Chồng vác dao chém nhà vợ: Không trách rể hiền

Không được vào ngủ cùng vợ, chồng chém cả nhà vợ vì can ngăn. Tuy nhiên cả nhà vợ không trách...

Theo đó sự việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 23/9 tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, Vĩnh Long. Người con rể chém cả nhà vợ là Trần Tuấn V. (SN 1993, quê xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), ngụ ấp Phước Thạnh, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ.

Theo thông tin trên báo chí, V đã dùng dao chém trọng thương 3 người trong gia đình vợ mình là chị Nguyễn Thị Kim T. (SN 1995, vợ V.) và cha mẹ chị T.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là V. đi làm rồi nhậu với những người bạn nên về khuya, chị T. gọi điện thoại cho V. nói khỏi về nhà nữa, nhưng V. vẫn về nhà rồi vào phòng định ngủ với chị T. nhưng chị T. không đồng ý.

Tức giận và sẵn có hơi men trong người, V. đi ra sau bếp lấy một con dao dài khoảng 40cm vào phòng chém chị T. một nhát. Sau đó cha mẹ chị T. vào can ngăn cũng bị V. chém.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Có - công an viên xã Lộc Hòa cho biết: Vợ chồng V. lấy nhau đã được hơn 2 năm, hiện đã có con đầu lòng hơn 1 tuổi.

Trước kia, T. đi làm xa, sau đó gặp và quen V. Hai người yêu nhau rồi tổ chức đám cưới. Thời gian gần đây T. sinh con nên về nhà bố mẹ đẻ ở, còn V. vẫn đi làm, gửi tiền về cho vợ con đều đặn.

Thường ngày, vợ chồng trẻ sống rất hòa thuận. Hơn nữa do V. đi làm xa nên tình cảm vợ chồng càng khăng khít hơn, hàng ngày vẫn gọi điện hỏi thăm, nhắn vợ giữ gìn sức khỏe.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, họ hàng nhà vợ chỉ lao vào khống chế chứ cũng không ai chửi, hay đánh V. Thậm chí họ hàng nhà vợ còn nói đỡ chàng rể và cho rằng chỉ là do quá chén.

"V. lúc đó không biết gì nữa. Đến tận sáng hôm sau, khi ngủ dậy V. mới tỉnh rượu. Nhớ lại sự việc cậu này khai nhận toàn bộ hành vi của mình. V. đã rất ăn năn", vị công an viên cho biết thêm.

Hồng Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chong-vac-dao-chem-nha-vo-khong-trach-re-hien-3319556/