Chồng tử vong vì...đánh vợ

Bực tức vì hỏi một đường vợ trả lời một nẻo, người đàn ông 62 tuổi ra tay đánh vợ.

Người chồng đó là ông Nguyễn Văn Hai (62 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang). Chiều 3/11, ông Hai say rượu, rượt đánh vợ là bà Nguyễn Thị Lệ. Do bà này mắc chứng lãng tai, nên khi ông Hai hỏi một đằng thì bà trả lời một nẻo khiến ông bực tức.

Công an xã Mỹ An sau đó cử lực lượng đưa ông Hai về trụ sở để làm việc khi người đàn ông này vẫn còn say xỉn. Hơn 19h cùng ngày, con trai ông Hai đến công an xã xem cha ngủ ra sao thì phát hiện ông đã chết.

Ngày 8/11, Công an tỉnh An Giang kết luận ông Nguyễn Văn Hai (62 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) chết tại Công an xã Mỹ An là do ngạt thở. Nguyên nhân gây ngạt do ông này dùng áo khoác để treo cổ tự tử.

"Chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình chiếc quan tài và phúng điếu 5 triệu đồng", người thân của ông Hai nói.

Thời gian qua xảy ra không ít các trường hợp chồng đánh vợ, mới đây tại Đắk Lắk cũng xảy ra trường hợp chồng bắn vợ vì bị gọi đi ngủ.

Theo đó sự việc xảy ra ở xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Người chồng bắn vợ là anh Hà Quang Hợp (sinh năm 1980, trú tại xã Ia Lốp).

Khoảng 23 giờ ngày 21/10/2016. Sau khi đi uống rượu, Hà Quang Hợp trở về nhà, nhưng không đi ngủ mà ngồi bên cạnh giường rồi lấy súng bắn đinh (dùng trong nghề mộc) ra lau chùi, thử súng.

Lúc này, chị Cầm Thị Bích, (SN 1985, vợ của Hợp) thấy vậy nói với Hợp: “Khuya rồi không đi ngủ mà còn ngồi nghịch gì vậy?” Hợp tức tối trả lời: “Kệ tao, mày thích thử không?”. Thấy chồng nói vậy chị Bích la lên.

Ngay lập tức, Hợp đứng dậy, chĩa súng bắn đinh bắn liên tiếp nhiều phát vào đầu và người chị Bích gây thương tích, chị Bích vùng chạy, thoát được ra ngoài, sau đó hàng xóm đưa chị Bích đi cấp cứu.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chong-tu-vong-vidanh-vo-3322608/