/chop-mat-tet-da-dan-qua-bong-khac-khoai-tiec-nuoi-cai-khong-khi-ron-rang-the-nay-cua-phien-cho-ngay-xuan-20170129161847659.chn